Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    daisykids thích bài này.
  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    loay hoay đinh chụp ảnh show cái caramel láng mịn như gương thì hỡi ôi...chòng oánh sạch bách tự bao giờ???
     
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ôi nhổ răng hả,em có vụ suýt ăn chuối cả nải đây.Năm ngoái nhổ cái răng sâu thối hoắc lại còn mẻ hơn cả cái bát ở 1946,nó là cái răng hàm chứ k phairawng khôn.e được chụp x quang ,xét nghiệm máu đông trước khi nhổ,tiêm thuốc tê,sau này tê hết cả mồm cả má,rồi 2 anh trẻ đẹp trai vật ra nhổ ngấu nhổ nghiến,sức trẻ thế mà loay hoay mãi mới lôi được cái răng thối um lên,trời mùa hè,em lại mặc quần soóc ngắn,điều hòa mát rượi nên lại lạnh,mà em lại sợ quá nên ngừoi cứ run bần bật,có anh bác sĩ dễ thương còn mang chăn ra đắp cho em,hihi.nhổ xong em được cho thuốc rồi về,các anh dặn lên dặn xuống đủ kiểu nào k được nhổ nước bọt,ngậm chặt bông trong miệng,uống sữa thôi....Em nghe lời nghiến chặt răng ngậm bông vì sợ bật máu.về đến nhà,cảm giác máu cứ dồn dồn lên trong miệng.em cố gắng k dám nhổ mà để nó chảy từ từ ở khóe miệng ra rồi lau đi,hơi tởm nhỉ???rồi qua 2 tiếng,máu vẫn cứ chảy k ngừng.em vội vào viện ngay,rồi các anh ấy lại ấn lên lên ghế,lau rửa và cho thuốc cầm máu tại chỗ luôn.về nhà,được 2 tiếng,em thấy mãu vẫn rỉ ra,ngày 1 nhiều hơn,lúc này thì đã hết giờ hành chính nên em được đưa vào phòng cấp cứu.lại lau chùi bôi thuốc,ngậm thuốc.em được nằm ở đấy 2 tiếng,rồi lại bị đuổi về.về đến nhà,em lúc này đã mệt lử vì mất máu nhiều,đau và k ăn uống được nên huyết áp hạ..Em vẫn k dám mở miệng,mồm cấm khẩu luôn và chỉ ra hiệu bằng tay mỗi khi cần giúp đỡ,về nhà được 1 tiếng,máu mồm cứ ộc ộc chảy ra,em lại được vào viện lần nữa.Sau 1 hồi khám xét các kiểu,k bôi thuốc cầm máu nữa,em phải há mồm ra xem máu được chảy từ đâu ra,rồi thì bs cũng phát hiện ra,1 khe nứt nhỏ sát chân răng bên cạnh răng đã nhổ,máu từ đấy chảy ra k ngừng.Rồi em lại bị tiêm thuốc tê,mồm miệng hàm mặt em đờ ra tê cứng,họ phải khâu chỗ chảy máu ấy vào,khổ nỗi chỗ ấy khá biểm nên cứ khâu chằng chéo lên nhau,xong xuôi,em lại được bôi thuốc cầm máu,nằm chờ.vài tiếng sau,có vẻ như máu k chảy ra nữa,em được về nhà,lúc này là 11h đêm,em đi k nổi và phải có người dìu.Mồm vẫn ngậm chặt và k dám ho hoe nửa lời.Cả ngày hôm sau,em nằm bệt 1 chỗ,k ăn k uống được,mặt xanh như tàu ká chuối,mặt mũi sưng vù như bị ai liên hoàn vả.Vài ngày sau mới đỡ,em húo được tí cháo,mồm chỉ dám thều thào lại sợ nó bật chỉ ra máu lại nhuộm bến thượng hải thì chít.Hú hồn vụ này,em đã nhát gần chết vì sợ nhổ răng,đắn đo bao năm mới dám đi triệt tiêu nó vậy mà lại bị quả hạn ghê gớm này,em chột hẳn luôn í.
     
  4. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cái đứa bạn chị nó có cung nô bọc hay sao ấy nhé. Bác giúp việc mà mấy người bếp mình từng nhìn thấy ở lâu rồi mà bác ấy chăm chỉ lắm nhé. Bập bập hộ nó không nó giết chị mất. Ở nhà nó nhưng ví dụ bảo qua nhà chú nó chăm ông ốm cũng sang, đợt trước chị bị ốm ở đó nó bảo khi nào chị cần nó đưa vào phục vụ chị cũng uh. Lại còn bảo chị khi nào mày cần cứ bảo cô. Chị về toàn hỏi tình hình con cô thế này con cô thế kia nên thế nào. Hôm qua cứ hỏi sao không cho thằng HA xuống chơi với con nhà nó dịp hè.
    Nhưng đứa này nó có làn chị thấy cô ấy nói gì lúc nó bảo dọn bàn ăn ấy, nó bảo cô không làm được thì bảo cháu chứ đừng có mà kêu mí mách với bố cháu lại sợ khiếp vía bảo cô có nói gì đâu. Nhưng nó ở thảo cực, có gì không dùng ưu tiên giúp việc trước. Có việc vặt con cô ấy là lao động phổ thông làm được lại gọi đến làm. Ở với nó lâu rồi, quen nhà chị lắm rồi ấy chứ nhà nó chẳng còn nói làm gì nữa cơ. Chắc nó có cũng nhề

     
  5. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhổ chứ sao, khỏi mệt mỏi chi nữa .

     
    bongcon2011 thích bài này.
  6. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em thấy vấn đề là ở hai bác sĩ trai trẻ của chị roài. Hehe. Chứ thật ra cái răng thứ 2 của em nó cũng rất là to mãi bác sĩ của em mới nhổ được ạ .
     
  7. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác Diệu dạy rất chuẩn ạ. Em nghĩ đến cái kho mái tôn dưới trời nắng 39, 40 độ mà hãi hùng.
    Ở VN khổ thế bác ạ. R*** vang mà uống được tí mua ở hầm thì đắt lòi kèn.

    Nhà em mỗi năm phải 4 bận cống hiến cho các chị ở miễn thuế để không phải uống dấm ạ.
    Nên bác đừng Gato khi ở nhà ăn bún riêu vỉa hè ạ. Bọn em ghen tị với sữa hết date mà uống ngon lành của Pháp quốc lắm
     
  8. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Bếp Kún tầng 7n

    Bực kinh chị ạ e mất cả đêm không ngủ vì GV nhà e buôn xuống tận chị dâu chồng e rồi đến tai Bmc e là: con mẹ nó ghê lắm, mai này nó đẻ con mẹ nó mà sang có ý kiến là bác éo thèm trông con cho. Sao ai cứ nói động đến mẹ e là e điên, hôm nay xin lỗi nhưng e bảo lỗi này không xin đc, mời bác ra khỏi nhà e, e vẫn trả lương đầy đủ.

    Vụ recipe: cái trang này cực hợp với nhà e, vì 2 vc đang có Kế hoạch ăn uống healthy, tập luyện thể dục chăm chỉ kiểu như mỗi ngày trong khẩu phần hoa quả đều có chuối, khi xay mí sữa khi ăn luôn, rồi bơ xay sữa tươi, rau sạch thì trộn salat....hehe sắp thành tiên ông tiên bà rồi

    Thằng cháu bác nó vừa ăn hết cốc vại bơ chuối xay mí sữa, e mua bơ trong fivimart có 50k/ kg thôi mà quả nào cũng nục nạc, chuối thì e mua xanh về đợi chín, mua gối nhau nên lúc nào cũng có chuối chín dẻo ngon nhắm.

    Cam thì e mua cam Hà Giang cắt múi ăn còn cam sành màu xanh để vắt cho cu con, hôm nay nghe đồn là cam xanh có thuốc mà rụng rời, nhưng sao để khoảng vài ngày là nó héo quay, vậy không có thuốc đâu nhỉ.

    Nó lại đòi uống nc dừa, hôm nay e mí uống quả dừa đầu tiên mà nó cứ xin xỏ mãi :d
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thế nhổ xong họ ko khâu cái vết đấy à? chị nhổ xong làm 4 cái hố sâu hoắm, họ khâu túm vào như cái miệng bao tải ấy chứ ko chỉ dịt bông, bôi thuốc cầm máu đâu.năm 2002 mà nhổ 1 cái răng đã hơn 1000k gồm tiền tiểu phẫu đấy.
     
    chip-chip thích bài này.
  10. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    À e chưa khoe cho đủ bộ là e mua quả dưa bở nó vừa nứt mùi thơm lắm, e trộn với sữa và ít đường là có món giải khát cho bố cháu.

    E vừa muối cân sung, e thích ăn sung muối lắm
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n

    cái loại ngừoi mà trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông là chị ghét cay đắng, lượn mẹ đi cho đỡ ngứa tĩn. Mà lắm ngừoi già rồi nhg ăn nói rất hồ đồ, lạ thay mấy con mẹ GV, làm việc có lỗi như ăn cắp, nói xấu rồi đủ thứ, cứ xoen oét xin lỗi là lại hề hề quay lai làm việc như đùa ấy.
    nhà chị thì áp dụng bài này thường xuyên là lâu rồi.
    chị mua bơ ở Metro là 32k, chọn quả xanh cứng đơ ấy vì mua ăn dần nên rả rích 1 tuần nó chín là vừa. chuối , cà chua cũng mua xanh lè về bỏ thùng giấy chờ chín. Thế dưng, đồn là xanh chúng nó đã nhúng rồi e ah :(
     
    daisykids thích bài này.
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7

    chị có quả dưa hấu ko hạt Mặt Trời Đỏ 2k7 mua nhà chị Limi ăn mãi mới hết 1/2.cái dưa bở chị chả thấy ngon ngọt mẹ gì, nhạt nhẽo. chị lại ko thích quả sung, chưa 1 lần ăn thì đúng hơn.
    vừa xuống nhà làm chảo gà, ăn bát bún nấu xương mí 2 quả trứng vịt lộn, thả thêm nắm hành phi mua của chị hàng xôi Hàng Bài, tráng miệng bát tào phớ nữa, lên giường nằm khểnh râu đây. Nhà mỗi ngừoi 1 tầng, thằng con ôm máy to ở dứoi tầng 2, chị mí con hĩm ôm nhau tầng 3, chồng chị leo lên tầng 4 ôm máy riêng, nhà ko ai sống thiếu phương tiện truyền thông được.
     
    daisykids thích bài này.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    bạn kiểm tra lại vẫn thấy các bình khác có cặn, sờ tay vào bóp, miết 1 lúc thì nó tan ra, đích thị là bột.
    Minh Tôm: e thử kiểm tra sữa của e chưa???
     
    daisykids thích bài này.
  14. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E thấy cái bọn này nó làm ăn vớ vỉn thế nào ý. Chứ em nhổ xong lần nào cũng phải khâu khiếc đàng hoàng chứ. Lúc nhổ xong nhá là máu chỉ chảy rỉ rỉ ra thôi chứ ko kiểu ồ ạt thế.
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chị chỉ rỉ máu lúc mới nhổ thôi, khâu xong là hết ngay mà, về ngậm cục bông độ dăm tiếng nhổ đi cho đỡ lợm cợm
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    ô, chị tưởng là cứ nhổ là phải khâu chứ nhỉ???? thế ko phải hả? thế con Chip nó vớ phải bọn nha sĩ dẩm dít rồi, ai bảo ko ra chỗ bác Răng cho yên tâm?
     
    Lion Q thích bài này.
  17. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bên em lúc ấy là buổi đêm mà bác. Em chưa lội. Bác về HN đi khám suôn sẻ ko?
     
  18. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Máy này là 39,9€ bác ạ. Có nhiều mầu lắm. Giai nhà em thì nấu gì ăn nấy. Có những món chẳng phải đam mê đâu nhưng em thấy Vẫn ăn nên em cứ làm. Chỉ có thì là là ko biết ăn hehe.
     
  19. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n

    Chị ơi bao nhiêu chuối bao nhiêu bơ nhỉ?
     
  20. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n

    Nhà em thì giảm tinh bột tăng rau. Trưa hôm qua mỗi thằng nửa bát cơm với 2 lạng đỗ. Tối thì ăn salad khai vị trước rồi mới ăn cá nướng kèm rau. Cơ mà em thèm cơm lắm.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này