Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ăn trưa sớm để còn đi tập, ăn nem phùng nhà thông gia cuốn với rau sống. Hôm qua huấn luyện viên kiểm tra nói là lượng mỡ trong người chị cao, tập trung vào bụng, lượng cơ lại quá ít. Chồng đang bảo cố gắng thuê trainer riêng nhưng đắt quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị đúng là được cả hai vợ chồng máu me làm đẹp quá đấy, may có những người như thế chứ ai cũng như em thì cả xã hội xám ngoét
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Năm ngoái trên mua chung mua rẻ gì ấy có chương trình giảm giá mấy bộ lego n mà dành cho bọn hình như là >5t, e tha về vẫn cất kín chưa lôi ra cho con chơi hi hi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ ai cũng lo xa như chị em mình thì bất động sản chả mấy chốc lại nóng lên vì phải mua nhà mới nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết thật, chẳng biết bao giờ em ẩu, lâu lắm rồi ko biết luộc đồ chơi cho con là gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng ẩu, với lại đồ chơi của nó giờ toàn chạy bằng pin, cùng lắm là lau qua chứ luộc thì toi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay chị cũng chạy ra 27 Hàng Lược vắng hoe chả có ma nào,chị cứ nghĩ là dông nghit không chen đựoc cơ,mà muốn mua bao nhiêu cũng không bị hạn chế đâu Tôm,chi mua cái o tô xịt nước lạnh vào thì nó đổi màu,nhúng vào nước nóng nó trở lại màu ban đầu cũng 99k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh sirup này này. Khổ định rưới kiểu nghệ thuật đấy, cơ mà vừa nghiêng cái nó đã ục ra 1 cục tròn ung ủng, điên hết cả mề, chả dám tỉa tót, sợ kem chảy lại éo chụp đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay Bếp trưởng mới nhớ ra là sinh nhật Cụ Hồ,thế nên Bếp mới có cuộc ọp đột xuất ở Nguyễn Sơn để thi cuốn,ai k đi được thì ngồi chờ ảnh ọp nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lì ơi Hồng Ngâm ơi tuần sau chị hứa chị lại kêu gọi ọp cuốn tiếp nhé,tuần này đón bác Lang nên thay đổi kế hoạch rồi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con chị vừa đi Funland Nguyên Hồng về Bao Công ơi, cháu bảo ở đấy ít barbie quá nên chỉ chọn được mỗi hai con, bác đành đưa về Parkson mua một em Licca nữa, hic, chết với con, mẹ quy ra thóc mà mướt mồ hôi, may có nhà tài trợ chuyên khoản này chứ không thì mẹ méo mặt, mà mẹ cũng toàn rình chơi của con hihi Nhưng mà nghĩ cũng đã vì bình thường hai em barbie đấy đâu tầm 900k, giờ chỉ còn 400 thôi, thế là thướng lắm rồi. Em cảm ơn chị Cáo nhiều, chỗ Phan Chu Trinh có được đỗ xe không chị Cáo, để tối vợ chồng em lại đú tiếp, em mua đồ chơi dự trữ cho giống Bao Công