Ðề: Bếp Kún tầng 7 báo cáo là e ko thể nhắm mắt hay nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay rắn chắc của chồng được chỉ vì e đang dở chiện mí bạn 3 Sa...thế là e giả vờ ho sù sụ xong lỉnh đi mất, kêu là đi tìm thuốc ho, rồi e mò xuống phòng 2 đứa mở máy lên chém tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vậy chốt là tuần sau tôi khuôn 1 thùng ra Key + túi đậu. Bà đem ĐTHT đến thì khuôn về nhé. Giúp tôi gửi chị Photron túi đậu nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi hôm nay ko đi tập đâu nên về ko rửng rực kiểu lửa cháy Thành Đại La, may quá...e trốn đi được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mờ cái Saba Tran là gì? nghe như kiểu Việt Kiều ấy nhể? mai tôi đổi tên là BiDa Đỗ cho nó xoang chọng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi gây cảm hứng thế hả bà? Tôi cũng đang trốn chồng ngồi buôn đấy. Vừa kêu là sao làm việc cả thứ 7.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 về nhà chưa bác? e là hãi vãi mật cái vu nhạc thính phòng hay giao hưởng khỉ mẹ gì, nghe cứ như tăm chọc đít ấy ah, nhức nhối....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì đến đoan kịch tính tìm ra được nhân vật chính rồi, đến đoạn tiếp cận lai bị ép đi ngủ, nghủ thế chó nào được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giời ạ, là hỏi bà cái men cái mà sản xuất cn họ dùng. Họ ko dùng sữa chua mà dùng men. Tôi mua về để làm sữa chua ko đường. Tai bà lúc đấy chắc toàn bida. Ngữ tôi thì sản xuất nỗi gì
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 ô thế giá phải chăng chị nhể? đấy là giảm 80% rồi á??? chả có nhẽ mai nhờ bố nó khấn vái xong thì mua nhể? ngay đối diện Thánh đường chứ mai bà e ở nhà làm giỗ, chả đi nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái sữa Đức này chị nhìn thấy rồi nhưng chưa thử uống, chắc nó cũng có loại low fat Cu Bia nhỉ, giá mà em làm đầu tàu giúp nhà mình đặt đc cái sữa ngon bổ rẻ này thì tốt quá nhỉ, nhà chị cũng có 2 máy ngốn sữa tươi và chị cũng tiệt ko tin tưởng vào sữa Việt, duy nhất mua cái TH ít đường cắm vào balo cho con gái đi học mỗi hôm 1 hộp cho tiện thôi. Nói chuyện vác vai ở bển, chị vừa phải xoay trần chia chia cắt cắt phải đến 4kg thịt bò bà chị chồng vác vai từ Thái lan về cho, nó cũng gần giống bò VN nhưng ăn thơm và mềm hơn, quan trọng là chắc nó ăn cỏ chứ ko ăn rác. Nhà chị có ông anh rể làm Đại diện VNAir ở nc ngoài nên bà í sướng lắm, cứ ở mỗi nc vài năm lại bay về liên tục nên gia đình hay dc ăn ké hoa quả thịt thà vác vai về.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị 3 Sa ơi,có bao nhiêu thùng thừa chị cho bếp hưởng sái với ạ,em đồ rằng bà Kún ôm 1 thùng lặn mất tăm mất