Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi e đang thích mấy cái áo zara hoa và bọ trắng đen quá, làm thao để qua chỗ chị được nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Món gì đấy ? Chị nhảy bụp vào chém đại nên không biết là món gì cả ? Cả nhà, biết mật ong tốt hơn nhiều cho sức khỏe nếu so với đường nhưng nghe cái mùi là em ngán, giờ phải tập dần dần sao cho quen với nó đây ạ ? chắc bắt đầu với món sinh tố theo gợi ý của em Sosa !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi nhìn cũng thích lắm bà Chi còm ạ ! Chị Limi ơi, hàng ấy đường kim mũi chỉ có khéo léo mượt mà không ạ ? Chứ nhìn màu và kiểu thì em bồ kết lắm rồi !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà mặc gì mà đến L, coi hình roài, thấy goj gẽ rồi, còn mỗi cái bụng tẹo thôi mà em mới hơn ba tháng chứ mấy !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ai dà, thì phải chịu nó thôi, nhưng nếu mọc lệch thì mời em răng ấy đi ngay và luôn nhá !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà được đấy, cả nhà e đã bị thiệt thòi lò nướng, rồi đến máy làm kem và giờ là bếp hồng ngoại với bà chóe này, giờ tính sổ sao đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vườn nhà chị có hơn chục cây xoài, nhưng đợt vừa rồi xã chặt mất mấy cây đi vì tán nó che vào cây cảnh của lão. Hiện giờ còn 5 cây đang ra quả, nhiều quả lắm sai trĩu trịt cành ấy. Chả hiểu sao nó cứ rụng đầy quả non xuống gốc. Có những quả bằng nắm tay nho nhỏ rồi vẫn rụng. Chị đang ngồi xem làm món gì với xoài non nhỉ. Chua vãi tè luôn ấy.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7n 1 carton là được bằng nào cô. Hôm nay chị cũng vừa mua bơ sáp là 30k/kg. Đang định làm kem bơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ca sĩ Cao Thái Sơn, một dạo thi sao mai đnag thi gần vào đến chung kết thì bỏ. Làm độc quyền cho Hoàng Tuấn rồi lại thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng e họ e làm ở cty nhập khẩu váng sữa ý. Nó bảo cty nó có đợt pải hủy hoặc quay đầu mấy công te nơ vì nhiệt độ bảo quản sản pẩm ko đúng yêu cầu của nxs mặc dù hàng về đến cảng rồi. E hỏi sao ko cho nhân viên , thì nó bảo là người ta ko cho vì sợ nhân viên lại tuồn ra ngoài bán với giá rẻ, nên thường những t/h bên đó là nxs yêu cầu quay đầu về nơi xuất hàng để đảm bảo uy tín của hãng. Nên cho dù có là nhập ngoại nhưng việc bảo quản ở VN ko tốt thì hàng ngoại đắt tiền cũng chả bít đâu mà lần đâu ah...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng ghét lê táo, nhà chị cha con nó lại rất thích lê chín nhẽo nhợt như thế, cắt ra ăn thun thút
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xoài non chua ngọt đi bác ! Xoài gọt vỏ, cắt miếng, xóc tẹo muối cho ra nước, 15 phút sau rửa sạch lại ! Cứ nửa kg xoài thì tầm 2-3 muỗng ăn cơm đường vun tùy xoài chua ít nhiều ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đi métro, nó cho thử cái xoài non đó, ngon vãi linh hồn, hồ hởi xách về mấy lọ mà ko mang qua đây được, thèm quá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng lên chỗ bác Răng nhổ đấy, chỉ bị đau 1 buổi tối hôm nhổ thôi, ăn cháo đúng 1 ngày đầu tiên, còn sau cũng ăn cơm nhoay nhoáy. E ko bị sưng lệch mặt đâu, nhưng khổ nhất khoản vệ sinh sau ăn vì cơm cứ rơi vào cái hố răng bị nhổ đi đấy, ăn xong là tay guơng, tay gậy để soi và lấy thức ăn bị rơi ra