Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dunhs là sau bữa ọp người từ những năm 30 (1930) với kiểu đầu nghìn năm như 1, giờ đã được đến mốc 03,hehe(2003) thôi nhé,chưaddeens được 2012 đâu,nhưng đã có tiến bộ,nói thật là chị trẻ ra cả chục tuổi và hiện đại hơn mấy chục năm rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bố khỉ bên kia có mẹ lập top con k được hs giỏi,mẹ cảm thấy bị phản bội,éo hiểu bà này nghĩ gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chiều nay về,định ngủ mà k ngủ được,em soạn đống quần áo,nhiều quá,bao nhiêu cái chưa mặc đến,mà có mặc đến thì cũng chỉ mặc 1 lần,em soạn ra thanh lí bớt đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Khoaibeo ơi số em đen như chó mực thật chị ạ, hnay em lại phải đi làm, chứ không thì em không thể bỏ qua được chị ạ, thôi ít nhiều em cũng được ọp bữa chà đá xoang chọng với chị HA rồi, ai ngờ lãnh đạo cấp cao lại ngồi vỉa hè bình rân với em như thế hihi Em cứ hơi áy náy vì chị HA muốn ăn sáng bằng bánh giò Lương Định Của thì em lại gạt đi luôn, kêu giờ chán lắm, em thì thấy chất lượng giờ kém thật, nhưng nhỡ tại khẩu vị của em thì sao, em cứ sợ chị HA vỡ mộng kiểu chàng trai gặp người yêu cũ giờ đã nái sề hai con ấy. May có bữa của chị Khoai kéo lại. Chị HA ơi nếu vẫn còn thương nhớ thì lần sau xuống lại ra bánh giò nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em rảnh rang tí buổi chiều,lượn lờ mấy hàng bán quần áo tàu,công nhận các bạn ấy nhanh tay lẹ mắt thật,đồ bạt ngàn đủ loại,mỗi tội đường may ẩu vô cùng,mà cũng chẳng rẻ hơn VNXK tí nào,thậm chí còn đắt hơn.Giả dụ như mấy cái áo cố peter pan may xấu òm,chất cũng xấu mà rẻ rẻ cũng phải 180, 200,trong khi áo vnxk vải đẹp chất đẹp giá cũng tương tự.mà dạo này bên này,các bạn bán hàng hay bán đồ tàu rồi lấy ảnh hãng chưng lên,rồi nói TQXK,k phải đâu nhé,toàn hàng fake,hàng nhái lấy cái mác XK cho oai đấy,kể cả túi xách cũng vậy.rồi hàng cũng có 3 bốn nước fake 1 2. 3 loạn xị ngậu lên,mỗi nhà 1 giá,túm lại em cứ chơi mấy anh VNXk thôi,hàng lên hay nối chuyền thì thấy ưng mắt là vợt,chả quan tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay về chắc không ai bị say ô tô. Ối giời ơi, k biết say ô tô hay bị cảm do trời mưa rồi lại nắng, cáih ơi nóng bốc lên mà về em mệt quá, như kiểu bị say ô tô ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chi Còm, cắt tóc như thế nhìn khá hơn một chút , mặc dù chưa thật xuất sắc lắm nhưng đỡ giống cán bộ phụ nữ huyện Mù căng chải rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao hồi chị ở nhà mày chả cho chị đi lượn phát nào, con bé này như danh bạ trang vàng ý nhỉ, thứ gì cũng biết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lúc đầu định ra chỗ Sô chỉ cơ nhưng sợ lâu quá, có cả con nhà em đi cùng vì lúc em đi off nó đòi theo. Rồi lại chưa hẹn trước nên sợ nhỡ ra ko làm được nên bảo thôi cứ ra chỗ Vịt chỉ đã. Ra đó thì gội đầu xong là được cắt luôn, anh chủ anh ý tự cắt theo ý anh ý đấy chứ, em chỉ bảo là em ko có thời gian sấy siếc tạo kiểu gì đâu nên anh cứ làm cho em đơn giản thôi. Nói thực là em ko muốn dùng hóa chất nhiều hại tóc nên em chọn phương án cắt kiểu này cho nó lành. Mí cả em xấu sẵn rồi nên chỉ cải tổ được tý ty thôi chứ ko làm cho vịt biến thành thiên nga được đâu bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À lúc em gọi cho bác Tubim là định hỏi số ĐT Vịt xem cửa hàng tên gì. Sau đó gọi cho bà Kiu Kiu, lúc ý em vào cửa hàng Minh Huyền rồi, nói tên cửa hàng bà Kiu bảo ừ hôm nọ thấy Vịt nói là tên thế.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thanh lý bớt cho cái thần chém đi, có khi được mấy bữa ọp ý chứ. Hnay con bé làm cùng e nó bắt đưa nó đi mua quần áo vì nó cũng vừa mới sinh con dc 5 tháng, lượn lờ qua nhà chị AC nó vợt đến 6,7 cái. Định tạt qua cửa hàng chị Limi nữa mà chồng nó réo dthoai nên lai pải về luôn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thời tiết oi nên thế bác ah. E cũng ra đường buổi sáng rồi trưa về mà cả chiều váng vất đầu óc, nằm cũng chả ngủ được mà cứ thấy mệt thôi