Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 À, đây rồi, xe điên thật, hú hồn,lúc mình đi ra đấy cũng chị độ 17h20! http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/oto-gay-tai-nan-lien-hoan-6-nguoi-bi-thuong/
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà còn hạnh phúc, còn có thời gian mà tập tành.... mờ đứa thứ 2 mỡ bụng nó chây ì lắm, sao mãi nó chả tan??? huhuhuh
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 dạo này e chấp nhân chơi 2 xẻng ko sọt để nhòm xem đằng sau ra làm sao dưng bực cái bu e lai cứ vặn cho cái xẻng chĩa vào mặt để ngắm gương, nẫu ơi là nẫu. mờ sao lắm xe điên, xe hâm, xe tự kỉ, xe trầm cảm thế nhỉ?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 e ko có nhu cầu lúc đấy nên chả dòm, dòm xong cũng hay ho phết bác nhỉ? các bạn này làm ăn bài bản quá, sale ác liệt, kích cầu ghê cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả hiểu sữa Vn ra sao nhưng chị là chuyên gia uống sữa cận date thậm trí quá date đây. Tại vì chị cứ chờ có đợt kkhuyến mại là mua trữ, cứ xem hạn sữa đến ngày nào là chị tính để mua về uống cho đến ngày hết hạn cũng vừa hết sữa, có đợt tính nhầm hoặc có ai ngúng nguẩy bỏ bữa là bị uống quá hạn, có lần quá cả tháng nhưng sữa vẫn ngon lành bình thường cho dù có đun sôi hay ko nhá, họ nói nếu thấy sữa có vẩn hoặc lợn cợn gì đó là phải đổ đi, nên cái sữa Kún nói là có vấn đề chắc luôn chứ phải vì quá hạn hay cận hạn đâu, còn nếu là sữa của nợ gì mà pha từ sữa bột thì chị chịu, cái đó ko hề tồn tại hoặc nghe nói đến ở bên chị. Nhiều khi sữa nhập về rất tốt nhưng về Vn do bảo quản mà gây nên như vậy vì sữa rất dễ bị kết tủa, trúng vào lô hàng đó thì kể cả còn hạn cũng hỏng, giống như rư ợu vang P rất ngon nhưng có khi uống bên Vn thì như uống dấm vậy nên mấy người P về ko bao giờ ra ngoài gọi vang uống nếu như ko quen biết tin tưởng, cái sự uống của dân P cũng nhiêu khê và tinh tế lắm. Chị nghĩ mọi người cũng đừng quá tin tưởng vào cái chữ ngoại nếu như ko biết chắc họ có biết cách bảo quản hay ko, cứ phơi nắng ngoài cảng 40 độ đến người ung chứ đừng nói hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái sữa e đổ ra nó vẫn khí là thơm ngon, ko có biểu hiện gì ngoài cái vụ vô tình thấy có cặn bác ah. e đem lọc kĩ đi rồi dùng tiếp...hức hức....vì e nghĩ là sữa bột nó hòa tan. thôi mai giải tán mẹ nó đi cho lành, ah mà ác thay, hôm nay e share cho bác lang nửa thùng (
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Ờ, ko khéo bố cháu tập lái cũng nên, đợt chị mới lái ra đường cũng cọ quệt lung tung may chưa chết ai, giờ nghĩ lại cũng hãi hãi là, sao hồi í mình liều thế ko biết, giờ 1 nách 3 con, lúc nào cũng sợ chết.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Hnay hóng vụ sữa chưa xem dc Nội trợ Mỹ cái Minh Tôm cho mượn rồi. Thôi chào ai còn thức, iem đi ngủ đơi!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Cắm hoa, ôm ấp, chuyện trò xong chồng thì khò còn mình lại tỉnh như sáo, mò vào bếp xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ko cho xem đâu nhưng chuẩn bị có đá bóng nên ko tắt, thế là cu cậu tranh thủ xem quảng cáo