Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Chị đã hiểu ngụ ý của em muốn nói rồi đó
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? EM mấy hôm trước cũng thế chị ah. Thế là lại hẹn mà các mẹ cũng nhiệt tình đồng ý chờ nên mai em mới ship đc vì toàn địa chỉ cơ quan mà^^^^^^^^^^^^.EM vừa tham quan topic bơ của chị, em đăng ký mở hàng rồi nhé, đúng món sở trường của em đấy.........^^^^
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Chị cũng hay nói với khách nếu ko hợp thì có thể đem trả, n khách bảo ai lại đem trả vì hàng của chị giá trị cũng tương đối lớn n khách bảo chẳng có ai bán hàng như chị. Ví như dầu gội chị bảo chị dùng loại này ko hợp e phải xem xét kỹ trước khi mua....
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Em cảm ơn chị, em đã thử mở phiên đấu giá ngày mai, có gì chị qua đấu giá cho vui nha (u)
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Không sao đâu chị ah...so với các OD ngày hôm nay của chị thì em nghĩ chị nên vui ý
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Ok,mai chị sẽ ghé qua, chị sẽ hô hào các mẹ cho e nhé
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? thỉnh thoảng nhà m cũng bị vậy, ko đồng ý fs thì thôi luôn. Thật ra mình nên cân đối, vì đi ship hàng xa rất là mệt, lại tốn thêm chi phí nữa
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? em cũng gặp nhiều trường hợp thế này, cũng mặc cả tiền ship, nhưng mà mình fs cho 1 người thì những người sau cũng sẽ đòi được quyền lợi đó, thì lúc đó không thể nào mà bù hết được. Nên từ đầu topic cứ nói rõ mức giá ship cho dễ nói chuyện chị ạ.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Bây giờ xăng xe cái gì cũng tăng ... đợt vừa rồi nhà em toàn phải mượn xe đi ship hàng, xe ga đi ship 4 đơn đổ 60k tiền xăng về hết sạch.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Ôi, cũng khó chứ ạ, nhất là những người mới bán hàng ạ. E có ngày chơi dài, có ngày được vài 3 đơn ạ
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Ọc, đi xe ga mà ship hàng tiền chịu sao nổi, NT mình nhỏ thía mà một ngày chạy vòng vòng cũng mấy mấy chục xăng rùi...
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Mình thì khách gọi bảo đến xem hàng, sau 1 hồi hỏi đi hỏi lại địa chỉ thì lăn mất tăm. Nhăn hỏi cũng không thêm trả lời luôn.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Xe đi mượn mà hôm kia 2 vc tớ mua đc cái xe rồi. Mừng thế
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Khoe rồi mà. Mua về cái là báo cáo ngay. Cơ mà mua rồi cũng chả ăn thua gì. Bà lại đi rồi. Cả ngày giỏi lắm nhìn thấy cái xe 1 lúc buổi trưa Chán! Chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong ](*,)
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? chúc mừng hai vợ chồng nàng nhá. Từ giờ có xe số đi ship hàng thì đỡ tốn xăng hơn rồi
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? Chẳng cần đòi. Chỉ cần nét mặt ko vui vẻ là bà lăn đùng ra ăn vạ ... vừa khóc vừa chửi ... "bây giờ tao ko có tiền chúng mày khinh tao ... tao nợ chúng mày ít tiền chúng mày khinh tao ... " xong đùng đùng đi về. Vừa sáng nay chứ đâu. Chưa đầy 1 tiếng sau lại quay vào như ko có chuyện gì xẩy ra. Lại lấy xe đi tiếp.
Ðề: Bán hàng trên LÀM CHA MẸ khó quá???????????????????????? hiz hiz, thế cũng căng thẩng nhỉ, h mua xe có việc lại chả được đi thế này