Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n chị vẫn làm cho con chị hàng ngày 1/2 quả bơ + 1 quả chuối dưng có hôm chơi nguyên 1 quả bơ cùng 1 quả chuói, thêm độ 100ml sữa, cả kem tưoi nữa đấy, 1 cốc khá to chừng 500ml ấy, mình nó ăn hết
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời em cẩn thận lắm chứ,vào tận viện Răng Hàm Mặt,diều trị theo yêu cầu đắt gấp mấy lần bình thường chứ ít à?cái chỗ răng nhổ tuy k cần khâu nó cũng k chảy máu nữa,nó bị rách khe răng cạnh ấy đấy chứ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n Cái quả bơ to tướng á? Thế thì nhiều bơ nhỉ? Em máu rồi, tí em pha với sữa đã. 9h30 sáng rồi mà Vẫn ưỡn ẹo trên giường đây ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác cũng đang trên giường, chắc phải nhổ rễ đi mua trái cây về mai thắp nhang rồi bắt chước làm sinh tố xem có tiêu thụ được nhanh hơn ko
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n Chỗ nhà chị có cái chợ giời bán bơ ngon nõn ra có 4€/carton tha hồ vừa ăn vừa đá bóng
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n E vừa cho vào làm sữa chua, e chỉ kiểm tra bằng cách uống thôi, thấy vẫn ngon chị cũng thèm cơm nên giảm chứ không bao giờ cắt hẳn đc, chỉ ăn ít đi thôi hic thèm thế. E mua 50k/ kg đc khoảng....2-3 quả.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đọc bài của chị mà e toát mồ hôi, sợ quá, mà sao e không có răng khôn nhỉ, thảo nào ngu toàn tập, có ai như e không?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đọc bài của chị mà e toát mồ hôi, sợ quá, mà sao e không có răng khôn nhỉ, thảo nào ngu toàn tập, có ai như e không?
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n quả bơ Tây nó ngon thôi rồi Minh tôm ah, ở đây tầm 200k/cưn, 1 quả nhinh nhỉnh khoảng 60k kiểm nghiệm = cách đổ ra cái gì đấy để xem cặn ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí thành quả sinh tố của em đây ạ. Em có cái quyển sinh tố của anh người Mỹ mở tiệm smoothies ở Paris. Chợt nhớ ra đâm em lôi ra bắt chước. Mon này tên là The Cure, nhiều vitamin C và cái chất flavonoide, giúp tránh nhiễm trùng nhiễm chiếc gì đó. Em thì thấy uống rất ngon thôi. Công thức cho 500ml: - 200ml nước cam vắt - 150ml nước bưởi vắt (bưởi Floride nó ngọt như bưởi dôn dốt nhà mình, còn các loại bưởi khác ở đây thì ko nuốt nổi vì chua và đắng) - 25ml nước cốt chanh - 1 quả chuối (lạnh hoặc đông đá thì càng ngon) - 2, 3 lá bạc hà, cơ mà em chẳng có.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n Đấy em đang bảo chị cho nửa quả bơ là bơ tây hay bơ ta hả chị? Bơ em mua bên này cũng tầm 1€-1.3€/quả. Bác Diệu sướng thế, ở cạnh chợ trời.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n Chết bệnh thích ăn cơm nhỉ? Hôm qua ăn nửa bát cơm mà em cứ hậm hực mãi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chi Còm ơi, tóc đẹp rồi, chỉ cần để ý không để tóc ẹp xuống 2 bên với một đường mái thẳng tắp ở giữa, mà nên dùng các ngón tay luồn vào tóc rồi hất lên, quen đi phần tóc mái sẽ tự trôi trữ tình.
E chưa từng nhìn thấy quả bơ tây. Chị định làm sinh tố cam chuối, có ngon không sosa nhỉ vì nhìn cốc sinh tố của e chị thèm quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em là em ném đá câu này nhá. Em thấy tóc đấy được, nhưng còn phải tiếp tục cải tổ nữa đấy. Bây giờ có khi tính đến đoạn thoa tị son mí tị má hồng nhỉ?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị thử xem. Em thì thích lắm. Cam bên em ko chua nên nếu cam mình chua rồi thì chị đừng cho chanh, nếu vẫn chua thì cho tị mật ong vào nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vớ phải thằng trình lùn thôi e chứ gặp ngừoi tay nghề thì nhẹ bâng ấy mà. nhổ răng này phải do nam làm nhé vì tay họ khỏe mới kéo bật được cái răng bỏ mẹ kia ra, bác Răng nhà mình là ko nhổ răng đâu, bác nhỉ?