Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bà át vía được mới cả bà ko phụ thuộc GV nên thế được.

    Nhà tôi mẹ tôi yếu, ko khỏe như bu bà, lại còn nắm tiền của công ty nhà, nên ko bỏ đấy mà chăm cháu được. Thế nên giờ ko có GV là tôi chết. Rồi ít nữa bố nó đi nữa, tôi đi làm rồi 1 nách 2 đứa, việc nhà nữa thì tôi quỵ. Thế nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố đến lúc nó 2 tuổi là tôi cho đi tư thục.

    Mí cả bác là họ hàng nên cũng đỡ lo mấy vụ nhân thân này nọ lúc mình đi vắng họ ở nhà 1 mình với con mình.

    To Minh tôm: qua trung tâm cũng phải cẩn thận ko bọn nó lắm bài lắm
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    daisykids thích bài này.
  2. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Iem đã nhổ 2 cái và nói chung thấy nhổ xong cảm giác rất yomost vì thứ nhất là cái răng đấy nó mọc lên thịt thà cá mú cứ nhét vào đấy và nhiều khi mình ko làm sạch hết được nên sẽ gây khó chịu.
    Hai là nếu răng của chị mọc lệch thì nó sẽ ảnh hưởng tới những răng khác.
    Thế nên em khuyên chị đi nhổ đi ạ vì nhổ xong chỉ đau ba bốn ngày hoặc nhiều là 1 tuần còn mọc răng thì sẽ đau mãi :D
     
    bongcon2011 thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    e thấy rất bổ ích, đang ngâm cứu về bác này, thi thoảng nghién răng mua chuối Dole ở Metro ủng hộ bác:

     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    kinh nghiệm sau khi nhổ nghéo 4 cái răng thối hoăc đau đớn kia là sướng còn hơn cắm hoa, mày thu xếp mà nhổ gấp đi, sớm ngày nào sướng ngày ấy. Nhổ răng chả đau tẹo mẹ nào, chỉ đau khi tiêm thuốc tê thôi. Mày còn để thì còn khổ sở lâu dài, mà cái răng ấy ko có tác dụng gì hết, nó chỉ làm cho thức ăn đọng lại, nẩy sinh vi trùng vi khuẩn có hại cho răng miệng thôi. Nghĩ mỗi lần há mồm ra hôn hít mà cái mùi thối khẳm nó bốc lên thì rõ duyên..
     
    Lion Qbongcon2011 thích.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    làm gì mà dọa nó đau đến 3,4 ngày? mồm ngậm bông mất 1 hôm thôi, ăn cháo nhẹ, hô sau chị lại ăn nhoay nhoáy. khổ cái là nhổ về nó sưng lệch mặt lên đấy, mặt chị như bị quai bị mất dăm hôm dưng ko đau.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    uh đúng là ko có ngừoi, phụ thuộc nên khó nhỉ? mà lại còn ngừoi nhà, họ hàng nữa cơ hử??
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    bác ơi, ở tuổi 2 bác, nên sống như thế, e ước ao ấy .
     
  8. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cứ thỉnh thoảng nó làm cho iem 1 phát, cũng mất đến 3-4 hôm, lần này là lần thứ 5 rồi đấy. Mà nó còn mọc lệch bác ah. Anh ta chơi trội, 1 mình 1 hàng luôn. Mọi người nói E vững tin rồi. Nghỉ hè E sẽ đi nhổ. E đang còn fai đi học nên ko nghỉ đc. Nhổ lại mất mấy hôm nên cuối tháng 6 nghỉ E sẽ xử lý nó ngay.

     
  9. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị đang bẩu còn cái khôn nào mọc nốt đi để nhổ cả thể mà có nhõn cái mọc đây.
    Quyết là nghỉ hè sẽ nhổ. Chứ cứ thế này thì chít mất.

     
  10. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    biết bao giờ dân đen chúng ta được chạm tay vào sản phẩm của văn minh???


    http://www.dole.com/EatRightLanding/EatRtProductIndex/Salad/tabid/680/Default.aspx

    Cứ mỗi dip ra nước ngoài, e ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi Siêu thị, siêu thị là nơi phản ảnh chất lương cuôc sống của nơi mà e đến.
    Siêu thị là nơi thể hiện của cuộc sống văn minh, e cho là vậy. Ở những nước phát triển, hàng hóa vô cùng đa dạng, đặc biệt là đồ ăn, thực phẩm. Đến 10 năm rồi, e vẫn nhớ như in cái cảm giác khi lạc bước vào cái St theo đúng nghĩa ở 1 đất nước cách ta 12h bay.
    Mọi thứ ở đây được sắp xếp khoa học và hấp dẫn vô cùng, cảm giác cái gì cũng muốn vồ, nhất là với 1 con ngừoi đến từ cái hố sâu của nhân loại, nơi mà cái gì cũng bẩn thỉu, bôi bác, độc hại.
    E nhớ cái ST ở New Zealand, bước chân xuống sân bay việc đầu tiên là đi ST vì ở căn hộ, có bếp nấu nên tự đi chơ cho nó kinh tế. Cái củ hành hoa nó dài và to như cái cây cần tây nhà mình.Xà lách được bầy trong những chậu xốp nông, ai ăn thì bứng lấy 1 gốc còn nguyên đất bưng ra quầy trả tiền. Quầy đồ ăn thì đồ sample bầy la liệt các loại, nếu mà thích cứ đứng mà ăn thử no căng cũng được. Là 1 đất nước khí hậu ôn hòa, trong lành bậc nhất thế giới, hoa trái ở đây thì khỏi nói rồi,cherry đóng túi bán rẻ bèo như học sinh mình mua quả mơ, quả mận ở cổng trường ấy.Quan trọng là ngừoi mua hàng ý thức nên cái núi hoa quả nhìn quả nào cũng ngon nõn, ko bị bới móc lung tung bậy như ở nhà mình.
    Siêu thị ở Úc cũng vậy..đồ ăn sẵn cực phổ biến ở đây, cứ ra ST làm vài khay về quẳng LVS roẹt cái là có đồ ăn, làm thêm hộp salad, vài vỉ hoa quả nữa là đủ chất.
    Siêu thị ở Hồng Kong, nó vừa mang cái ko khí sang trọng,đẳng cấp của nước Anh nhg vẫn có nét Á Đông, kiểu như là vào 1 shop vintage ấy..rất khó tả.Ở đây có vô vàn các loại gia vị và e chỉ nhớ là la liệt nấm đông cô khô, hải sâm, sò điệp khô và mầu đỏ truyền thống của Tết Âm Lịch, e đi lúc sát Tết mà, ngày 27 Âm gì đấy.
    Siêu thị ở Bangkok mang hơi hướm của 1 đất nước thịnh vượng, cái gì cũng có hết, mê nhất là những set đồ Nhật bán kiểu cơm hộp ấy, rẻ kinh khủng, chỉ với 20 - 40k là e có 1 hộp sushi or sashimi no nê trong khi ở nhà mình, vào nhà hàng quèn cũng lõm vài trăm K.Ở đây họ phục vụ con ngừoi ở mức tối đa nhất có thể, cái gì cũng có đồ làm sẵn, họ chế biến tại trận, ngừoi mua chỉ mất nhõn vài chục Bath hoặc tầm 100 Bath là khí sang rồi ( giờ thời giá có tý thay đổi).BKK là thiên đường của các loại gia vị vì có nhiều quốc tịch ở đây quá, nào đồ ÂU, nào đồ Ấn, đồ Trung Đông,đủ cả ko thiếu cái gì, chưa kể đồ của Thái cũng đã là 1 kho vô tận rồi.
    Siêu thị ở Sing lại mang dáng vẻ súc tích hơn BKK 1 chút vì dẫu sao đất nước nhỏ hơn, gọn ghẽ hơn là phải rồi. Phần lớn đồ ở đây là đồ nhập khẩu vì Sing làm gì có nhiều đất mà trồng trọt , nông nghiệp phát triển nhể?
    Hồi e đi Cam bu chia, hức....chửa có siêu thị vì lúc ấy VN mình còn hoành hơn Cam..
    Lắm khi đi shop e đến xấu hổ vì ngừoi ta nhìn cái biết e là ngừoi Việt, e ko vác TV, tủ lạnh như ngừoi Việt khác nhg e lại nhặt con kiến, cái kim lẩn thà lẩn thẩn về nhà, bởi vì ở nhà, e có xiền cũng ko mua được.
     
    Sửa lần cuối: 20/5/2012
    vitbau_2303, mocmammeemnhim thích.
  11. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Không được nhàn nhã đâu em ơi. Lo trăm bề ấy nên tận dụng được ngày nào thảnh thơi là cố mà tận hưởng thôi. Ngày mai lên HN lại cố vắt óc ra mà lo, mà mong cho mọi việc xuôn sẻ, để mà có tý tiền dành dụm phòng khi già cả ốm đau. Bề ngoài nhìn thế thôi em ạ. Chư chị lo nhiều lắm, nhiều lúc chả biết chia sẻ cùng ai, có lúc thấy cuộc sống bế tăc lắm.
     
    Lion Q thích bài này.
  12. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ơ không em thì thú thật là em không thấy đau thật vì bố em nhổ cho em =)). Em cũng chỉ ăn sữa 1 ngày thui rùi em đi chơi tung tóe rùi mỗi tội ko nhai thôi nhưng ai mà thể trạng yếu là bị đau đấy chị ạ. Hehe
     
  13. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Úi giời ơi chị ơi. Làm gì mà phải cần nghỉ mới nhổ đc. E nhá cứ cuối tuần nhổ hôm sau vẫn đi làm bình thường. Chả làm sao sất =))
     
  14. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác đang giai đoạn thi cử gái ah. Nhỡ nó sưng mặt rồi đau ko đi thi đc thì thi lại có mà chít. Kì cuối rồi, cố học cho xong còn chuyên tâm vào sinh con mí kiếm tiền. Hơn tháng nữa chứ mấy, nghỉ hè cho thoải mái ở nhà an dưỡng.

     
  15. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ko nghiêm trọng thế đâu, Nhổ đi còn sướng hơn để nó sưng chị ạ. Cái này ko có gì nghiêm trọng mà phải an dưỡng chị ạ :D
     
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Uh. Biết thế nhưng bác đề phòng. Vì chị bạn bác nhổ xong là sưng với sốt, nằm mấy ngày liền. Máu bác lại độc, chỉ con muỗi đốt là mưng mủ rồi nên bác ghê lắm. Giờ muốn nhổ cũng fai chờ nó hết sưng đã. Khoảng 3-4 tháng nó mới sưng 1 lần cơ. Nên sau lần này chắc fai thời gian nữa nó mới nhú lên tiếp. Bác hỏi thì cô bác sỹ làm răng bảo người ta sẽ chụp phim xem thế nào rồi mới nhổ, bác định là chụp xem có còn cái chân nào ko làm luôn cho nó khỏi mọc nữa.

     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ối rồi, mọc lệch hử? thú vị đấy...hí hí....cái của chị nó duyên dáng lắm, mọc ngang cơ, bs ngừoi Mĩ cao to khỏe mạnh như chồng chị, đu ngừoi lên cái giường để vặt cái em răng ấy ra nhá sau khi cưa khét lẹt e nó làm đôi
     
    bongcon2011 thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    vâng e cũng là ngừoi lo lắng, gánh vác cùng cảnh như chị đây. đôi khi lo mà ko biết phải lo kiểu gì? thôi thì vui đời đi cho ngày mai còn sức mà thức dậy để đi ...lo
     
    Hnatphotron thích.
  19. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sáng sớm nay,9h em đã có mặt ở Hàng Lược để vồ đồ chơi,ô tô 99k nhiều lắm,đủ các thể loại tiwf police đến siêu xe,công thức 1 đến các loại xe máy ủi máy xúc trực thăng.sau 1 hồi lựa chọn em mua cho con bé bộ lắp ghép,thấy bảo 999k hạ giá còn 199k.về nhà 2 mẹ con loay hoay lắp rồi,bộ này khá đẹp và nhiều chi tiết,nhựa đẹp,tinh xảo,túm lại cũng đáng giá tiền.
     
  20. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Gọi là cái răng cho oai bác ah, chứ nó chỉ = 1/5 đốt ngón tay thôi, vẫn đang trong quá trình nhú mà. Bác tả làm E lại ghê đấy. E nhát chết mà...:D

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này