Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó có nhiều cửa hàng lắm bác ah. Nhưng chỗ chính vẫn là Pòng 101 C2 Thành Công, ở đây có bán nhiều đồ sơ sinh. Bác vào đó mua là pải cẩn thận kiểm đếm hàng hóa, ko nghe dụ dỗ của mấy đứa bán hàng nhé. Cửa hàng này rẻ nhưng cũng có tiếng là hay tính nhầm và gạ gẫm bán sản phẩm nó làm đại lý ( nhiều mẹ mua bánh và sữa về bị hết hạn ko ăn uống được )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đối diện cổng chợ Thành Công chị à. Nếu đi từ Đê La Thành rẽ xuống đến ngã 3 rẽ tay phải hoặc ngay bên tay trái cũng có 1 cửa hàng Hồng Minh baby.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đi ọp về e cong đuôi tỷ thứ việc, chả đi Metro nổi. Nào là nấu nồi sốt để kịp biếu bác Lang trước khi bác xuôi tầu về núi, nào là hàng họ lan man, nào là cơm cháo, vừa xong 1 mẻ sữa chua kem tưoi,karamel kem tưoi, tào phớ, 1 nồi nước xương mai nấu phở. Kem tưoi e cho vào khuôn nhôm hấp cực cẩn thận nên láng mịn như mông e bé,cứ thấy nắp vung nó đong hạt nước là e lấy khăn xô lau đi, làm đến chục lần dư vầy ấy. Mà làm kem e cũng chả định lựong gì sất, làm theo cảm tính thôi. Hôm nay làm tào phớ may quá nó đông, tuy nhiên là ko dám rung lắc gì vì sợ nó long chưn, may còn 2 bông hoa nhài hái vườn nhà. Ah, hôm nay vô tình e để ý, sữa mình đang dùng nó có cặn nhỏ li ti là sao nhỉ? chả có nhẽ nó cũng chỉ là sữa bột pha hương liệu? E đổ sữa ra cái nồi cơm điện, xong lại đổ sang 1 cái nồi con thì thấy cặn, thế là e bóc tiếp 1 hộp khác, cũng vẫn tình trạng trên. Hmm...chả biết tính sao, e lấy cái khăn xô ra lọc, cái cặn này mà dùng tay di di thì nó cũng tan, e tin là mình đang dùng sữa bột pha nước rồi cả nhà ah .....khi lọc qua khăn xô thì thấy cái váng sữa béo béo nó đọng lại nữa nhé. Bây giờ hàng ngoại cũng vậy, thế biết tin vào đâu???
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi chả biết hoàn nguyên là gì dưng hôm nay mí ngã ngửa, mai sẽ thử mua các loại sữa thịn khác như sữa pháp, devon, úc iểng xem sao...thật ko biết tin vào đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vẫn no thê, no quá ko ăn nhg ngồi buôn một lúc ngừi mùi nước bò nhúng dấm thơm lừng lại cuốn mới húp
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này, tôi chả biết sao nhưng tớ mua sữa tươi về tiệt trùng, vớt sạch chất béo đến đâu thì vớt nhưng bỏ sữa vào tủ lạnh dự trữ thì vẫn có cợn đóng ở thành hũ thủy tinh nhé, là chất béo ở sữa đấy !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thằng con e nó bị thưa răng, soi gương xong nó rú lên là ÔI răng của Li bị tụt rồi....mãi e mí hiểu được. nó hay trêu con e lắm con kia cứ thấy thằng anh là rúc nách mẹ trốn, thằng anh giọng rất mẹ mìn: ô nâu, lại trốn rồi..em bé đừng sợ Li nào, Li yêu nào...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu là sữa bột hoàn nguyên thì chị nghĩ đã thêm chất khác vào sữa rồi nhé ! Nhóc nhà chị rất tinh, có hôm chị vớt béo sữa hoàn toàn, dạng slim sữa ấy ! Nó bảo sữa hôm nay kì quá không giống sữa mọi ngày, con không uống đâu, ặc ặc !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 cợn sữa thì phân biệt được, nó ko giống như cặn sữa bà ah, 2 khái niệm hòan toàn khác
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ đợi đấy nhá, em bé lớn tẹo nữa, hai đứa trêu nhau thì bà mới điên cái đầu, ihihi !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhiều thì nó thành mảng như kem tươi, ít thì nó lợn cợn như cái hạt gạo, bám ở cả miệng bình, giữa bình và đáy bình !