Ðề: Bếp Kún tầng 7 E còn 1/2 lọ, bác ko chê thì E gửi bác thử ah. Nhưng gửi thế nào đc bác ? Vì đợi đứa E râu E thì chắc cũng fai tháng nữa nó mí về nhà. Đây là chẩm chéo khô bác ah, cứ thế chấm thôi. Bên ấy bác ko có đủ gia vị, ko bác pha cũng đc : các loại rau thơm + muối + ớt + mắc khén giã nhỏ.
Hôm nay nhà em có khách đến xem nhà các bác ạ, eo ơi chưa biết họ có mua không mà em cứ bần thần cả người bác ạ. Mà họ có vẻ thích mua lắm, vì đến xem, đi rồi, một lúc sau lại kéo một đoàn khác đến xem. Chồng em thì cũng thích bán lắm, em thì hơi chần chừ vì bây giờ cho đến cuối năm chưa cần tiền ngay, lãi ngân hàng thì giờ lại đang thấp, mà bất động sản chững với giảm ở các khu quy hoạch rồi dự án nọ kia thôi chứ đất thổ cư thật sự phục vụ người có nhu cầu ở thật sự có thấy giảm đâu. Phía cuối ngõ (nhưng lại thông sang một phố khác) cách nhà em khoảng 200m thì họ lại đang cải tạo kè hai cái hồ hai bên, cuối năm chắc chắn sẽ thành hình thù hơn cái đống ngổn ngang bây giờ. Em thấy bán đi tiếc quá, chưa kể là cái cảm giác xa rời khỏi ngôi nhà mà vợ chồng con cái nhà em bắt đầu từ đầu. Em thấy trong lòng ngổn ngang quá các bác ạ.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Công nhận là nuối tiếc chị nhỉ. Trên nhà bố mẹ em nếu gặp khách là cũng bán. Nhà em chật lắm, chẳng tiện nghi, em thì cũng muốn bán được để bố mẹ em mua nhà mới ở cho thoải mai tuổi già nhưng nhiều lúc nghĩ cũng tiếc lắm vì mình lớn lên ở đó. Haizzzz.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nếu muốn làm với sầu riêng thì theo công thức nào, ở quận 13 có một hàng bánh ngọt làm với sầu riêng ngon kinh dị, chị ăn thấy cũng mềm xốp như ga tô HK nên mới có ý định thử
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng là đồng bào trên E có nhiều món hay lắm bác ah nhưng vì trên ấy đường xá đi lại khó khăn nên ít người lên, thành ra các món ăn ít đc biết đến. Hôm đứa em họ E dẫn anh người yêu người HQ qua nhà E chơi, hôm đấy E đãi món nộm rau dớn, cá suối nướng than hoa, nem rán, canh hà, cải mèo luộc chấm nc mắm trứng. Lúc đầu ko dám ăn rau dớn đâu, nhưng con em em cứ bắt ăn, thế là rón rén, sau miếng đấy là gắp cả gắp to luôn. Cứ khen ngon. Chắc cái mắm của bác là mắm tép đấy. Bác trưng mí thịt và trứng cũng ngon lắm. Mẹ E hay làm lắm, tép sông nhỏ tí, rửa sạch rồi rắc thích, bỏ muối cho vào ủ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái thịt chua đấy em cũng mua một lần của chị hạnh Food, lạ cái là sao ng ta lại bảo mình bảo quản trong tủ lạnh nhg lại phải dốc ngược cái hộp thịt chua hả chị?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị thực ra xác định là bán mà, và cũng có mục đích chị kể với em rồi đấy, chồng chị thì cứ sợ là không gặp khách nữa, nhưng mà chị thấy bán ngay lúc này thì sớm quá, giả sử đang thật bức bách thì đắt rẻ gì cũng phải bán nhưng giờ thì không phải là như thế. Có lẽ vì lý do đấy nên cảm xúc của mình nó càng có cớ chen ngang vào việc của lý trí đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn đấy nó ko cho mang hử bác ? Tiếc nhỉ ? Ko mang chui đc ah ? Thế E phần bác đến lúc nào bác về thì ới E nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, cứ lấy lý do năm nay Thái Bạch, chuyện thay đổi nhà cửa là đẹp nhất, sáng suốt nhất làm động lực chia xa vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế thì gửi luôn thể chẩm chéo cho chị có được ko? Ân oán thế nào chị gặp chị Tubim sẽ thanh toán nhé. Chị đội ơn cô.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế à, của nhà chị trong cái ống tre dài ngoằng cơ, chả thấy bảo ngược xuôi gì cả?