Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Món kem đá rau má của chị Cáo làm em nhớ đến xe kem đá chanh thời còn đi học quá. Chao ôi, cứ đến mùa hè nóng nực, giờ ra chơi chỉ mong được cốc kem chanh đá mà húp thôi. Cứ say mê nhìn theo từng thao tác cạo cạo của ông bán kem, xong thì cầm cái chén kem đấy húp lấy húp để nhỉ. Nhà mình có ai đã từng ăn và nhớ ko?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây ng ta đóng vào hộp nhựa nhỏ nhỏ thôi chị ạ, đắt phết,mấy chục nghìn ý. Nói thế mai em lại ngó nghiêng đồ nhà chị Hạnh Food, em thích ăn đồ nahf đấy phết.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chắc là thế nhỉ, nhưng vấn đề có nên bán không, có hy vọng gì vào cuối năm không hả Kún, hả các chiên gia bất động sản, sợ Kún không thạo cái phân khúc nhà như kiểu nhà chị nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thịt chua Thanh Sơn Phú Thọ. Ngon bác nhỉ. Nhà E đc cái giáp ranh toàn rừng mí núi nên cũng đc thưởng thức nhiều món hay hay.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ko biết làm như nào đâu. Nó cũng có thính như nem tai, nem chạo, nem Phùng, nem Bùi ý nhg ăn nó chua chua.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thịt lợn sống, rắc thính rồi ủ chua bác ah.... Cả cá thính cũng thế hay sao ý, E hay thấy mama E làm nhưng E chả ngó bao giờ, chỉ ăn thôi...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Huhu sao lúc em ở nhà ko được biết để thử? Em còn quên ko mua me nhà chị nữa này. Em chán em quá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thấy người ta bảo, dùng thịt lợn lửng cả bì, nướng sơ, thái mỏng, rồi trộn thính, ủ kín, tùy nóng hay lạnh mà thời gian chín bằng lên men nhanh chậm khác nhau, bỏ ra cuốn lá sung, lá ổi hay đinh lăng, ăn ngon nhắm. http://tapchimonngon.com/mon-ngon/ngay-le/4438-thit-chua-phu-tho.html
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi hoành tráng nhỉ? Hay họ làm cốt bánh, xong mới cắt ra kẹp sầu riêng vào giữa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mận đang non, nhưng cũng 80k tại Bắc Hà rồi đấy. Năm nay mận không được mùa lắm đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị, chị có biết ở Hà Nội mua ruốc ở đâu đảm bảo ko? Mà ruốc sợi bông bông ngon ngon ý. Em đang xem gửi 1kg ruốc hay gửi 1kg me
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui đắt thế hả bác. Nhưng công nhận mận Bắc Hà ngon bác nhỉ ? Nhà bác E có 1 vườn. Năm nào cũng đc hưởng sái 1 ít. Năm nay mất mùa có khi lại bị loại khỏi danh sách quà tặng cũng nên...