Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi, đo ngang vòng ngực áo size M, L hộ em với ! Em mua áo cho mình toàn bằng cách nhắm vòng ngực thôi ạ ! Trưa nay vừa nhiếc một tay trong văn phòng, can tội bay ra Hà Lội vào thứ sáu, về thứ bảy mà chẳng bẩu rì em để em í ới mọi người ngoài ấy !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hai hôm nghỉ ở nhà bận không mở được mắt ra. Thứ 7 tiếp 5 đoàn khách của ông bà BMC, cứ lần lượt người này về thì người khác đến vì ông vừa đi nằm viện về nên mọi người đến thăm. Thành ra định đi sang thăm nhà Khoai béo gặp cái lang mà không thể dứt ra được, hẹn lần khác vậy lang nhé. Được cái ở nhà nên cũng loay hoay làm được mẻ kem que cốm dừa và bữa nem lụi cho các cụ đãi khách. Chủ nhật, nắng như đổ lửa, gửi con yêu sang bà ngoại, từ 6h sáng cả nhà lại rồng rắn lên 2 nghĩa trang ThanhTước và bằng Sở để đưa ông bà BMC đi tìm mộ cụ tổ, thăm mộ các cụ họ hàng. Báo hại đi cùng 1 cụ biết đường 77 tuổi với ông BC 87 tuổi, nhớ nhớ quên quên nên từ Thanh Tước đi loanh quanh gần 4h mới tìm thấy nghĩa trang Bằng Sở ở đâu. ĐƯợc cái trên đường tìm kiếm ngã vào hàng vịt Vân Đình, ngon bổ rẻ, 150k/con, 5 người vừa nướng vừa luộc, vừa mang 1 con về, bia tẹt ga hết có 380k. Về đến nhà là 7h, ông bà ăn tối xong ngất rồi, mình tắm gội rồi lội bếp, trúng ngay cái post 2 ngày tình tứ của em Limi, thèm và ước mơ… Em cá saba ơi, sao buôn đậu mà tên lại như cá thế. Để cho chị mấy thùng sữa không có thuốc độc nhé. Chẳng biết phải đăng ký với Kún, Limi hay cá basa nhỉ, tối đa là bao nhiều vì chị muốn lấy tầm 10 thùng. Thôi, lên đường đi sang bà ngoại đón con gái yêu đây. Kún Cho chị vào danh sách off tuần tới nhé, sau đó chị lại lên đường công tác. Có ai muốn thồ hàng từ Hà Nội vào Sài gòn và ngược lại thì chuẩn bị đi nhé, chị sẽ làm ngựa thồ đi SG ngày 27/6, về HN ngày 2/7.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thích món nem lụi mà cầu kỳ nên em ngại chả bao h tự làm ạ. Nem nay nguyên liệu là 3 loại thịt lợn, bò, gà, mỡ phần rồi cả gan để làm nước chấm nữa đúng ko chị? Mà đông người thế nướng mệt lắm chị nhỉ. Nhà em hôm nay toàn chè với sinh tố. Sáng em nấu 1 nồi chè đỗ xanh nguyên vỏ, với khoai lang, bí đỏ, đường phèn. Rồi sinh tố bơ, bí đao và dứa ép. Rồi nước ngô luộc. Khiếp quá trời vì uống bao nhiêu nước cũng thiếu. Nhà mình em xin thú nhận là chưa bao giờ làm tào phớ bằng đường nho. Em cứ hãi hãi vụ gặp mẹ thành công. Thực ra em không ưng cái món đường nho vì sợ là hóa chất nên làm bằng gelatin. Mà nó mềm lắm. Nhưng em lại ưng cái món đậu phụ quá. Tuần này chắc em nghiên cứu làm thử. Cả nhà đặt sữa, em sợ không chuyển tới nhà các chị được vì thấy mẹ nào cũng đặt nhiều thùng. Chắc nhờ Kún hoặc chị Limi lên số tổng rồi em nhờ họ chuyển tới 1 đầu cầu, các chị đến lấy giúp em. Nhà em ở Lê Trọng Tấn, nếu ai tiện qua đấy lấy cũng được ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị hoa mắt post nhầm nhé. Đi vào SG ngày 25/5, về HN ngày 2/6. Híc, sao lại nhầm 1 tháng.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị ở đấy định bán hả chị ? Híc tiếc nhỉ vì nhà ở khu đấy thuận lợi . Nếu hàng tháng anh chị vẫn trả được ngân hàng thì cố chị ạ cứ bán đi tiếc lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trường Pháp bây giờ còn kém xa so với trường Pháp ngày đầu nhé, nhưng nói chung vẫn còn hơn các trường quốc tế giả cầy khác nên vẫn phải cho con học thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi chuẩn, thằng con mình quen uống sữa tưoi ở Anh, về nhà toàn bắt mẹ mua sữa này mới uống đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay Em làm đc 1 nồi bò kho,1 cưn chả cá, 1 nồi cá kho thêm mẻ sữa chua và nấu sẵn mấy bữa cháo cho con Mai Em phải đi làm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Là sao hả chị? Em ngắm cách làm thấy chắc khả năng thành công hơi ít. Nhưng em đang tính thử món ruốc. Em vẫn nhớ ruốc của nhà bác Hoàng Anh rứt là hấp dẫn. s
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng nghĩ là lá nhỏ nhưng sợ nó nghi ngờ rồi đem đi xét nghiệm,thôi chị không dám chịu khó nhịn vậy chứ mình mà có phốt thì ảnh hưởng đến chuyến đi lần sau vả lại chị chưa được ăn thử nên chưa biết nó ngon thế nào nên không thấy thèm,thế nên chị quyét không nhờ Bongcon mua hộ và không đến nhà Bs Ngoc xin ăn thử kẻo thấy ngon lại day dứt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái này là 70€ chưa kể phí vận chuyển. Các màu quái dị thế này nó chỉ bán trên mạng. Màu đỏ thì có bán ở cửa hàng và rẻ hơn.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu em nhớ không nhầm thì hãng này có váng sữa Fontana mà con em vẫn hay ăn, đúng không chị nhỉ? Cu Bia ơi, hnay chị nhắn nhủ sữa của chị lấy ở nhà em, thì chị có phải đăng ký qua mối Limi không? Mà thường bao lâu sữa về một lần để chị còn tính số lượng, tự dưng lúc trưa chả nghĩ gì báo một thùng luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con Chíp đg xem bước nhảy hoàn vũ, nó chỉ Anh Thư quay sang bảo mẹ "mẹ này, con thích kiểu váy này này, hở bụng ấy, con thích kiểu mà sếch si ấy"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vừa nãy nhà mình có xem Đồ Rê Mí ko, có con bé bụ bẫm, đáng yêu giống Chip nhà Chóe thế. E cứ xem mà suýt xoa, ko biết bà Chóe có định cho nó đi thi ko nhỉ, hihi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, thường thì 1 tháng em gọi sữa 1 lần chị bs Ngọc ạ. Nếu lấy 1 thùng chị cứ qua thẳng nhà em chị ạ. Em note rồi vì nhà em gọi ít sữa gầy.