Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị chắc lắm e ah. Chân tay cứng như đá chứ ko nhèo nhẽo đâu. Chồng toàn nắn chân kêu cứng thế, chị bảo chân dẫm gạch đấy, cẩn thận làm gì chị ko vừa lòng chị đá đít cho thì cũng bay vèo vèo đấy Nhưng cái thể loại chắc như chị lại cực khó giảm cưn cơ...hix
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 E cũng chả hiểu sao lại thế. Để e đi gúc nguyên nhân của cái phù này xem sao. Mẹ e cũng bảo phù nề dễ tiền sản giật, nguy hiểm lắm nên lúc nào chả xúi e mổ cho yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 có có, 9 lá hẹ giã nát hấp với vỏ hạt đậu xanh rơ lợi rồi. Phải hẹn lịch = đt đấy, chứ k là quên tiệt
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai e cũng định đi metro nhưng chắc pải gần trưa mí đi được vì sáng e đi có tí việc rồi, tranh thủ lượn lên pố lun
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 E có mua dc râu ngô đâu. Chỗ nhà e sáng nó bán nhiều ngô lắm nhưng hỏi mua thì chả có cơ... bùn thế. Mà vốn người đã thừa cân rồi, giờ cũng chả bít làm thế nào nữa...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em cho 1 ít nước sôi vào nồi ủ rồi xếp sữa chua vào đậy vung sáng ra Đông chắc luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng. Màu tím là đẹp nhất đấy bác ah. E còn thiếu màu xanh. Mùng 1 E lại mày mò cái màu xanh nữa cho đủ ngũ sắc...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai bác đi Metro hử ? Bác có mua kem tươi ko share E mí. E đú máy làm kem rùi, đang định tập tọe dưng mua hộp to thì nhiều quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Màu đẹp thế này sao mày k mua mấy cái khuôn hình để vào í,có phải đẹp k?chị thích hình trái tim nhưng đứt mịe tim rồi nên éo làm nữa,chắc chị làm được sẽ mua khuôn nình con thú cho đáng yêu,ơ nhưng mà ong lại chẳng nỡ ăn chúng nó nhỉ?hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Em lại về hỏi thăm bu vì mùa này chưa phải mùa Ngô nên hơi ít ko thì đầy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dễ lắm bác ah. Gồm 3 loại lá cho 3 màu : đỏ, tím và xanh, màu vàng là bột nghệ hoặc củ nghệ giã ra lấy nc. 3 loại lá thì rửa sạch, cho vào nồi đun sôi rồi để nguội, bột nghệ/nc nghệ hòa tan, gạo đãi sạch rồi cho vào ngâm cùng các màu, màu trắng thì ngâm gạo với nc lã thôi. Ngâm từ 6 tiếng trở nên rồi cho vào xửng hấp thôi bác ah. Hấp xong fai cho ra ngoài cho xôi nguội để giữ màu, để nóng hấp hơi là nó bay mất màu. Nhưng quan trọng là bác có kiếm đc các loại lá tạo màu ko thôi ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chỗ nhà chị người ta bán nhiều ngô tươi lắm, mà chả có râu... éo hiểu râu đi đâu hết Hỏi bu cho chị, có thì mua hộ chị nhé...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay E mới thử thôi bác ah. Mấy nữa E làm đủ 5 màu thì E sẽ đóng khuân. Theo đúng phong tục của người Thái trên E là đóng xôi thành hình hoa ban hoặc hình ruộng bậc thang đấy. Nhưng E chịu, mua mấy cái khuân về đóng sẵn thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì có cái qtrong nhất là lá còn gì... mày mang cho chị ý để chị ý thể hiện đi