Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần này E quyết rồi bác ah. Chứ thỉnh thoảng nó lại làm E phát thế này thì chít. Nhất là Tết, tôm cua ghẹ mực đầy nhà mà mồm đau ko thể ăn đc mới cú chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chẩm chéo là món chấm của dân tộc Thái bác ah. Nó là các loại rau thơm giã ra, trộn với muối và ớt. Nhưng cái muối của người Thái nó pha thế nào ấy cơ, ngon lắm. Mình tự làm, cho muối trắng của mình thì E cảm giác ko ngon bằng. Còn chẩm chéo E đang chấm là đc sấy khô đóng lọ rồi. Đứa E râu tương lai của E nó là người Sơn La, nó mua cho E. Trên đấy có loại khô, còn Yên Bái nhà E cũng có nhưng toàn tươi, ko mang xuống đây đc. Hôm nào nó về nhà, E bảo nó mua giúp bác nhé. Chấm thịt luộc hoặc măng luộc món này cũng hết ý bác ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chửa dc nghe tên bao h huống chi là ăn. Có giống muối ớt có mắc khén ko cu? Chị thix cái mắc khén đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay em bom ảnh Nồi cá nục om cà của nhà em hôm qua. Chỗ này là 4 con cá nục loại nhỏ, thiệt hại hết 3€, tức 90k. Được 2 bữa. Nồi này là thịt cừu hầm r*** vang, xong xào với cà chua sấy và hành tây. 700g thịt được 2 nồi này, ăn được 3 bữa. Chỗ salad nhà em ăn trưa nay. Salad gồm salad, rau chân vịt non, lườn vịt hun khói, cà chua và sơ ri. Sốt là giấm balsamic trộn với dầu ô liu. Xong salad thì ăn cừu trên kia với tị mỳ và 1 quả bì ngòi xào khô ko gia vị.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Choé yêu, cứ học tập cái QQ ý, toàn lôi hình nhà khác ra rồi hỏi chị có không, mà các bà cứ nói xấu tôi chứ tôi vẫn chụp ảnh up đều mà. Order thì có cái Kún cầm đi nhé. À đang có dép Crocs xịn cho bé gái, xịn xìn xịn luôn, 320k nhé, đi êm chân thích lắm. Chi còm với Yến ơi, hàng TQ fake Zara đó, dùng cũng tạm được đấy, nó cũng không khác nhiều hàng xịn là mấy đâu. Hôm tới chị sẽ mang cả mấy cái Zara thật của chị và mấy cái dỏm này cho mọi người so, kể ra kinh doanh mấy hàng fake này chị hơi ngài ngại đó, nhưng mà thấy nó cũng đem lại sự lựa chọn cho khách vì nó cũng rẻ bằng 1/3, 1/4 so với hàng thật, nên tặc lưỡi vì bán thì chạy lắm, hết veo veo, khách vui ra mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngon quá nhỉ, mặc dù là chưa được ăn bao giờ. Nhìn chỗ mận chỉ muốn phi về nhà ăn.
Limi, phải nhận phê bình chứ không được chối nhé, đấy, sao cái Tiêu Tương, cái Chi Còm nó mua được quần, mà tớ tìm tá hỏa tam tinh để mua quần thì chỉ thấy có quần ngố với quần ngắn? Mà cornershop là tớ để bookmark nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đợi khoảng 1 tháng nữa chắc mới ngon chị ah. Mận Văn Chấn nhà E ko ngọt = mận tam hoa Bắc Hà. Quả to và ngọt lịm ý. Nói đến E lại chảy hết nc dãi...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị cũng được đồng bào Sơn La cho một lọ mà hnay mới biết tên là Chẩm Chéo, LionQ có thèm hôm nào qua chị chia cho một ít, chị Thu Hằng thì xa em không biết share thế nào. Bống Con ơi, nhà chị còn có một lọ kiểu mắm gì đó nữa cơ, mắm tép? Hay gì đó, không được giới thiệu, nhìn hơi đỏ đỏ kiểu tôm chua huế ấy, mặn mặn. Rồi tương ớt Mường Khương. Một số thứ nữa mà giờ chị chưa nhớ ra. Miền núi phía Bắc cũng có nhiều đặc sản rất hay nhưng mà không được biết đến nhiều như ở miền trung nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi có cho chị cái chẩm chéo gì gì với được ko? Cứ thế là chấm ăn à hay phải chế biến gì nữa?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 À Lucky nó hay nhắc đến thịt thính, cá thính, cá thính thì mặn quá, nhà chị ăn một miếng con con mà mấy bữa cơm mới hết, nhưng thịt chua thì ngon tuyệt, nhất là cái bì dính tý mỡ mỡ, eo ơi gắp gắp cuốn cuốn không dừng được. Vì chưa đến nhà chị Khoai béo nên tạm thời thì chỉ có món này là chị cuốn không dừng được thôi. Tối nay lại có đấy, đang chờ chồng về cuốn đây Lucky ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thank em Bongcon yeu quý,chị quên mất chị sắp đi xa VN rồi mà cái chẩm chéo này có lá khô nên bon HQ nó không cho mang vào nước nó em ạ,nên chị nhịn đến khi nào về vậy em à