Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ha ha... E vào cửa là chỉ hỏi chỗ nào để ô tô mà nhặt thôi ạ, ngắm sẵn mấy vỉ ô tô bé kia nên nhặt nhanh, cũng k để ý xem búp bê nhiều ít thế nào. Cái khoản đc tài trợ đồ chơi cho con cũng đỡ lắm nhé, con nhà e toàn bà nội với các bác mua cho thôi, e hiếm khi phải mua lắm. Giờ còn phải yêu cầu bà nội là tạm dừng mua vì nhà để riêng 1 phòng ngủ cho nó chơi mà nhiều lúc k có chỗ mà bước chân, bảo nó nhặt cất vào giỏ đc non nửa nó kêu mỏi tay. Chẳng qua thấy giảm giá nhiều nên mới máu đấy ạ.
Ôi sáng nay e đưa con bé làm cùng đi mua ít quần áo, tiện thể ra chỗ mua đồ chơi, vòng qua vòng lại mà quên tiệt ra nhà chị Chip nên cũng chả bít là đi ọp với bác HA ở nhà chị Khoai. E vừa về nhà xong thì thấy bao cuộc gọi nhỡ của chị Chip... gọi cho chị Kún thì chị Kún cbi đi, bảo thôi ở nhà vì xa lắm... e lại đành ở nhà mặc dù lòng đang muốn đi quá... nhưng vừa về thở còn chưa ra hơi, lại lôi xe đi tiếp chắc chiều về e đứt mất...hix THôi vậy là e lỡ buổi gặp bác HA... bùn quá đi mất...huhu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng qua đó mua đồ chơi cho 2 đứa cháu 1/6 đấy. Đồ cũng nhiều, giảm cũng nhiều mà chả có xiền nên e chỉ mua có 3 cái nhỏ xinh thôi, cũng mất gần 600K roài...hix Cơ bản 2 đứa cháu e bé xíu, 1 đứa 5 tháng, 1 đứa gần 10 tháng nên cũng chả chơi dc nhiều
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng òy, pải ngăm ngăm và tóc dài nhìn mới khỏe mạnh và lãng tử cơ... chị Khét nhờ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi e ra chả có cái vỉ ô tô 99K đấy đâu chị ah. Toàn cái lẻ 99K/ cái or 1 sâu 6 cái gần 400K ý... xót ruột e chả mua
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 tuần sau e sẽ cố đi, có kế hoạch trước thì còn sắp xếp được. Tuần sau đi thứ 7 đi vì t7 e toàn ở nhà 1 mình, chứ cnhat 2vc lại chợ búa lượn lờ chả đi được đâu... nên thứ 7 nhá
1 mình e 1 trang rồi. Ko dc ăn cuốn thì e đi ăn tạm cái gì đây, vừa giải quyết 1/2 rổ chôm chôm mà chưa ưng cái bụng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các mẹ bầu ơi,Lắc ky ơi bạn chị ở NN nhờ chị mua ít tã xô cho em bé mà chị không biết mua ở đâu rẻ,chỉ cho chị mới
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi CTHĐQT bên em cũng có cái mảnh tính theo hecta ở bên đấy chị ạ. Nghe nói vừa mới khởi công. Khiếp sao mà giầu thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy tôi bảo rồi hôm trc cứ bẩu là sao ko ăn vào là ông ý muốn bà nhanh khỏe để làm gấp đôi gấp mười đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 H này cả nhà mình chắc đang cuốn và chém điên cuồng rùi. Hic. Hôm nay em phải làm việc quan trọng. Đi từ sáng tới tận 12 h mới về, h nằm nghỉ tí rùi 2h lại phải đi. Hi vọng sẽ suôn sẻ .
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng chưa đi mua nên ko bít rõ. Nhưng nghe các mẹ nói đồ sơ sinh mua ở Hương Diện ( đâu ở trên pố cố ý chị ah) hoặc Hồng Minh ( gần chợ Thành công ah) chị ah. Nhưng nghe chừng cũng có nhiều loại lắm, lại đợi các mẹ chỉ cho mua loại nào dùng thix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kều ơi lần sau bà có nhờ chị Kún mua thì í ới tôi với nhé. Tôi cũng muốn đú . Hihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng chị đi lúc trời còn râm mát, đi đường 1 tẹo thì bdau nắng nóng dã man, bi h thấy đơ đơ, người mệt rồi...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Chóe ơi hôm nay em có việc lên Lê Văn Hưu đấy nếu chị kip đọc tin nay của em thì nhắn cho em số điện thoại của bác với để em mang cốc làm sữa chua lên cho ạ . SĐT của em là Không 90 Hai không bốn tám tám hai tám nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 người e cũng đang bải hoải lắm vì việc sáng này không được như ý. Chiều lại tiếp tục. Trời râm râm nhưng mà em thấy nó cứ khó chịu thế nào ý chị nhỉ. Sáng nay e còn bị tào tháo đuổi cơ. Đúng là khổ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc e cứ mang lên đi, chị ý lúc nào chả ở nhà, ko thì cũng có người ở nhà mà... hihihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ừ, thời tiết này mệt thật. Chị cbi đi nằm nghỉ đây, đợi chị giúp việc đến dọn nhà mai đón khách ko người ta cười vì nhà đang lộn xộn quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sao lại dùng tã xô hả chị ? Hồi bầu con Chíp e cũng mua hết theo list trên mạng, chả dùng đến nên vừa rồi cho hết con bé nhân viên rồi. Em tưởng ở NN thì càng thích dùng bỉm chứ nhỉ ? Em thấy ở đây có cái tã kiểu này, tã xô chắc rẻ hơn http://www.melinhxinh.com/p2404764-ta-lot-khang-khuan-xuat-nhat Bên này thấy có cãi tã kiểu này, nhg mà e hãi cái đoạn giặt tã dính mứt lắm, vài lần là cái tã nó chuyển màu như chơi http://www.lamchame.com/forum/showt...-thấm-siêu-thoáng-cho-mông-bé-khỏe-cả-nhà-vui!