Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khoai ơi,em hỏi khí k phải,đồ nhà chị có bỏ cái gì vào đấy k?tuần trước lẫn tuần này em ăn xong vè nhà là lại rực hết cả người lên,đang phải giã rau răm ra uống đây.Cả tuần nay em đã tránh k nói đến chuối,hoa lá bình lọ rồi,em bắt đền chị đấy,huhu.Khéo mình post bài này,mai con Vịt lôi bằng đựoc chồng qua ăn,rồi chị Mầm bắt chồng bay từ Sg ra Hn luôn ấy nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng nay em đọc được bài này, vui quá, dù tác giả gần như bê nguyên xi nội dung trong quyển HDSD Tiếng Việt . Nó đang ở trang chủ hẳn hoi (u) http://afamily.vn/mua-sam/20120518015022490/Toi-hai-long-voi-hop-com-dien-Komasu-gia-480-ngan.chn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiện, nhà chồng c ở trên khu đó mà, lần nào về bên nội cũng tranh thủ lượn qua vợt ít đồ. Mà sao cái cửa hàng này nó chỉ mở ở khu đó nhỉ ? Túm tụm đến 3, 4 cửa hàng cùng 1 khu vực
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi hôm qua e ngồi bếp mãi đến gần 1h sáng thì chả thấy ai nói vụ ăn cuốn nhà chị Khoai,thế mà trưa nay đọc đã thấy đi hết rùi,huhu,tuần sau cho e một chân với,e cũng thích cuốn,cũng thèm cuốn,rủ e với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó là chuỗi hệ thống gia đình,nhưng mỗi cửa hàng lại là 1 chủ quản lí riêng,kiểu như anh em tách ra,cùng lấy tên ấy,mối hàng ấy,nhưng lộc ai người ấy hưởng
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng định ra đó mua ít khăn sữa với đồ linh tinh cho con hĩm nhà e. Mà đợi tuần sau bố nó rảnh thì cho đi cùng
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày ra đấy mà mua việc gì phải lên Hà Diện,à cái hàng bên cạnh Hồng Minh là Sơn Phượng hay Sơn Hải gì gì ấy nhỉ,có cái biển Kico í,bán giá cũng ok lắm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng e cũng định ra Hồng Minh mà. Trước cũng toàn ra đó mua đồ cho cháu thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, nếu có chị vợt cho e 1 bộ nhé. Chỉ sợ bộ đó rẻ quá chả còn nữa ý chứ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay e định đi metro mà ko đi được, lúc về định qua jolies mua WP mà lại quên. Tí nữa e đi cbi sẵn hỗn hợp rồi bảo bố cháu trên đường về thì tạt qua mua cho 1 hộp vậy. Mai có khách cho bọn nó tráng miệng kem
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sau khi đi off kín về, sợ lần sau lại bị xát mứt nên gia đình đã đi cắt tóc. Đi cắt chỗ Minh Huyền Phan Huy Chú chỗ Vịt chỉ ý, mất gần 1h và 300K. Đến mùa đông nếu thích sẽ làm xoăn, anh ý bảo tóc em ko cần ép phồng làm gì, tóc chất tự nhiên ko hóa chất đang đẹp nên kệ nó. Tầm 1,5 tháng lại đi sửa 1 lần. Nhờ em nhân viên ở đó chụp ảnh bằng quả ĐT ghẻ đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó chụp dìm hàng chị quá,lần sau gặp em ăn ngon được rồi nhé,em cất mứt ở nhà,hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Hoài Anh ơi,hihi,cứ để thế này nhé,đi làm thì búi buộc thoải mái,cứ ra đường là lại xõa ra