Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà minh tôm sao lại cho GV nghỉ thế, chuẩn bị đẻ rồi tìm người cho quen dần đi. Nhà chị bác cũng lắm vẹo lắm nhưng phải nhịn đấy. Chị đi đâu ngày nghỉ là ko thích đâu, toàn hỏi là đi đâu. Rồi mua gì cũng hỏi bn tiền, em mua gì về cũng phải giấu... Nói chung mệt phết nhưng vì con nên phải nhịn một tg
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Mệt lắm e ah, chị phát hiện ra là chỉ định làm đến khi chị đẻ thôi rồi về, mà nói thì hay thôi rồi, nhưng mang chuyện trong nhà đi buôn kiểu: mẹ nó ghê gớm lắm ( buôn với chị dâu chị để đến tai bmc). E thấy mùi vị bt nên vẫn uống :d e cũng phải tìm ngay chị ạ, có nên lấy ng qua trung tâm không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tình yêu của e này, khi nào no cơm ấm cật e sẽ lại chơi Búp bê, lúc nào chơi cùng con gái được rồi: http://www.phuongnga.com/index.php?...u-búp-bê-đẹp-nhất-thế-giới&Itemid=560&lang=vi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 QQ giỏi nhỉ, từ ngày còn chai chẻ chị mà cắm xong là không bao giờ dậy nữa, làm 1 giấc ngon lành đến sáng. Chắc chưa hôm nào chị lội bếp đến 12h nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 eo, thế ngày nào cũng nên cắt tóc bà ah.. mà bà be bé cái mồm nhá ko chị Mầm chị ấy khéo sắp troc đầu đấy..
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 thực ra là vì dạo này bám bếp nên cắm xong e lại muốn vùng dậy ôm máy chứ mọi khi là lăn ra ngáy như sấm...
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 thì chị vẫn dùng đấy, chốc chị lọc qua rồi đổ lại vào cái hộp đấy cho chồng khỏi hỏi han mẹ cái vụ GV, bực nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy, e nghi là xúi bẩy e xong tranh thủ lúc e công tác là cướp mối sữa của e đây mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm qua tao có đi được Metro đâu mà đòi nợ? mí lại hôm qua vác đi nửa cưn bô ma cho mày trước đấy dưng mờ ko gặp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không hiểu sao dạo này chị cứ ngồi ôm máy tính 1 lúc là mắt díp cả vào, chỉ muốn đi ngủ thôi. Vừa sáng dậy ngồi máy 1 lúc mà đã lại díp mắt vào là sao nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sao nghe bà nói mà ngứa tai thé ko biết? đến mẹ tôi cũng ko bao giờ dám hỏi tôi cái kiểu đấy chứ đừng nói là GV, hỏi thế chắc rụng mẹ răng với tôi , hay tôi toàn át vía được nên tôi mạnh mồm?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi nếu mà có sữa thì có em bon chen 1 thùng nhá vì nhà em tuy toàn người nhớn nhưng toàn uống sữa thay nước lọc hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cho mình 1 buổi nhẹ nhàng, ko lao đầu vào việc. hôm nay bà ko lên, 3 mẹ con nằm khểnh trên giường, cả nhà ăn sáng = caramel, có sắn 1 nòi nước xương rồi, chốc dậy thả bún miến gì đấy cho qua bữa thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày gặp chị Limi chứ chị còn chả biết bon chen được gì ko. vụ sữa chắc tập kết tại cửa hàng nhà chị Limi thôi vì ở đấy tiện , có chỗ chất, có nhân viên nó giao nhận chứ e chịu khó gánh vụ này lắm vì cả nhà mình ở 5 phương 8 hướng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ thành thông lệ, cứ cuối tuần 2 vc lại sấp mải về quê. Êu 1 chốn đôi nơi mệt mỏi quá. Nhưng bù lại về đây chị thấy thảnh thơi, cuộc sống êm đềm lắm nhé. Sáng dậy mở cửa ra là ánh nắng tràn vào nhà, cây cối xanh mát làm cho đỡ đi cái nắng nực mùa hè. Hai vc đi ăn sáng, vừa ngon vừa rẻ. Rồi ngâm nga cafe đến 8h đi chợ mua thúc ăn. Hôm qua mua 2 con vịt cỏ có 130k/2 con. Rẻ nhề. Về hãm tiết đánh tiết canh hết thịt của 1 con. Còn 1 con cho cả vào hầm 1 nồi cháo. Nhà chị ăn cháo thích là hầm thịt thật nhừ, cho đến khi thịt tơi ra, chỉ cầm cái xương nhấc ra vất đi thôi. Lúc ấy gạo và thịt quyện vào nhau ngon và ngọt, bỏ qua khâu mì chính nhé. Sáng nay đi mua con trôi đánh ở ao, 62k được 1.4kg. Vừa làm xong mc đang rán dưới bếp. Còn chị ngồi lội bếp. Nghĩ đến ngày mai lại lên HN, ngại thế nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mọc răng khôn, cái răng này mọc từ lúc E vừa lấy chồng mà đến giờ vẫn chưa xong. Đau kinh khủng, tối qua E chỉ húp đc 1/2 bát con nc cháo mà nc mắt đầm đìa, nuốt cũng đau. Cả đêm ko tài nào mà ngủ đc. Sáng nay đỡ đau thì lại sưng tướng. E chết mất. Chả biết đến bao giờ mới xong. Ấy mà là cái đầu tiên nhé. Thêm 3 cái như này nữa chắc E chết. Chị bạn E khuyên là khi nào hết đau thì đi nhổ. Nhưng E vẫn hãi lắm. Cả nhà mình ai có kinh nghiệm vụ răng khôn này chỉ em mí.