Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi vừa lượn qua Lăng, đông nghẹt người, con thích lắm, chạy lăng xăng còn mẹ mệt nhưng không mỏi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ko bà ơi, mai nhà tôi mới đi, cho hai chị em nó vào thăm Bác, nhưng ko biết cảnh vệ có cho thằng Mộc nhà tôi vào ko vì nó bé quá Tối nay hội Mão Ngọ ọp ở nhà Phương nhắc tới em suốt. Sáu mống ăn uống no say hết có 250k, buôn đủ thứ chuyện em ạ, mấy nàng ấy cứ thắc mắc sao Phúc lâu lắm chả thấy tới ọp
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay tôi đi họp phụ huynh cho con, con học năm đầu có khác, hồi hộp phết.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nem cuốn, khoai tây chiên, hihi CHị thì chưa thấy thông báo họp của trường cái Hiền, chiều mai chị đi hỏi thủ tục chuyển trường cho nó. Sáng nay chị định chở 2 đứa đi lăng Bác mà tận gần 8h30 mới bình minh, 9h30 mới ăn sáng xong, làm việc nhà 1 tí mà gần 10h30 rồi, chả đi đc, nắng to quá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hết lớp 1 là ba mẹ con chị về nhà nội mà, chuyển nó về trường gần nhà nội học em ạ Hình như các trường hết tuần sau nghỉ hè rồi em nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phương, Huề, Xoan, tôi, Việt Hoa và 1 bạn của Xoan nữa. 06 con vìn vịt vui lắm, 06 đứa trẻ con chạy vỡ nhà nữa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trường Nấm học hết tuần sau, em cho nghỉ hè luôn, không học hè trên trường.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trời ơi ! , đau cái đầu quá , cố xin cho Sún vào trường Nhím mà khó quá bà con ơi !
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nụ cười ấy , cái nhìn âu yếm ấy là của Bác Hồ trên tờ pô ly me 500k . Chúc cả nhà mình luôn có nụ cười và cái nhìn của Bác.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi sắp lên sao rồi kìa Con bé nhà tôi thứ 5 họp PH, hết tuần này cũng nghỉ, từ ngày mai ko có bán trú nên chết nắng cả 2 MC đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ nhỉ, còn 22 bài nữa. Nấm nhà tôi tự giác lắm nên bố mẹ đi làm cả ngày yên tâm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà để nó một mình ở nhà á, ui sợ lắm, con nhà tôi để ở nhà một mình nó gọi đt cho bố nó suốt ngày nên đợt đó ông bà chưa ra kịp là bố nó phải nghỉ phép hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà, hôm nay mồng 1 đã ai đi chùa chưa? sáng ra tôi phải qua chùa thắp hương cầu khấn rồi đấy. Chúc cả nhà mình tháng này luôn hạnh phúc ngập tràn, tình yêu dào dạt, tiền tiêu mỏi tay nhá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà, chúc 1 tuần vui vẻ và hạnh phúc! Giá như ngày nào cũng mát mẻ như hôm nay thì thích nhỉ! Tui vừa lộn lại mấy trang thấy các mụ nịnh chồng khéo thế, nhất là mụ Thoa. Tui chưa bao giờ nịnh chồng 1 câu nào, mà hình như cũng chả nói ngọt ngào với chồng bao giờ, hic. MÀ chồng tôi cũng khô khan lắm, thế là hoà. Hic, nói đến chồng lại thấy chán, chán và chán! Thôi chả nói nữa!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà đi chùa sớm thế? Ước gì những điều bà chúc thành hiện thực nhỉ! Ước gì, ước gì!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 UH, giờ tôi mới đọc lại mấy chiêu các mụ truyền cho về vụ nịnh chồng. Sao các bà nói giỏi thế, tôi chả bao giờ nói được câu nào âu yếm đâu mà ngược lại lão nhà tôi mới thỉnh thoảng hay nịnh vợ sướng cười tít mắt thôi. Kiểu này mình phải thử cải tổ mới được.