Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mai sáng sủa e phải cố chụp lấy bô ảnh cái kem mịn màng cụa e mí được, đẹ dến mức ko dám ăn vì tiếc
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ tôi đúng là hổ mẹ nhá, suốt ngày gầm lên với con nhất là khi bố nó ở nhà nhá, hai đứa chọc nhau cười rồi khóc loạn cả lên ! Không có bố nó ở nhà, tôi giao hẹn là tự trông nhau, không là mẹ sử dụng thiết quân luật, thế là hai anh em lại chơi với nhau tử tế, ôi, điên !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 từ nẫy tới giờ bà lạc đề hòa toàn, tôi ko concern đến cợn sữa hay váng sữa mà băn khoăn cái cặn li ti kia kìa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hế hế, bóng đến dộ soi gương chải đầu được ấy chứ nhỉ ! Tôi chả dám làm nữa vì con bé con ăn lia ăn lịa, bố nó đang cảnh báo !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi dự là mai mốt thay răng vĩnh viễn anh Li sẽ có một hàm răng đẹp vì răng sữa thưa như thế thì răng vĩnh viễn sẽ có đủ chỗ để mọc thẳng thớm đàng hoàng đẹp đẽ !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ hồi sinh con đến giờ tớ toàn bị ghê răng khi ăn chua ! Lại thêm cái chứng đau dạ dày nên cạch cái nước dấm ấy rồi dù xèm !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả chiều nay chị đâm đầu ngoài, hậu quả là về nhà lăn quay ra thiếp giấc luôn 15 phút, con lay gọi mãi chả thèm ư hử gì cả !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mọi người ai cũng nói thế đấy mờ chửa biết sao, mặc dù thuốc lá, cà phê, cô ca triền miên, lười đánh răng dưng bố nó răng đẹp kinh chứ ko kiểu 9 6 3 0 như tôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em share tí thông tin về sữa mà em biết ạ. Có sưã tươi thanh trùng, là loại phải giữ lạnh dù chưa mở nắp, hạn dùng thường 1 tuần. Sữa tiệt trùng là loại không phải bảo quản lạnh nếu chưa mở nắp, hạn thường 1 năm. Sữa hoàn nguyên là sữa bột pha thành sữa nước. Nhà mình cứ gọi là sữa tươi nhưng thực tế không phải vậy. Sữa còn chia thành loại full cream, thường là 3.5% fat và semi và low fat, do thành phần váng bơ trong sữa còn bao nhiêu. Hồi xưa nhà em bán sưã tươi, nhớ mỗi lần sáng sớm đun sữa để thanh trùng, đợi nguội rồi vớt cái váng sữa. 5l sữa tươi phải được 1 cốc inox đựng caramen váng sữa. Rồi bánh mì nóng giòn đi ngang, rồi trát, rồi phết. Ôi chao mà sưng sướng. Có đôi lần em thử mua sưã tươi lít các bạn quảng cáo thơm sạch mà sao vớt không nổi gram nào váng sưã. Sữa của KK có cặn có khi là do bà dùng sữa cận date không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các chị ơi chồng e mời bạn đến chơi thì làm món gì bây giờ ạ. Các chị tư vấn giúp e với. Teng kiu cả nhà trước ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc là nhà chị có sẵn hả nên kinh nghiệm quá... hehee Nhà còn dư ít nào ko cho e xin, mai nhà e có hơn 10 người bạn của chồng đến chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chia thêm tí thông tin là tôi sợ lắm khi bọn trẻ con uống ba cái sưã nước siêu nhân, anh hùng. Nhà sản xuất giờ ác độc lắm vì nguyên liệu đầu vào tăng giảm không lường. Có những thứ nguyên liệu mà đúng ra chỉ dành trộn vào thức ăn cho gia súc thì vẫn được trộn vào sữa. Tạm thời các nhãn sữa này tôi tin bạn TH thôi. Vì hiện vẫn đang trong giai đoạn dự án các bác nước ngoài vẫn kiểm soát chất lượng.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này chị chả biết răng bố thằng Li đẹp như thế nào, nhưng nhìn hàm răng của Kún chị thèm rỏ giãi. Chị là nạn nhân của việc uống kháng sinhTetracyline nên men răng hỏng hết. Chị không cười thì thôi, cười là tối om cả một góc. Đã thế lại cứ hay cười nhăn nhở mới chán chứ. Lúc nãy có chàng và nàng ngồi nói chuyện. Chàng: sao lông mi em càng ngày càng ngắn thế nhỉ. Giá mà anh đổi lông mi cho em được nhỉ? (Chàng có đôi mắt rất đẹp, lông mi lại vừa dài vừa cong) Nàng: Tại sao? Chàng: Để cho em đẹp hơn. Nàng: Oh! Lông mi em vẫn ngắn thế, và em chưa bao giờ tự ti về điều đó. Chàng: Ôi, sao mà nàng này chuối thế nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm trc đang lóp ngóp ở trang 829 thì chết mạng, hôm nay nó lại hồi tý thì đã vọt trang 936, chẳng cập nhật đc cái j, chán cái mạng mẽo này :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah tôi cũng tiệt nhiên ko can đảm tin 3 cái siêu nhân mí anh hùng đâu. vậy la TH vẫn nên đáng tin hả? thế sữa nhập mà có hiện tượng như tôi kể có đáng tin nữa ko?