Ðề: Bếp Kún tầng 7 bọn e bị ép xuống nhà ăn ở hầm b2, lúc đầu khó chịu nhá dưng giờ vui lắm, chỉ mong giờ cơm để tụ tập , ăn cơm hẩm cháo hiu cũng thấy hớn và mong giờ cơm chị ah. Các bác muốn ăn chung để tăng tình đoàn kết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mầu tím là lá cẩm hoặc mày mua củ dền về ép lấy nước, mầu xanh dùng lá dứa, vàng dùng nghệ, đỏ thì gấc.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko, có 1 tẹo thôi, bình thường cặn thì nó cũng trào ra, chị lau đi nhg khổ cái nó cứ chúi đầu để lẫy nên ộc ra, chị ko nhìn thấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mấy cái màu lá đấy mày lấy ở đâu?còn thì quẳng cho bác xin,k thì cho bác tên bác đi kiếm,thấy cái này dễ làm à nha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con cháu E cũng thế, cứ chổng mông lên để lẫy, mông nó còn to nữa chứ, nhìn buồn cười lắm ý. Nhoằng cái là nó đã chổng tĩ lên để lẫy rồi, nhiều khi ko nhấc nổi cái mông là cắm đầu xuống, khóc ré lên mà vẫn ko chừa.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Củ dền là củ gì,lá dứa có phải từ quả dứa k?hay lá dứa nào?đã chỉ là phải chỉ tận nơi nhé,nói thế này bố ai mà biết mà mua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lá cây này là cô E gửi từ YB xuống cho E. Ko có lá cây thì bác làm như bác Kún chỉ ấy : - Màu tím : lá cẩm - ở ngoài hàng lá là có hoặc bác mua củ rền về ép lấy nc - Màu đỏ : E dùng lá cơm đỏ nhưng bác có thể thay bằng gấc. - Màu vàng : bột nghệ - Màu xanh : bằng lá nếp ( lá dứa bác Kún gọi ) - ngoài hàng lá có hoặc lá nghệ giã ra. Hôm nay E hết lá rồi vì có ít ké của cô E lấy cho bác E nấu xôi giỗ BC bác ý. Bác thay lá bằng các thứ trên cũng đc. Ko thì bác đợi E, sang tuần E bảo cô E lấy cho rồi E mang qua cho bác.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ẻm đây Dạo này thích ngồi xem ti vi, bế ngửa ra là hét ầm lên, no nê rồi thì nhét ẻm vào cái gối này với cái bi giả thì cứ thế mà ngồi xem phin [video=youtube;_8hiT1fWOP8]http://www.youtube.com/watch?v=_8hiT1fWOP8&feature=channel&list=UL[/video]
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tối Bác ko ăn gì à? Em điên quá đây Thằng con theo thằng bố mà hôm nay thằng bố lên cơn điên lại quay ra mắng nó thế Là nó sợ khóc Loc rồi nôn hết ra Đã thế lại còn bảo mẹ con mày lèo nhèo vừa thôi ! Mịe em điên quá ko lẽ cho 1 phát luôn
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hồi đầu tiên khi dấn thân vào nghiệp đồng nát ấy, chị ko tin được thu nhập từ việc đồng nát của e đâu, = thu nhâp của 1 cấp trưởng phòng đấy, khoảng 7 số 0.Tuy nhiên , để kiếm được ngần ấy, e tốn khá nhiều thời gian và chất xám.Với công việc tay trái như vây, e nghĩ cũng là niềm ao ước của ối ngừoi rồi, giờ ra đường kiếm vài trăm k/ngày cũng khó khăn chứ ko đơn giản chưa kể 1 tỷ thứ chi phí như thuê địa điểm, nhân viên, rồi đầu tư cho cơ sở vật chất abc...Thế nên, dù có nhiều cơ hội nhg e vẫn chọn cách cọc cạch như bây giờ, thích thì e làm, ko thích thì thôi chứ nếu đầu tư nghiêm chỉnh sẽ thêm lo và phải lao động chất xám nhiều hơn, thu nhập thì e ko dám tin là sẽ nhiều hơn lúc này nhé. Cách e chọn như bây giờ là cách an toàn nhất. CHi phí thấp nhấp có thể, ko rủi ro, thu nhập vẫn ổn đinh, cơ bản e xây được cho mình 1 cái brand name và market sẵn. Việc e bố trí , sắp xếp order cũng khoa học hơn, ko mất quá nhiều thời gian lãng phí. Giờ làm lâu, e tự chắt lọc được nhièu kinh nghiệm, giảm thiểu rủi ro và bất lợi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi,trông con Bi phốp pháp nhỉ?trộm vía,chân tay nó kìa?mà con này rướn ác nhỉ,cứ như là muốn ngồi 1 mình éo thèm đỡ í nhỉ? P/s: này đại gia ơi,ngày bán bao nhiêu cái máy làm kem bao nhiêu cái quạt komasu mà cả nhà có mỗi cái ga ngày thôi à?lần nào quay phim chụp ảnh cũng bộ ga này nhé,lêu lêu