Tớ báo cáo tình hình sáng nay đikhai giảng của con gái nhé(con trai thì vẫn ngủ khì nhất định ko chịu dậy), mẹ đưa con lên lớp tính ở lại đợi cho đến lúc KG xong nhưng nghĩ tiếc nửa buổi làm việc nên lại bắt xe ôm về CQ. 9h30 nhận đc tin nhắn của Hà báo là con gái đang mếu máo tìm mẹ thì vội vàng phi đến đón hix hix. Trường chẳng có chỗ đỗ xe may mà có Hà nên nhờ đón con ra giúp, phải hậu ta bà Hà vụ này mới đc hihihi. @: Momo: chú mừng SN Ngọc nhé, chúc bà luôn xinh tươi và trẻ đẹp mãi nhé @: Thủy X: Đúng là kỷ niệm đám cưới sắt có khác, nhà bà hoành tráng quá đi mất(sáng nay cũng ngồi hóng hớt trong skype nhưng chẳng dám bon chen hihi). Chúc vợ chồng bà luôn hạnh phúc và sông với nhau đến đầu bạc nhưng răng chưa long nhé, vì nếu răng long thì chẳng làm ăn đc gì hahaha. @: Thoa: sáng nghe tin bà xin nghỉ việc tôi thấy lolo nhưng khi nghe bà nói thì cũng thấy yên tâm phần nào, cố lên bà nhé. Giỏi như bà thì xin việc dễ chẳng phải lo. Chúc bà sớm tìm đc công việc như ý nhé.
Hương ơi mụ phải hậu tạ tôi dài dài, hôm qua tôi vẫn nhớ vụ chờ lấy được tiền của vợ chồng bà là đi ăn 1 bữa đấy. Cộng vụ hôm nay nữa, liệu có phải mài răng không nhỉ. Cả tháng nay tôi toàn ăn xôi và gà Lộc nên thèm HS quá. Mỗi tội ăn lắm HS thì Lí Bí hahahahahhahah
Giang toàn bác cháu mua cho cháu đấy ạ, mà cung toàn hàng fake loại n lần rồi hí hí Con gái trông giống bố quá cơ.
@momo: chúc mừng sinh nhật Ngọc Momo nhé @thuỷ X:Chúc mừng đám cuơí sắt nhé. Hình cưới của bà nhìn như style những năm 50 âý nhỉ. Đẹplắm nhé
Chúc mừng Sinh nhật Momo nhé, chúc Ngọc luôn tươi trẻ, và hạnh phúc như bây giờ. Thủy X: Happy your wedding! 6 năm cơ à? Sản xuất thêm baby nữa đi chứ! Tháng sau tớ tròn 8 năm ngày cưới, k biết là là đám cưới gì nhỉ?
@Momo: Chúc Ngọc thêm tuổi mới thêm mặn mà và nhiều thành công. @Thủy X: Chúc cho chông vợ hài nhà bà luôn có được những phút giây hạnh phúc và nồng thắm, cho dù có kỷ niệm ngày cưới sắt hay kim cương thì cũng mong luôn được như vậy. @Giang May: Em May trộm vía trông chững chạc nhỉ, người nhớn phết nhé, hi hi Chíp nhà tớ khai giảng từ sáng thứ 6 rồi, nhưng mà hội trường thì nhốn nháo và nóng quá, nên mẹ chỉ tập trung quạt cho con, chứ cũng chả có mấy cái ảnh. Hôm nay cả nhà tớ có 1 ngày đáng nhớ hi hi Sáng nay, đi thăm lăng Bác, thăm nhà Bác, rồi vào bảo tàng HCM. Công nhận là vào những chỗ đó, thấy mình cũng nao nao thật. Thú thực thì đây là lần thứ 2 tớ vào lăng Bác (xí hổ quá), lần đầu là năm tớ học lớp 5 thì phải Nhưng Chíp nhà tớ thì thích thú lắm, vì được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ rồi được thăm nhà Bác, được ra ao cá, vườn cây, đi dạo dưới đường xoài... Rồi đến khi vào bảo tàng HCM, mình lại có cơ hội để kể cho con nghe nhiều hơn. Công nhận là "đi thực tế" kiểu này rất thích nhé, con vừa được mở mang đầu óc, còn mẹ thì khá là relax, mà giá rẻ giật mình, hết đúng 2K tiền gửi xe thôi ke ke. Chưa đi chơi đâu cả buổi sáng mà rẻ thế, hi hi Trưa thì cả nhà "oanh tạc" trên Sen hồ tây, rồi về nhà ngủ 1 giấc. CHiều muộn lại đi mua quà SN cho Chíp. Mai tớ sẽ show quả ảnh quà SN của Chíp cho cả nhà xem nhé, he he Chúc cả nhà ngủ ngon. Hy vọng tớ là người đóng cửa thì mai sẽ ngủ ngon, không dậy mở cửa nữa
Tớ mới là người đóng cửa nhé ! Hihihi, hôm nay tớ chả đi đâu buổi chiều, ax phải đi tiếp khách, tự nhiên con trai cứ đòi ăn bánh gato chanh leo với gato cam thế là 5h hơn mẹ hùng hục lôi đồ ra làm bánh cho con, kết quả là mê mải cứ đánh trứng, trộn bột , nướng hết cái này đến cái khác, hehehe,được 2 cái chanh leo, 1 cái cam, 1 cái dừa, con trai ăn một lèo hết chục miếng con con (bõ công mẹ làm ),tiện thể mai mang đi tặng sinh nhật đứa em luôn. Hôm nào đẹp trời tớ sẽ làm gato chanh leo (có cả hạt ăn giòn giòn thơm thơm ) mời cả nhà nhé . Hehehe, bằng giờ này 6 năm trước tớ đang ngồi kiểm phong bì với bố mẹ tớ, sáng mai dậy từ 4h đi trang điểm vì nhà trai 7h30 đã đến đón dâu roài
Tớ chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Sáng nay May nhà tớ có quả tóc mới, lại thành anh May rồi, hihi. Tớ lại sự nghiệp đi Metro đây, một mình đi ngại quá đi mất , có bà nào đi với tớ không? Tớ giờ hai tuần đi một lần, trước xã ở nhà thì tuần/ lần, nhưng giờ một mình ngại quá, với lại ăn cũng ít hơn nữa.
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Hôm qua ngủ muộn nên giờ tớ mới dậy. >>Trà: Trà đúng là có nhiều kinh nghiệm về các vụ đi chơi ngon bổ rẻ. Bin nhà tớ cũng đi Lăng Bác rồi nhưng là đi theo trường chứ không phải bố mẹ dẫn đi. Hic.
Đám cưới...gì? Chúng ta thường tự hỏi, nếu cưới nhau rồi thì kỷ niệm ngày cưới như thế nào, biết mua gì cho người mình yêu dấu sau chừng ấy năm chung sống. Chẳng lẽ năm nào cũng tặng hoa, tặng đồ trang sức hay sao? Thực ra, mỗi lần kỷ niệm ngày cưới lại có một ý nghĩa khác nhau cùng với những món quà thật khác lạ tượng trưng cho niềm hạnh phúc, cho sự gắn bó chia sẻ của các đôi uyên ương 1 năm-Đám cưới giấy Quà tặng là những vật liên quan đến giấy. Ngày nay, người ta có thể trao tặng nhau đồng hồ thay cho những quà tặng làm bằng giấy 2 năm-ĐÁM CƯỚI BÔNG Hai năm sau ngày cưới, các “đôi” hay tặng nhau những món quà làm bằng bông, rơm hoặc sứ 3 năm-ĐÁM CƯỚI DA Trong lễ kỷ niệm này, ngoài quà tặng bằng da, các cặp vợ chồng còn tặng nhau những món quà bằng pha lê hoặc kính trong suốt 4 năm-ĐÁM CƯỚI SÁCH Món quà truyền thống trong ngày này là sách, hoa và trái cây. Ngày nay, thay vì trái cây và sách, người ta có thể tặng cho bạn đời của mình các thiết bị điện trong gia đình 5 năm-ĐÁM CƯỚI GỖ Ngoài các vật dụng bằng gỗ, các cặp vợ chồng còn hay tìm những món đồ trang sức bằng bạc để tặng cho nhau 6 năm-ĐÁM CƯỚI SẮT Quà tặng - tất nhiên - là những thứ liên quan tới… sắt, hoặc có thể là đường (kẹo…) hoặc gỗ 7 năm-ĐÁM CƯỚI LEN Món quà lý tưởng nhất cho người vợ (chồng) của bạn là một bộ bàn ghế hoặc ấm áp nhẹ nhàng hơn là một chiếc áo, khăn choàng bằng len 8 năm-ĐÁM CƯỚI ĐỒNG Trước đây, trong ngày kỷ niệm đám cưới đồng, quà tặng thường có liên quan tới đồng, thiếc hoặc gốm. Ngày nay người ta thường tặng nhau trang phục bằng ren hoặc linen 9 năm-ĐÁM CƯỚI GỐM Quà tặng trong ngày này có thể được làm từ chất liệu gốm hoặc da 10 năm-ĐÁM CƯỚI THIẾC Bắt đầu từ lễ kỷ niệm này, người ta thường tặng nhau đồ trang sức bằng vàng, bạc hoặc các loại đá quý 11 năm-ĐÁM CƯỚI THÉP Món quà truyền thống được làm từ thép. Các món quà từ thép trong xã hội hiện đại được thay thế bằng những món đồ trang sức hợp thời trang 12 năm-ĐÁM CƯỚI TƠ LỤA Ngoài vật dụng bằng linen, tơ lụa, các đôi uyên ương còn trao cho nhau những món quà làm từ ngọc trai 13 năm-ĐÁM CƯỚI ĐĂNG TEN Trong ngày kỷ niệm 13 năm chung sống hạnh phúc, hãy tặng cho người vợ yêu dấu của bạn những chiếc khăn trải bàn bằng ren, chiếc khăn choàng lông thú hay mua cho ông xã một chiếc thắt lưng hoặc đôi găng tay bằng da 14 năm-ĐÁM CƯỚI NGÀ Người bạn đời của bạn chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc với những món đồ được làm từ ngà hoặc đồ trang sức vàng, đá quý 15 năm-ĐÁM CƯỚI THỦY TINH Thay vì những đồ thủy tinh, pha lê, bạn cũng có thể tặng cho cô ấy (anh ấy) một chiếc đồng hồ để nhắc nhở “Chúng ta đã chung sống với nhau một thập kỷ rưỡi rồi đấy em” 20 năm-ĐÁM CƯỚI SỨ Nếu như đã sắm cho cô ấy nhiều đồ bằng sứ trong những lần kỷ niệm trước, bạn có thể lựa những món trang sức xinh xắn bằng bạch kim làm quà kỷ niệm trong ngày này 25 năm-ĐÁM CƯỚI BẠC Với rất nhiều người, đây là lễ kỷ niệm lớn đầu tiên sau nhiều năm chung sống. Bạc nguyên chất luôn là lựa chọn số một để làm quà tặng cho người chồng (vợ) yêu quý 30 năm-ĐÁM CƯỚI NGỌC TRAI Một chuỗi vòng ngọc trai hay một chiếc nhẫn có gắn hạt trai đen được coi là món quà lý tưởng nhất sau 30 năm chung sống 35 năm- ĐÁM CƯỚI CẨM THẠCH Bộ sưu tập quà tặng sẽ được làm giàu thêm bằng vật dụng làm từ san hô hay ngọc bích lấp lánh 40 năm-ĐÁM CƯỚI HỒNG NGỌC Bốn thập kỷ quả là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời mỗi người. Quà tặng gắn những viên ngọc với ánh sáng màu hồng huyền ảo trong ngày kỷ niệm 40 năm chung sống sẽ làm cho người bạn đời của bạn rạng rỡ hạnh phúc 45 năm-ĐÁM CƯỚI LAM NGỌC Trước khi kỷ niệm nửa thế kỷ cùng chia sẻ vui buồn với nhau, các cặp vợ chồng tìm tặng nhau những món quà có gắn những viên lam ngọc như một lời ước hẹn sẽ cùng nhau chung sống trọn đời 50 năm-ĐÁM CƯỚI VÀNG Không dễ để có lễ kỷ niệm rất đáng quý và quan trọng này. Sau khi cùng nắm tay “thử lửa” suốt 50 năm, hai vợ chồng thường tổ chức tiệc mời họ hàng, bạn bè tới tham dự. Ở một số nơi, người ta còn thông báo ngày vui hiếm có này cho những người dân sống trên địa phương biết để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với họ 55 năm-ĐÁM CƯỚI NGỌC BÍCH Còn gì tuyệt bằng hình ảnh ông cụ lồng vào tay “bà lão của tôi ơi” chiếc nhẫn ngọc bích thay cho lời cảm ơn bà đã chăm sóc yêu thương ông hơn nửa đời người 60 năm-ĐÁM CƯỚI KIM CƯƠNG Có hai dịp tổ chức đám cưới kim cương: 60 năm và 75 năm. Ban đầu, những đôi vợ chồng gắn bó cùng nhau 75 năm mới có thể kỷ niệm đám cưới kim cương. Số năm có thể kỷ niệm ngày lễ này giảm đi chỉ còn 60 từ khi nữ hoàng Victoria tổ chức kỷ niệm 60 năm trị vì Vương quốc Anh. Không phải ngẫu nhiên mà kim cương được chọn làm biểu tượng của ngày rất trọng đại đối với lứa đôi. Loại đá cứng, hiếm có và quý giá nhất này được chọn làm biểu tượng cho tình yêu bền vững khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, vừa sáng trong lại đẹp lấp lánh muôn màu.
Hi chào cả nhà! Tranh thủ chờ dưa hấu chín còn thu hoạch Ngọc ơi kiếm ở đâu ra "Đám cưới... gì" thế? Ngọc mày mò nhỉ?
Điểm danh nào. Hôm qua tớ "thông" nhưng hình như chưa "qua" cái luận văn. Hơi chán tí vì chép nhiều quá, thành ra không nổi bật ý chính . KHoe SN sớm con trai nhé. Thứ 7 tớ tiến hành Trưa làm 2 mâm cơm: bạn bố + gia đình. Tối làm ngọt mời các bạn: tiệc gồm có: bánh SN (giống thổi nến SN bạn Lo la - Vịt nhắc), kẹo mút, bánh gạo, bim bim (ko thể thiếu), thạch (mẹ đảm quá cơ, mỗi nhà cháu có món này, ai nấy đều thích), hoa quả. Hát chúc mừng SN và thổi nến 3 lần. Sau đấy các bạn cùng bóc quà. 3 người lớn hì hục lắp "nhà cây". Lũ trẻ thích quá, sau đó tớ bổ sung thêm ít động vật,thú bông (chọn loại nhỏ) cho các bạn thú vào nhà. SN thành công rực rỡ. Tối đến bố mẹ cháu lại chúc mừng tiếp . Tý nữa tớ uo ảnh. (không có công đọan chúc mừng của bố mẹ đâu đấy )
Mẹ khéo quá cơ. Thạch đẹp , ngon. Tớ mua bát +dĩa + thìa ăn 1 lần cho các con ăn, không thì ko thể chén được. Các bạn đến SN Đằng sau là hộp quà to tướng của bố mẹ Quà SN đây Em Vịt xếp hình,chỉ có mấy bông hoa là bố gợi ý. Tạm thế đã.
Tớ cũng vào điểm danh ngày Chủ nhật nhé! Chúc mừng sinh nhật bạn Ngọc & Thủy, dù chưa từng gặp mặt. Hẹn dịp nào đó sắp tới gần đây.
Hôm nay tớ mới online biết được sinh nhật của momo và kỉ niệm ngày cưới của Thủy X hơi muộn tí. Chúc mừng các bạn nhé! Muộn có còn hơn không ha Chúc mừng sinh nhật Cò nhà mẹ Hạnh nhé! Chúc bé hay an chóng lơn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha.
Kéo cả nhà mình lên nào . Tiện thể điểm danh buổi chiều Xem ảnh sinh nhật anh Cò, làm tớ giật mình. Hihihi Rõ dàng là mình nhớ anh Cò sinh nhật vào 7/9 vậy là thứ 2. Không lẽ mình sơ xuất quên không post thiệp cho con . Nhìn đi nhìn lại thì đó là "lỗi" của mẹ Hạnh. Mẹ đã tổ chức SN sớm cho con
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh trước khi đi công tác đây! Chúc mừng sinh nhật Ngọc, chúc Ngọc luôn xinh đẹp và hạnh phúc! Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Thủy X (nhìn ava cô dâu xinh quá), chúc cho vợ chồng bà luôn ngọt ngào, hạnh phúc... Ơ vụ giảm béo thế nào nhỉ, nhớ chia cho tôi đấy nhé. he he
Sinh nhật đông vui quá, mẹ Hạnh khéo tay nhỉ tớ mới làm được có 1 lần thạch hì hì... Chúc mừng sinh nhật cu Cò sớm nhé.
ALL: Thông báo offline Trung thu và sinh nhật tháng 9 Thời gian: 17h00 ngày Chủ nhật (20/9/2009) Địa điểm: Lê Club - phố Phương Liệt (gần Trường Chinh - ngã tư Vọng) Kinh phí: - Người lớn: Dự tính 150K (đã bao gồm đồ uống là nước hoa quả - không có bia. He he) - Trẻ em: Dưới 2 tuổi: Miễn phí Trên 2 tuổi: 50K/ 1 bé. Hạn chót đăng ký là ngày 10/9/2009 DS đăng ký offline: 1. Nhà Ngọc Bin - Mẹ: tất nhiên là tham gia rồi - Con trai: Bin - 4 tuổi - Bố: dập dòm - Đăng ký cháo: 0 2. Hoa Chíp còi - Mẹ: tất nhiên - Gái lớn 6 tuổi - Gái bé 2 tuổi - Bố (tối về hỏi ý kiến đã ) 3. Mebekevin - Mẹ : tất nhiên ( Osin phải đi cùng đại gia ) - Kevin : Không thể thiếu - Bố : (Kiểm tra xem đã đi SÌGÒN chưa) 4. MeKien - Mẹ: tất nhiên - Con trai: Q. Kiên - 5 tuổi - Bố: (về hỏi ý kiến đã ) 5. mẹ yêu Chíp - Mẹ: Chưa bao giờ thiếu cả, he he - Con gái: Chíp - 5 tuổi (cũng chưa bao giờ vắng mặt) - Bố: Có 6. Mẹ Sếu - Mẹ:thích đi quá đi chứ - Con gái: Sếu - 6 tuổi (thích đi hơn mẹ) - Bố: Chắc phải đi chứ nhỉ 7. Me Sơn _Mẹ: đương nhiên rồi_ _Con giai: mẹ đi Hà Nội cho con đi với nhé( mẹ không cho con đi con nhốt mẹ ở nhà luôn) 8. Nhà Momo: - Mẹ: không đi công tác nữa, ở nhà ọp ẹp với HR - Ba: trừ khi có việc đột xuất, còn ko thì nhất định đi - Con gái: Bảo Anh, 23 tháng (vẫn được miễn phí!), con ăn cháo, con thích quà là bộ đồ chơi đồ hàng hoặc nội trợ <-- mẹ chưa tìm ra 9. hoamai (số 9 rõ đẹp keke) - Mẹ: hụt bao nhiêu lần nên lần này phải "Lý cố" - 2 con trai: chắc chắn tham dự cùng mẹartyman: - Bố: hai con trai đi dự cùng mẹ thì ngán gì mà bố không join nhỉ?