Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị lảm nhảm mấy câu cho đỡ ngủ gục, đang ngồi trong phòng hòa nhạc của nhạc viện, đưa bọn trẻ con đi xem thầy cô chúng nó biểu diễn, hic hic, mắt sụp xuống
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Như vậy thì chắc nhà nhà pải nuôi sữa rồi hàng ngày vắt sữa uống mí có sữa sạch hả chị...hix... giờ chả bít tin vào đâu nữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 răng e đâu đẹp hả chị? 9 6 3 0 đúng nghĩa đấy, e tốn kha khá tiền hồi còn chưa con cái, chăm sóc kĩ lưỡng lắm, giờ thì quá bận để đi nhòm ngó. chị nên gặp bác Răng đi, điển hình bếp mình là bác Công đoàn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị có sẵn k cho em xin ít. Ăn xong chúng nó ngất mẹ ra thì toi.nhét chúng nó vào bao tải phi tang lại tốn thêm 1 món thuê xe vứt chúng nó ra sông Hồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi! Bài ca muôn đời về bà giúp việc nhà em lại vang lên thống thiết, đớn đau. Chắc cung Nô bộc của nhà e có vấn đề rồi. Con mới có 10 tháng mà đã thay tới 4 GV. Bà thứ 1, lợi dụng là người quen vay tiền rồi chuồn mất tiêu Bà thứ 2, tao là tao nể bố mẹ mày nên mới giúp chúng mày trông cháu và kiên quyết ko làm người GV mà là mẹ chồng thứ 2 của em. Văn phong của bà rất phong phú :thường xuyên đệm từ éo vào trong tất cả các câu giao tiếp.Bà đi làm với chế độ VIP, một tháng nghỉ 1 lần, mỗi lần quất tầm 4 ngày. Bà thứ 3, rất chăm chỉ làm suốt từ sáng sớm đến tối mịt mà nhà em vẫn bề bộn, bẩn thỉu và đỉnh điểm là : bà đến tháng bà đánh dấu lãnh thổ trên toàn bộ cái ga giường Everon yêu quí nhà em. Cao trào là sau đó 15 phút bà đưa con em ra chơi gần cánh quạt và để nó thò tay vào chảy be bét máu....hix đến đây thì em đành cho bà về dù cũng thương bà thật thà chăm chỉ. Và đương kim giúp việc nhà em thì chỉ cần em xao nhãng phút nào là bà lăn ịch ra chiếu nhắm mắt bất động ngay bất kể ngày đêm. Thế thì ai còn dám nhờ vả gì. Và cứ khăng khăng : Cô chỉ trông được em bé thôi, ko làm được gì đâu, già rồi ......huhu dù cô mới 55 trong khi mẹ cháu 60 còn phải nai lưng ra làm ấy.....Lại được thằng em chồng nóng mắt bảo với bà GV : Cô ăn khỏe gấp đôi bọn cháu mà ko làm bằng 1/10 bọn cháu là ko được. Bà ấy vẫn kiên quyết lập trường : Cô ko làm đâu. Nó bảo : Ko làm lấy mứt mà ăn, hihi. Cú như xem phim hài ấy.... E nhịn các bà ấy như nhịn cơm sống vì nghĩ con mình còn nhỏ. Chả có nhẽ 1 tuổi em cho con đi nhà trẻ tư thục....Chị nào có kinh nghiệm cho con đi trẻ sơm , bảo cho em với....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay, cũng như các cuối tuần khác, em lại có một ngày vừa bận rộn vừa thảnh thơi, vừa hiệu quả vừa tình tứ. Sáng mở mắt dậy, trời nắng không mở cửa ngắm hoa nữa nên em quay sang cắm hoa, từ tối qua đến sáng nay chỉ có cắm liên tục thôi. Bọn trẻ con được gửi về ông bà nội từ tối qua mà. Sau đó chồng làm đồ ăn sáng, cơm rang với thịt hun khói từ Nga gửi về, chồng em làm đồ ăn rất ngon, em tranh thủ dọn phòng ngủ, sau đó chồng mang đồ ăn vào phòng ngủ ăn. Ăn sáng với đủ thứ hoa quả, sữa chua, sinh tố nữa, rồi mỗi người lăn quay ra làm việc trên máy tính một chút, em phải chốt một đơn hàng với bên TQ, hôm qua mới về một lô hàng quần áo TQ mà bán hết ngay nên sáng nay phải order vội. Đến gần trưa thì sang cửa hàng một chút, rồi 2 vợ chồng ra Highland ăn trưa, ăn trưa xong sang Garden shopping. Em lại sà vào Accessories mua mấy thứ lặt vặt cho con gái, vào Saga ngắm mấy cái thảm Kashmir và một số đồ trang trí bằng bạc, vào LockandLock để ngắm nghía sờ soạng. Loanh quanh một tiếng thì chồng lên phòng tập, em định vào bơi nhưng tự nhiên lại thèm vào hiệu sách, thế là lên Phương Nam Book trên Garden. Khi mua sách em thường mua ở Phương Nam Book và Tiki mua online. Cả 2 hiệu này đều có rất nhiều sách hay, đặc biệt Phương Nam có nhiều sách tiếng Anh, những thứ sách tiếng Anh mà em quan tâm là: sách nội thất, sách nấu ăn, tiểu thuyết, sách cho bọn trẻ con cực kỳ hay, đặc biệt sách trẻ con em mua cho Linh liên tục từ hồi 3 tuổi đến giờ, hiện tại thì mua cho Linh các loại truyện tập đọc, tức là chữ thì to cồ cộ, những câu chuyện tiếng Anh rất đơn giản, màu sắc cực đẹp. Tiki cũng là một nơi mua sách trên mạng rất hay, nhiều sách hay cả tiếng Việt tiếng Anh, dịch vụ tuyệt vời. Em cứ san sẻ chỗ sách cần mua cho cả 2 nơi này vì muốn ủng hộ cả 2 nơi. Hôm nay em mua được một loạt sách, trong đó có cuốn Huyền bí Phương Đông. Ra khỏi hiệu sách em ngồi thụp ngay xuống cái ghế băng bên ngoài hiệu sách đọc ngốn ngấu như một kẻ đói sách. Nói thêm là Garden là trung tâm thương mại duy nhất ở Hà Nội có đặt ghế băng cho khách nghỉ chân, và có xe đẩy cho trẻ con miễn phí. Ngồi đọc một lúc thì chồng tập xong, 2 vợ chồng xuống Big C đi chợ, mua vài đồ thịt cá, mua gói sausage của Tây Ban Nha hiệu Salsa, hàng mới thấy, rồi ra chọn hoa Đà Lạt, có 3 bó hồng duy nhất lấy cả 3 luôn. Đi chợ xong chồng thả em lên nhà để cất đồ lạnh vào tủ, em tranh thủ cắm bó hoa vào lọ, cắm bó hoa ạ chứ không phải cắm hoa. Xuống nhà, 2 vợ chồng sang cửa hàng bên Nguyễn Thị Định. Cửa hàng bên này em rất ưng ý vì có 2 nhân viên ngoan ngoãn, chăm chỉ, cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, em đến xăm xoi thêm từng góc cửa hàng, tay lau dọn cái này, xếp đặt cái kia cho hợp lý, ghi tag diễn giải hướng dẫn sản phẩm lên từng sản phẩm, tay làm, miệng nói chuyện với khách và hướng dẫn nhân viên, chân trèo ghế để lấy đồ trên kệ, không bộ phận nào ngừng nghỉ. Đến 6h 2 vợ chồng lại lên xe lên phố đi ăn nhà hàng, 2 vợ chồng lại vào một nhà hàng Pháp, gọi các món nhẹ nhàng yêu thích, ngồi bên nhau ngắm đường phố, thì thầm nhỏ to. Sau đó lại về cửa hàng QTTL, may quá lại gặp luôn bà Lan, là người làm chung cửa hàng với em, bà Lan đến cùng cả mẹ chồng em dâu, gia đình nhà đó cũng hay lắm, em với bà ý tranh thủ bàn mấy việc. Sau đó 2 vợ chồng lên nhà, chồng pha cốc nước dâu, ( dâu tằm ngâm ở nhà ông bà nội). Được một lúc, anh bạn thân gọi mang trả cho cái máy Mac Book yêu quý của bọn em đến tận nhà, cái Mac Book đó bị hỏng, đem sửa bao nhiêu nơi từ hơn 6 tháng nay, đến hôm qua mới đem ra cho anh bạn này thì sửa 1 ngày là xong. Lại nói chuyện Mac Book, em có một tình yêu, một sự ngưỡng mộ lớn từ nhiều năm nay, từ gần chục năm nay với Steve Job. Hôm nay mua cuốn Biogarphy về anh để nghiền cho đã. Em còn một đêm dài tình tứ nữa, mai mới đón bọn trẻ con về, vì sáng mai em phải sang cửa hàng vì thiếu nhân viên còn chồng thì đi họp phụ huynh cho con, trưa mai sẽ đón bọn nó rồi đi chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi biết có hãng sữa mang danh sữa ngoại nhập. Nhưng là nhập thùng to rồi về đóng hộp nhỏ ở mình. Tôi đã mục sở thị toàn bộ quy trình của các bạn TH. Cũng mới đưa đoàn Mỹ sang bán bò sữa nên tạm tin thế. Tôi nghĩ nếu sữa của bà cận date thế, thêm đk 34 độ nhà mình thì chắc thôi bỏ cái sữa ấy đi. Vì sưã phải để ở nhiệt độ cool mà. Em Lucky sáng kiến, hay mình dụ chồng nuôi bò nhỉ. hhihi Vì giờ nhà chị đã tự trồng rau, nuôi gà, nhờ nuôi lợn rồi thịt. Bà KK thuê ngay người canh tác cái đất Mê Linh đi nhé. Chỗ đấy gần xịt mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cảm ơn Saba, hôm nào đi off kín với Bếp đi, rỉ tai cho nhau là hãng sữa ngoại nhập nào còn tạm tin được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @Chị Limi: nói gì với chị nhỉ, ... tốt nhất là k nên nói gì và chúc cho gia đình chị cứ thế mãi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hãng sữa em đang buôn chị ơi, hihihi Nghe chuyện một ngày nghỉ của chị mà em cũng muốn học chị, bỏ cái việc đang làm rồi chẳng cho thuê cửa hàng nữa, lấy về tự kinh doanh. Ngưỡng mộ chị từ những câu chuyện vc, con cái nhà chị, cả chuyện chị về tự trả lương cho mình nữa. Nói thế thôi chứ em mở cửa hàng như chị, chắc nhà em như có chiến sự mất.
Đọc chuyện nhà chị Limi mà cứ ngỡ như trong tiểu thuyết ý ah. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc quá chị ah... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có cửa hàng mà cho thuê thì đối với tôi quả là một sự phí phạm bà ạ, phải tôi thì........hihi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nọ e xem thời sự cũng thấy nói các gdinh ở HN có người quen ở quê toàn nhờ nuôi lợn rồi khi được thì giết thịt 1 con ăn dần... kể ra thì cầu kỳ quá, nhưng thời buổi này toàn thực phẩm ngâm tẩm chất cấm, ăn mà run nhong nhóc nên nếu có dk thì làm dc là tốt nhất chị nhỉ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vừa xong 1 mẻ kem capuchino, 1 mẻ kem chuối đang chờ bâu để quay tiếp. 1 chảo khoai lang chiên trên bếp, e làm sẵn mai còn có nhiều thứ lặt vặt mà ăn nhậu, chứ giờ thịt thà cá mú đứa nào cũng kêu. Giời nóng thế này chả bít ăn gì cho mát cả. E định làm món cuốn, nhà có sẵn thịt bò và tai lợn ngâm mắm rồi, pát cho mỗi đứa tập bánh và cái đĩa ngồi mà cuốn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế mà bà còn tự kỉ thì tôi thế nào? Mà bà ơi tôi có đứa bạn đang định mở cửa hàng bán sữa tươi Mộc Châu, thế bà buôn cả sữa à, sưa tươi à hay gì nữa?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà con nhà e lắm đãi dớt quá cả nhà ah. vừa lôi bà ấy ra tắm tập 2 vì cổ nhễ nhẫi là dãi thôi,lau kiểu gì vẫn cảm giác gờn gợn ấy. Mà bà ranh con này khỏe đạp, khỏe xoay , e vừa đặt nó xuống cạnh thằng anh ( thằng này ngất rồi vì trưa ko ngủ), tắm xong quay ra thấy bà con đã xoay ngang ngừoi, chân cứ phải tìm điểm tựa để đạp xích lô liên hồi, e mặc xong quần áo thì nhòm ra thấy bà ấy đạp cho thằng anh ngã nửa ngừoi vắt vẻo dứoi đất...thằng kia ngất thẳng cẳng nên vẫn giữ nguyên tư thế ngủ nửa dứoi, nửa trên.Ối rồi, buồn cười ko chịu nổi, giá có máy ảnh là làm 1 bô kỉ niệm, thôi chả ảnh ot, e chạy xuống kể cho bố nó nghe , chắc nó trả thù vì hay trêu trọc, cấu xé nó quá đây mà, tranh thủ lúc ngủ nó đạp cho liên hoàn cước. Linh cảm của e là nó sẽ ko hiền lành, lớn lên ko khéo nó nắm tóc thằng anh ấy...