Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi bắt đầu bực, thế bà có khai ngay cái tên sữa ấy ra ko thì bẩu??? úp úp mở mở, đến giờ hoa nở mà vẫn cố thô lố ôm máy để chờ kết quả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà yên tâm, cứ chém đi, tôi dặn các máy chém gió hôm nay để tút năng rồi, đảm bảo gió nó nhẹ hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, tôi chả thông báo từ hồi WTT rồi mà. Sữa Đức, Fische, chả biết có đúng chính tả ko? Nhớ tôi hỏi thăm bà mua men sữa chua xịn không? May thế giờ dụ được họ nhập sữa chua hộp 1l, chua loét về làm men rồi. Cám ơn bà nhắc nhở vụ đấy, tôi chả nhớ gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e về bú nước ừng ực chị ah. tối đinh ko ăn gì dưng tiếc đĩa cơm rang chồng e mửa lại, e cố nhai nốt mặc dù răng vẫn ghê lắm sau khi húp cái chỗ dấm nhúng thịt bò.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hnay đi họp phụ huynh xong chị lượn ra hàng lược, cũng làm 2 vỉ oto con đấy, mua vài thứ linh tinh nữa nhưng cái định mua là Babie cho con gái lớn thì ko vợt đc con nào mới chán chứ, mấy con đẹp đẹp nó toàn hết. Cả nhà, ở 25 Hàng lược còn rất nhiều vỉ oto nhé! Chết cười, trưa nay vừa buôn chuyện với Kún về lão sếp cũ của Kún thì chiều gặp đi họp phụ huynh ngay, mọi khi có thấy đi họp bao giờ đâu, chàng ủ mưu tính kế nhiều qua hay sao mà giờ nhìn già khọm, đầu hói, bụng phệ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi có nhớ vụ bà hỏi làm men , bà cứ như tung hỏa mù vì bà bảo sản xuất kiểu CN thoành thoạch ấy, léo mẹ tôi chả hiểu con mẹ này nó buôn gì? thế sữa ấy mua ở đâu? mấy lần bà bảo là cận date gì gì ấy phải ko? mờ liên quen mẹ gì đến anh nào ở Metro???
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 vỉ ô tô giá bao nhiêu hả chị? cái lão sếp cũ ấy, đẻ năm 74 chị ah, mới tròn 38 tuổi tháng trước mà nhìn như lão 48 ấy, thôi, e xin phép chả mạn bàn gì về cái con ngừoi ấy cho phí nơ ron đi, chị e mình hóng vụ sữa còn hơn chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mai lại ào đi móc sữa, bà Cu Bia ơi, tôi chưa thấy sữa này bán ở đâu? tính tôi cũng hay lọ mọ lắm, nhòm chán rồi dưng cái tên vẫn rất chi xa lạ bà ah. Lắm khi bạn bè đi nước ngoài hoặc về VN hỏi muốn gì, chả lẽ bẽn lẽn: mày khuân cho tao thùng sữa tưoi....Mẹ , đến khổ vì cái đất nước này, con kiến cái kim cũng chỉ mong vác ở bển về...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên Ném đá có topic nói về vụ các thành viên wtt bịnick be-tac lợi dụng sự thương hại lừa các mẹ ngoạn mục. Sợ thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sữa chua loét 1 lít có phải chính là cái Natural Yoghurt bán ở Metro không em. Mà em làm to quá, bây giờ không biết làm thế nào để kết nối với em đây, Bếp có đồng ý cử chị ra để quây lấy Saba không, chị làm đầu mối nhận hàng, cửa hàng có sẵn tủ mát bảo quản theo đúng tiêu chuẩn rồi, hàng lấy về share cho Bếp, lấy thừa ra để cửa hàng bán luôn, có chỗ lấy hàng tử tế là chị yên tâm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, khổ, tôi nào có giấu gì. Đã bảo buôn đậu. Còn lại là mua cho nhà dùng và bạn bè. Thân quen, mua nhiều thì ưu đãi. Mỗi lần tôi đặt khoảng 50 thùng, rồi chia. Đặt thẳng của cty nhập khẩu. Bỏ qua anh Metro rồi. Giá khoảng 30k/hop 1l. Bà còn cần gì nữa để tôi khai nốt. Nào dám giấu bà. Phần ĐTHT cho tôi chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế chốt hạ nhá? bao giờ có sữa??? ĐTHT đang tèng tèng đến cửa khẩu, chờ cộp dấu đỏ loét vào đũng là về đến HN, tôi chờ anh mover à nhố thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khoảng 25/5 lô sữa mới về theo thông báo. Hay tuần sau tôi chở 1 thùng ra Key cho bà. Thử xem có hợp không đã chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chị ơi, tại em quên cái Kún nó buôn trăm nghìn thứ sao nhớ nổi tỉ tỉ cái nhỏ nên cứ đinh ninh là đã buôn với nàng ý rồi. Sữa chua cũng của Fisch chị ạ. Chị nói em to đúng quá thôi. Mà to về trọng lượng ạ.hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 K cần thử chị ạ,ngon hay k ngon cứ bịt mồm bịt mũi đổ vào mồm chúng nó,miễn là k độc hại là đựoc .hihi