Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi chẳng có duyên buôn bán đâu. Trêu chị Limi tí thôi. Nhưng tôi biết nhiều các cty nhập khẩu vì chơi với phòng thương mại sứ quán. Tôi chỉ nhờ danh mua hộ mọi người thôi. Dù không có niềm vui của bà Kún thấy số tk tăng hàng tháng nhưng cũng thích lắm vì chị em bạn bè ríu rít chia nhau, khen nhau là nội trợ sành điệu bà ạ, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vứt đi tiếc quá bà ah...hức hức...dưng có lẽ mai tôi giải tán cái lũ ấy, mua sữa mới vậy chồng tôi ko cho con uống sữa Việt đâu, kể cả TH vì uống xong kêu toàn hương liệu. luyên cho thằng con uống sữa nhập kia đấy. Mờ bà ơi, bà rỉ tai tôi cái sữa nào tin tin tý đi..pờ li xờ.................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: Bếp Kún tầng 7 GV giờ nó thế đấy cơ e ạh, nhà c còn kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần. Thằng lớn nhà c đi trẻ từ khi 5m thôi, con bé con sướng hơn 15m mới phải đi là do c cũng may mắn tìm được bà GV thuơng nó lắm lắm. Mà khổ, thuơng quá thì cũng phát điên, con c ăn vài miếng nó lắc đầu bà bảo ừh thôi ko ăn thôi con ạh, con c ăn vài miếng ói ra bà cũng bảo ừh thôi con ko thích thì thôi, cho nó uống thuốc hạ sốt (c để 1 gói và dặn rồi) , 15' sau thấy chửa hạ tống ngay 1 viên nhét đít (để trong tủ lạnh, c chả dặn dò gì về việc nhét đít, c sợ họ ko biết nhét, nhét lộn chỗ thì toi đời), cuối cùng con bé bị ngộ độc Para, cũng may bị nhẹ nhẹ nên chỉ bị sưng mặt 1 tí. Còn nhiều cái khổ nữa, mỗi người khổ 1 kiểu. Theo kinh nghiệm của c sau 2 đứa, và bây giờ là c làm ở trường mầm non, cho con đi học sớm là hoàn toàn đúng đắn, độ tuổi có thể đi tầm 12m trở lên là okie, đương nhiên phải tìm được chỗ yên tâm nhá. Thằng lớn nhà c ngày xưa chưa đi học, khó ăn khủng khiếp, khóc dạ đề đúng 4m10d mới dứt và cũng chỉ vì ko tin tưởng GV nên c cho đi học 1 trường cách nhà 7km, học phí 5m/ tháng (đầu năm 2009). 1 vài tuần đầu c còn khóc lóc, vật vã vì nhớ con, tội con... sau đấy thì khỏe hẳn thậm chí còn gửi thêm thứ 7. Yên tâm lắm e ạh, nhìn camera thấy con nằm ăn ngoan ngoãn, cô đút ăn thun thút ko ngậm nghiếc gì cả. Lớn tí thì cô cho ngồi vòng tròn quanh cô, dạy hát, dạy nói, dạy các động tác cầm nắm... mà ở nhà với GV hay với bà chỉ toàn là mở ti vi cho xem... Bé đi học được học nhiều kỹ năng, kiến thức hơn ở nhà, được làm quen với môi trường bụi bặm bên ngoài, rồi thì mối quan hệ bạn bè, thích nghi với bạn bè, môi trường xung quanh cũng khá. C làm ở trường mầm non, thấy rất nhiều trường hợp bé tự kỷ mà nguyên nhân chính là do bé ở nhà với GV quá lâu, ko tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ngoài ra, có bé 4 tuổi nhưng vẫn ko thể ăn được cơm nát, chỉ ăn được cháo xay loãng như của e bé 7,8m í vậy mà cũng còn ói lên ói xuống (trong khi ở độ tuổi này con mình đã ăn cơm chung với người lớn từ lâu rồi), bé ko thể thích nghi được với bạn, cô dạy gì mặc kệ, mình cứ chạy tung tăng ra sân chơi, ko biết thể hiện ý của mình mà chỉ ú ớ hoặc lặp lại chính câu hỏi mà cô giáo hỏi. Có bé thì hơn 3 tuổi nhưng cứ tới giờ ăn là khóc, chạy trốn, c kêu ra đây c đút ăn là bắt đầu khóc, rồi cứ ngửa ngược lên trời mà khóc, hay 1 điều là cháo xay nát toét, chảy nước ra nhưng thằng bé ngửa ngược đầu ra đằng sau, miệng vừa khóc vừa chun chun lên cho cháo khỏi đổ ra ngoài nhưng vẫn ko hề nuốt xuống cổ, mãi 1 hồi sau mới nuốt được. Thoạt đầu c sợ lắm, sợ thằng bé ngửa ngược đầu thế thì nuốt bé sẽ sặc nhưng tuyệt nhiên ko sặc hay ói, mà chỉ hay 1 nỗi là tuy khóc nhưng lưỡi nó cuộn làm sao í mà cháo cũng ko tự chảy vào họng. C điên lắm nghĩ bụng sao mà gia đình chiều con thế, tập cho nó kiểu ăn gì mà khó kinh thế, tội nghiệp thằng bé chỉ sợ cô ghét nó thôi... Đi học sớm về căn bản thì tốt đấy, nhưng quan trọng là tìm được nơi yên tâm mà gửi con, ngoài ra cứ phải xác định con sẽ ốm thường xuyên, ho viêm họng nhẹ nhàng thì cứ cho đi học rồi gửi thuốc cho cô giáo, bệnh lây thì mới phải cho ở nhà e ạh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi : e thật ngưỡng mộ chị. E cũng mong cuộc sống của bọn e n cũng thuận buồm xuôi gió. Nó cũng nhẹ nhàng như gd chị. Chúc gd chị luôn luôn và sẽ mãi như thế nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Luc vẫn đảm đang tổ chức nhậu nhẹt cho hội em đó hả. Ngày xưa nhà chị cũng hay tụ tập bạn bè lắm, nhà thì bé xíu mà vẫn có bộ bàn ăn to đùng, khi cần là có thể 10 người ngồi ăn được, thường xuyên mời 3,4 gia đình hoặc hơn, bọn trẻ con thì có một lô bàn thấp kê ở dưới, bố mẹ ngồi trên, ăn uống nói chuyện. Thế nên nhà chị trước đây nhiều chén đĩa lắm, từ bộ bát ăn súp có 2 quai cũng phải 20 cái, bát đựng nước chấm 20 cái, bát đựng muối 20 cái, bát đựng kem 20 cái, rồi đĩa ăn bánh ngọt 20 cái, không kể các đĩa chính, đến thìa dĩa cũng từng bộ mà đủ 20 bộ, nhưng ngày xưa mua các đồ đó ở Metro đẹp mà rẻ lắm, về sau Metro không có nhiều những hàng đồ bếp nữa. Kể ra cũng thích tụ tập lại lắm mà dạo này bận quá, mí cả hội nào cũng tự nhiên không đông đủ như ngày xưa nên lại chả tụ tập nữa, đồ sứ cũng đem cho dần luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô cứ nói xuông mãi, chả bảo bạn gì cả??? mà bà làm gì vẫn là điều bí ẩn với tôi ấy, bà có thể khai rõ cho cả nhà vỡ ra được ko? Bà ít khi nổi nhg khi bà nổi toàn đem lại tin sốt dẻo, hóng bà cực...hị hị..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô đấy, ko phải mình tôi tò mò nhá? mà bà QQ biết ko? tôi biết bà này khá lâu rồi ấy, dưng chỉ biết kiểu đưa hàng thậm thụt, thi thoảng dắn cái tin ấy...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi có vụ gì db đâu chị. Chả qua từ hồi e ra ở giêng, bọn cty chồng e cứ nheo nhéo đòi đến nhà mà mãi ko tổ chức dc. Lần này có thằng bạn thân chồng e ở bên Nhật sang ctac 2 tuần nên nhân thể bảo nó đến nhà ăn cơm thì bảo luôn bọn kia, 1 công pục vụ. Mà e cũng chả làm nhiều đâu, mai có mấy e gái đến làm giúp rồi, tự làm tự ăn thôi vậy... hihihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lúc í nhìn yêu Kún nhể, mà đứa sau lúc nào cũng đành hanh hơn đứa đầu nhiều e ạh. COn Ong nhà c sai rành rành ra nhưng toàn túm tóc thằng anh thôi, bố mẹ mà mắng hay đánh nhẹ đít nàng là nàng ngoạc mồm ra rõ là đáo để.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lớp Salih có 1 bạn bị đấy chị ah, biểu hiện y chang như chị kể. Cô giáo hỏi mà cháu nó ko có phản xạ là cô đang gọi tên mình, nhà trường điệu bố mẹ đến dẫn con đi khám, cháu đã chớm bệnh rồi. 4 tuổi ko biết ăn gì ngoài cháo, sinh tố, caramel hoặc cái gì mềm lỏng. đi học luôn do bác GV đưa đi đón về, luôn kè kè 1 ống cháo, có hôm cô giáo phải gắt lên: gia đình tập cho cháu ăn cơm đi, cháo thế này mùa hè mở ra thiu nồng nặc.,,ọe ọe....Sang năm là chúng nó bị lùa ra nhà ăn tập thể, ko ai chăm bón nữa, cứ kiểu này chỉ có nước đói nhe lợi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Saba,em cứ hay nhầm với cá Ba sa thôi gọi là Cu Bia cho nó dễ nhớ,chị mật bí cho bọn em cái sữa nào dùng được đi,em vừa mua mấy thùng sữa của bọn Ngon cổ điển mà nghe chị nói lại hãi quá,sữa này đắt chị ạ,hộp 250ml mà đã 20000k 1 hộp rồi,em thích vì sữa đóng hộp nhỏ em đỡ phải dùng hộp 1l vì k uống hết được.Chị cho em xin ít thông tin của bọn này đi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối ối. thế hả, hay tại mắm nêm nhỉ, khéo từ mai ngày nào mềnh cũng phải chạy ra cửa hàng húp 1 bát ô tô mắm nêm, đang trong tình trạng giống cái bongcon.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đích nghề của tôi là buôn đậu. Nhưng tại cái tính thích ăn ngon mà phải rẻ, phải chuẩn nên lọ mọ. Đi họp chuyện thương mại 2 quốc gia mà tôi cứ nhăm nhe tìm tên nhà tài trợ sữa, táo, bánh cho buổi họp là ai. Rồi vểnh tai giờ nghỉ xem chị nào, anh nào được cám ơn vì tài trợ là tôi xông vào làm quen thôi. Năm nay bà KK mà tính buôn bia thì ới tôi sớm nhé. Tôi thấy các cửa hàng đặt gạch từ bây h đấy. Mỗi cái bia chai nhập date chỉ 6 tháng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc chuyện nhà Limi cứ như đang xem phim tình cảm í, nhẹ nhàng và trữ tình ghê. Àh nhà c vừa hấp hôn 7 năm hôm thứ 5 vừa rồi, chả cắm hoa hòe gì vì red card, tới giờ vẫn chửa hết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ồi buồn cười nhất là lúc nó ngậm ty xong mồm lầu bầu kiểu quạc quạc quạc,,,gì gì ấy, cái ngôn ngữ của lũ sơ sinh, e chả hiểu...mình đoán chắc nó lầu bầu )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sữa gì, có phải cái Urugoay không, chị không để ý nhỉ, mai phải xem lại xem thế nào.