Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Trời ơi, hấp hôn thì hấp lại nhau làm gì, em cũng không nhớ là ngày hấp hôn thì em làm gì buổi đêm nữa, dù đã 11 lần rồi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    bà ơi, tôi sắp cải đạo theo chồng nên ko dính dáng gì đến chất cồn được bà ah :(. chính vì lí do này mà tôi sắp nhương cả CP ở nhà hàng đây...tiếc tiếc là....
    tôi chớm biết bà buôn đậu rồi, dưng vẫn mơ hồ ko hình dung ra. bà buôn đậu nhập vào hay xuất ra? bán cho Vinasoy à? Kinh tế yếu kém nên bà xem có chân xát vỏ đậu hay đóng bóng hat đậu ko? xin cho mẹ con tôi 1 chân với?
     
    Lion Q thích bài này.
  3. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chip ơi, thực ra chị không hiểu biết nhiều về sữa đâu. Chỉ là hay buôn và bán với các bạn nhà máy sữa nên học mót được thôi.
    Em Chip trộm vía cân nặng tốt rồi chị nghĩ 2 mẹ con nên uống loại low fat, vừa giảm béo, vừa canxi nhiều hơn nhỉ. Trời nóng thế này 1l uống vèo ý mà.
    Đi đâu thì chị thường đổ sữa vào chai, có túi giữ lạnh rồi mang theo. Nhưng chị mẹ mìn nên chẳng chú ý mấy, toàn quên. Nên bọn trẻ cũng có uống sữa siêu nhân. Mà sao bọn nó thích cái sữa đấy thế
    Không hiểu sữa em nói tới là sữa nào nên ko dám comment.
     
    chip-chip thích bài này.
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thì chả nó?? e còn 2 thùng rưỡi..
    chị đổ hết sữa ra 1 cái nồi hay cái gì nhá, sau đó lại đổ từ cái nồi đáy sang 1 cái chậu chả hạn, xem có cặn ở đáy ko? nó li ta li ti như kiểu bụi trắng trắng ấy
     
  5. chuotrang

    chuotrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    382
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Khổ nỗi là những người làm cha làm mẹ í busy lắm, nghĩ con mình bình thường ko nhận con mình bị tự kỷ đâu. Ở trường c đa phần phụ huynh của những bé đó thấy như vậy là bình thường, c làm ở văn phòng thỉnh thoảng có đá qua đá lại về vấn đề của bé nhưng tiệt nhiên là họ khẳng định con họ ko vấn đề gì. Cái khó là làm sao để họ thấy được sự khác thường của đứa bé để đưa nó đi chữa trị sớm.Mà chữa cái này thì mất thời gian, nhiều tiền mà phải tìm đúng chỗ cơ, giờ có nhiều chỗ cũng tư vấn, cũng chữa trị nhưng toàn lang băm cả.
     
    meemnhim, Lion QLimi00 thích.
  6. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em ơi, con nhà chi đang uống cái sữa Devondale của Úc í, có tin đc ko, hu hu, trước thì uống Meadow Fresh của NZ nhưng sữa này loại low fat high calcium hay hết hàng nên chị chuyển cái của Úc. Em trả nhời đi để chị khóc ra tiếng Mán 1 thể :-(
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    con tôi vào ST mà sờ tay vào siêu nhân siêu nheo là tôi lườm chết, chỉ được phép mua TH thôi, khốn nỗi là cái lũ SN kia nó hay dính kèm đồ chơi đồ chiểng
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhập chứ, đợt đấy bà ý bảo nhập từ Mỹ mà, lượng khôgr lồ luôn, tôi nghe cũng giật mình vì hóa ra nước mình luôn nhập siêu nhờ một phần công lao của bà Bia :) kểcho bọn tôi vỡ thêm một tý đi bà Bia ơi.
     
  9. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Oii trời, phải bỏ cả CP nhà hàng hả? Cái chất cồn đấy nó ở xa mà quá mà.

    Tôi bán đậu cho các nhà nhập khẩu ở VN. Tôi chỉ là cái tép thôi bà ạ. Biết năm ngoái VN nhập 200 nghìn tấn đậu hạt ko?
    Đừng ngất nhé
     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ở trường này lại khá nhiều cháu có vấn đề chị ah. Nào là tự kỉ, nào là down, nó cứ ra túm áo em gọi: mẹ mẹ đi về...nào là dị tật, què quặt...đủ cả. Nhg trộm vía ở đây họ ko đối xử khác biệt gì đâu thậm chí là quan tâm nhiều hơn đến những trường hợp ấy. Con bé bị down ấy, sáng nào cũng có 1 cô được cắt cử ra cổng đón cháu, đưa vào lớp.
    Kể chuyện trường lớp con em nhá.
    Hôm kia e đưa con e đi học nhá, e đi sau, con e lon ton phấn khởi chạy vào trước, anh thầy giáo trẻ măng , đẹp trai ở lớp bên, thấy 1 thằng bé chạy 1 mình, ko có cha mẹ nguòi thân cầm tay, anh ấy hoảng hốt bổ đi tìm giáo viên để mách....e biết dưng kệ, lúc sau cô giáo nó chỉ: con mẹ nó lù lù như gấu sau lưng kia kìa...Anh thầy kháu khỉnh mí thở phào, nở nụ cừoi viên mãn mí em: Sorry nhá, tao ko biết...
    Hoặc bảo vệ nhá, cấm tiệt 1 đứa học sinh mẫu giáo hay cấp 1 nào được phép ra khỏi cổng mà ko có ngừoi thân đi kè kè bên nách, kiểu gì cũng ko cho ra vì họ sợ lỡ nó đi đâu mất. Mấy lần e chửa, e đuổi ko kịp, thằng ranh nhà e nó phi ra cổng, bác bảo vệ chặn lại làm ông con khóc um tí tỏi :))
    Túm váy là giáo viên ở đây họ care học sinh rất nhiều, e nghĩ có lẽ vì vậy mà họ cố gắng hạn chế số lượng chăng???
     
    chuotrang thích bài này.
  11. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi công ty nhập sữa này kà Ngon cổ điển,sữa con Mit uống là sữa loại hộp nhỏ 250ml,tên sữa là emmi,sữa của swiss premium,nó có đề ở ngoài là cacium for strong bones.Đấy tất tần tật thông tin đấy ạ,em mua thùng 18 hộp loại 250ml là 360k chị ạ.chị cho em xin kts thông tin về loại này ạ.
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    vầng bà ah, nghiêm cấm dính líu đến chất cồn và nhợm đấy, bỏ vậy mặc dù tiếc lắm....nhg thôi, tôi muốn trọn vẹn.
    Nhập dững 2000 tấn đậu??? Mờ nhà mình ko có đậu hay sao mà đi nhập thế bà??
     
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Bia ơi đừng đi nhé,ở đây chị ị táo thông tin cho chị em cũng được ạ
     
  14. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi, em không biết chị ạ, hihi.
    Thực sự là sữa nhập thì em tìm đến nhà cung cấp tin tưởng thôi ạ.
    Hồi bạn nhà 1 tuổi, bắt đầu uống sữa tươi em mê cái sữa Ancho vì thấy nó gần giống với sữa tươi từ ti con bò đã được uống, hihi.
    Rồi Ancho bán thương hiệu, rồi có phốt, em đau đầu tìm sữa tươi cho con uống, vì bsi bẩu nên uống sữa tươi hơn sữa bột. Loay hoay mãi em mới chốt được 1 loại. Xót tiền lắm vì con em uống sữa như nước lọc. Mà trời thương em túm được người quen làm ở Metro, thế là được mua giảm giá. Rồi lại trời thương, nhân buổi đi họp em gặp được nhà cung cấp. Thôi xong. Giờ nhé, thăm người ốm tặng sữa tươi, thăm bạn bè tặng sữa tươi, caramen sữa tươi, kem... Mà ai cũng khen cái sữa tươi em tặng, chắc cũng do em PR quá đà.
     
    Khoaibeo thích bài này.
  15. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Gì chứ chuyện này trường con tôi cũng thế, một lầ tôi đón, một lần bà nội đón, thằng QQ nó nhanh chân chạy ra trước cũng bị ông bv túm lại, ông ý sợ rúm cả người vào, còn mình thì bị ông bv mắng vì tội ko trông con.
     
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thế chị PR cho cái thương hiệu sữa nhà chị đang dùng đi,em chuyển sang dùng luôn ạ,hihi
     
  17. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chip ơi thế thì chị càng ko biết. Chị biết vài cty VN thôi. Em đừng vác chị vào từ điển sữa nhé, hihi. Nhưng mà em Chip nhớ là loại low fat nhé.

     
    chip-chip thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ôi e bận quá chứ nó rắc thính e cả năm qua ấy, khéo là điệu chị đến bủa lứoi nó...
     
  19. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Khổ, không quen nổi với tốc độ 888 của Bếp. Bà thông cảm.

     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhà e cũng hay là chỗ tụ tập cho bọn e họ đến nhậu nhẹt cuối tuần, rồi bạn ox nhà e nữa. Có mấy ông bạn từ thời quần thủng đít thi thoảng gọi điện đột xuất đến thế là quây tròn thành mâm... vui lắm chị ah vì nhà e chỉ có 2vc thôi mà. Giờ e bụng to rồi nên cũng hạn chế nhiều rồi đấy vì vui nhưng mà mệt, nhất là khoản cbi và dọn dẹp :D

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này