Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cáo, pôn, Lì ơi, chị muốn là bánh với đế là ga tô Hồng kông cùng sầu riêng đông lạnh thì có thành ko, cứ trộn sầu riêng nghiền nhuyễn với hỗn hợp bột hả, sầu riêng đắt nên bác phải hỏi kỹ mới dám làm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có ai nhà mình thích ra má không? hôm nay chị xay 1 kg rau má, ra 2 bình mỗi bình 1 lít và 2 cốc to nữa, tiện tay đổ vào máy làm kem, 10 phút có món sorbet rau má Ai sợ béo làm sorbet bằng các loại nước trái cây hoặc si rô pha ra nhé, dạng kem đá xốp, mát lịm (xin lỗi hình to thô bỉ vì chị up lên FB phải to mới ngang tài ngang sức với hình của đội bạn hê hê)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.120303801439951.21068.100003809953004&type=1 Bác Riệu này
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E chuyên gia sinh tố rau má bác ah. E rất thích cái món này nhé. Nhưng E chỉ thích rau má ta thôi. Nó nhỏ nhưng đậm đà. Rau má lai to đùng, nhìn rõ đẹp mà lại nhạt toẹt. Cái món của bác hay nhỉ. Bác dạy E mí.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi e nhổ cũng ko khâu cái hố đó lại đâu, đá lưỡi vào thấy sâu hoắm luôn. E toàn soi guơng để lấy thức ăn bị rơi xuống đấy. Nhưng sau khoảng 1 tháng thì thịt nó đầy lên, giờ chả còn tí vết tích gì nữa. Nhổ được cái răng khôn mà sướng hết cả người vì cứ vài tháng lại đau 1 lần, 4 năm ko mọc xong cái răng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có máy làm kem không? chỉ đổ nước rau má có đường vào cho máy nó quay thôi mà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thêm bác nữa là E đầy động lực để nhổ răng. E điên xã già nhà E. E bảo sau đợt đau này E đi nhổ răng. Lão cứ ko fai nhổ đâu vợ ah, nó đau rồi nó lại hết. Bao giờ nó mọc hết là khác hết đau ấy mà. Éo mịa, lão có fai là người đau đâu mà nói gì chả đc. E điên E bảo : Răng E chứ răng anh ah mà nói nhiều. A có fai người chịu đau ko ? Đừng có mà nói lắm. Ko nói thì nhổ 1 cái, nói thêm là nhổ cả hàm đấy. Răng đang xấu, nhổ hết làm lại cho đẹp...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu ơi gato HK mà cho thêm sầu riêng thế nó xịt xuống nở sao nổi bác ơi. Bác làm kem hoặc mousse sầu riêng đi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E có bác ah. Mới đú của chị Chóe tuần trc nhưng chưa làm đc mẻ kem nào...Khai trương rau má trc nhỉ ?????? . Đơn giản thế này thì E làm đc...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hâm à, giữ làm gì cho mồm thối ra vì thức ăn dính vào ko vệ sinh được. Răng mày còn mọc lệch nữa nên ko khéo hỏng cả cái răng bên cạnh và lệch mặt ý chứ. Nhổ khẩn trương, kệ già nhà mày. Còn để thì còn đau nhá
5h bọn bạn chồng e mí về, e đi tắm rồi ngồi lội bếp xong lại cbi ra nhà mc ăn cơm đây... hnay bị đau lưng và mệt quá ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E mời cả nhà món mận tam hoa chấm chẩm chéo. Mận giờ còn non nên chua kinh người. Cô E gửi 1 túi mà E ăn đc 2 quả xong là chịu. Chắc lại cắt gọt làm siro thôi. Mà chua thế này ko biết có làm đc ko nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua em Tubim kêu mệt mà thực ra hôm qua em cũng mệt ngất đi ấy. Em về đến nhà là nằm lăn quay, rũ cả người. Muốn mở mắt ra mà không mở nổi nên cứ li bì mãi đến 5h rưỡi mới hé mắt ra được, cố dậy để đi tắm cho tỉnh táo hơn. Hôm nay về cả ngày chỉ ngủ và ngủ. Giờ thì tỉnh dậy nhặt rau bí chuẩn bị nấu cơm ăn cơm đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nần này bác đi suôn sẻ, may cái Dờ Ly đăng ký cho bác Thực được nên mới có kết quả để đi làm xét nghiệm. Sáng Ngọc qua đón chị đi vào khoa nhưng kết quả xét nghiệm không đủ để làm sàng lọc nên lại quay lại siêu âm trước. ĐÚng là chưa đến lượt nhưng mà may có cô y tá nể tình vùng cao xa xôi nên vừa kịp giờ quay lại khoa. Kết quả thì Ngọc đang đợi cao thủ đầu mưng mủ đến để hỏi cho chị rõ, cần thì 16 tuần chị lại xuống làm bổ sung tiếp. CHị còn được dẫn đi ăn phở bò sáng, ngồi vỉa hè chém gió trà đá mạt rượi thì lượi. Trưa cuốn tơi bời mồm ngừng ăn là chuyển sang chức năng nói nên mỏi cơ hàm lắm cơ. Túm lại là rất thuận lợi em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ ơi yến tâm đi ,chị nghe thấy công ty Komasu dưới phố Huế ý sắp đổi bếp hồng ngoại model cũ đã qua sử dụng lấy bếp mới model mới free đấy,hé hé,chạy thôi kẻo Chóe chửi