Ðề: Bếp Kún tầng 7 No, bà ơi. Xả láng 6 tháng xong tôi bị em HLV chửi te tua. Thừa 4kg mỡ. Gặp bà mùa đông, quấn áo bông nên thế thôi. Mà lần này tập mãi vẫn thấy lỏng lẻo bà ạ. Già thật rồi Lu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con nhỏ NLKhue đang chém phần phật bên kia top Cao Thái Sơn, cứ nta nói A nó cãi không phải B
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 nó cái gì chả thích hả chị? e đi đồng nát, nhặt cái vỏ hộp r*** Hennyssy định bụng là vác về để đựng tài liệu hay giấy má gì đấy, cất đi cho nó tiện mà lại đẹp vì nó kéo ra kéo vào như cái hộp ấy. Vác về thằng con mừng rỡ, lôi ra nhét đủ thứ vào hộp, chơi mê say cả 1 tuần ấy, bố nó thấy dính dáng đến r*** lại mắng cho 1 trận nên cất đi, dúi cho bà vác về nhà bà. hoặc bên Gedeon Richter có văn phòng ở tòa nhà bên e, họ có 1 núi quà tặng, đồ linh tinh, họ hay cho bọn e lắm, e mí tha về 1 cái gói nhỏ xinh xinh, bên trong là 1 đôi mút bịt tai, 1 cái bịt mắt, 1 cái gối quàng cổ khi đi máy bay ấy. Thằng con e sướng dồ, nó đeo bịt tai mỗi khi e khóc , nó lấy cái bịt mắt chơi trò ngừoi mù, đeo vảo rồi mò mẫm đi đi lại lại, sờ sẩm, cái gối thì nhờ bố nó thổi phồng lên, nó đi tắm, đeo vào rồi ngâm chậu...ôi đủ trò. Đấy, mua đồ chơi chưa chắc là chơi lâu đến thế...mờ lại tốn tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi đúng rồi, bọn trẻ con trí sáng tạo của nó hay lắm, cái gì nó cũng biến thành đồ chơi được. Thằng con chị mấy cái logo mà nó xếp thành bánh cake, rồi mời mẹ ăn, chứ không chơi cái hộp bánh cake xịn của Voila.nhà chị cũng cứ có thùng hộp là giữ lại cho bọn nó chơi, ngày xưa làm ở ngân hàng có giấy riêng loại in hoa văn đẹp lắm, dùng để ngân hàng in thư cho khách hàng, cứ in hỏng là mang về cho con bé con làm thiệp. Cái bộ ô tô này cũng khiến chị suy nghĩ quá đi, nhìn thì đúng là rẻ quá, mà có cần phải mua thêm không, khi nó đã có nhiều đồ chơi rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi vụ sữa tươi mà chị Bia thầu đc thì bếp cho e ké một thùng cho 3 mẹ con e uống với nhé, e cũng ko uống nổi cái vinamilk, ngọt quá, con Chit thì vẫn uống sữa bột, nếu tìm đc sữa tươi ngon mà đảm bảo thế này, e xin mua dài dài ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lâu lâu mí thấy con mẹ này đêm nay e thức trọn đêm...ha ha...vừa lấy hết dũng khí xuống nhà lấy sạc pin rồi nhá, mọi khi e ko cầm theo sạc, hết pin là nghỉ, đi nụ dưng đêm nay e tự thưởng cho mình nhân 1 tuần làm việc hiệu quả
Chị Saba ơi chị ưu tiên cho e bầu 1 thùng trc nhé, vì e không uống đc sữa bầu. Mà chị cho e vào danh sách " khát sữa" với vì nhà e uống chả kém nhà chị Kún là bao
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hnay Cu Bia thả thính thơm lừng làm chị chui vào cho con bú bình sữa xong rồi lại chui ra hóng tiếp. mai phải chạy ra siêu thị mua sữa về cho các con uống thử xem có thích ko rồi đợi Cu Bia phát tín hiệu cái là nhào vào khuân 10 thùng uống dần, hế hế Àm, chiều này định ra S&B ở Phan Chu Trinh chộp Babie thì thấy công an ngăn đường ko cho vào, lượn lên THĐ ngó xuống thấy 1 quả 4 bánh bẹp dúm và 1 vài chiếc xe máy lỏng chỏng giữa đường, tối nay hóng mãi VNExpress mà chưa thấy đưa tin vụ j, ko biết có phải xe điên ko, hú hồn, mình mà đi ra đấy sớm tý ko khéo toi rồi cũng nên.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao em nói câu nào cũng bắt chước em thế,hihi,mà chị k mệt k buồn ngủ à,lồng như ngựa vía cả ngày mà giờ này nắt vẫn thao láo là sao?lúc về em ngủ rồi nên k buồn nhủ nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kẻ khôn người khó,2 đứa bầu kía cứ giơ bụng ra để dọa các bác là sao?lấy đâu ra cả thùng cho bọn bây hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún và em đã quây xong Cu Bia, cụ thể số lượng mọi người đăng ký với em và Kún vào buổi off tới, hoặc qua tin nhắn, PM, em và Kún sẽ chốt số lượng với Cu Bia nhé. Bếp cảm ơn Cu Bia rất nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cũng suy nghĩ i hệt chị, ô tô nó ko có sức sáng tạo nên giờ e đang cố mầy mò những thứ của mình ấy, đem ra cho nó làm đồ chơi, phát triển trí tưởng tượng nhiều hơn. Bây giờ e hạn chế TV lắm, nó xem máy tính cái chương trình dậy trẻ con tự làm đồ chơi ấy, xem xong nó chưa làm được đâu dưng đưa nó 1 đống giấy in hỏng với kéo, bút, mai mua cho ít sticker nữa, tha hồ mà cắt loạn tùng bậy, tô vẽ nhặng xị xong cuối buổi e vo 1 phát thành cục rồi bỏ đi, nhẹ nhàng hơn là để bà mua cho nó lũ đồ chơi Tầu nhựa rẻ tiền mà độc hại. Hoặc là nó hay lôi cái nồi xong be bé của e ra, lấy bộ thìa gỗ Ikea rẻ xiền ấy, chơi trò cuisine ( nấu ăn). Cuối tuần e hay mua cho nó cục bột bánh trôi, bánh chay hoặc lấy cho nó cục bột bi da về cho ra cái đĩa phíp to đùng, rồi dao cắt bột = nhựa, lăn bột = gỗ loại bé, tha hồ mà nặn nhào, cấu véo , gọi là trò làm bánh. Nếu mà hoành hơn là mua cho 1k bún, lấy mấy cái bánh đa nem ra cho nó ngồi cuốn, ha ha...đau hết cả bụng vì nó cuốn thành 1 cục vẹo vọ xong bắt e ăn. Nói chung là mấy trò này thực tế hơn mà tốn có nhõn 1,2k, hậu quả thì lường được, dọn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đúng là e có lỗi quá, Cu Bia nó nhắn nhe bao lần mà e chỉ nghĩ đơn giản nó là 1 hãng sữa nhập, chất lương như bao hãng sứa khác vì e hoàn toàn tin tưởng đã nhập là ko làm ăn bậy bạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô, tao nói xong mày í nói mà??? ở mà mệt dưng vào Bếp cái tỉnh như sáo sậu, léo hiểu có móc phin hay cô đê in hay sao ấy?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 đấy khổ ghê chị ah. Mọi khi phát tín hiệu cái là e ngoan ngoãn nép mình vào đôi gò bồng đảo rắn đanh của chồng, nem nép ve vuốt tấm lưng phản xong là ngủ hoặc tý toáy gì đấy thế mà hôm nay e cứ trơ trơ, chả cảm xúc mẹ gì, đèn tắt rồi mà sao e thấy hộp sữa nó cứ nhẩy múa trong màn đêm là sao ah? Léo thể ngủ nổi ấy, mắt e sáng rực như đèn pha công xuất nhớn, bị ôm ấp 1 lúc e khó chịu kinh khủng....được nhõn 15' là e bật dậy đi mất tích chứ mọi khi là còn cố nán đến khi nghe tiéng thở đều khe khẽ ra điều đã ngủ say. Đúng là sức mạnh của truyền thông....