Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chóe đây rồi, tôi vừa làm mẻ kem bạc hà, lúc quay kem nở sánh nhìn hấp dẫn thế, mà đến lúc múc ra nó chảy toe toét rõ nhanh, chảy như nước luôn ý, thế liệu có thành kem ko nhỉ, hay lại thành đá?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 kem làm bằng siro k hiểu sao nó rất là xốp nhé, cùng để trên ngăn đá nhg các loại khác nó cứng hơn, khó xúc hơn nhg riêng kem làm bằng siro xắn rất dễ dàng, kiểu bở bở ấy. Tôi mới làm kem đào và bạc hà bằng siro thôi. Mẻ kem sữa chua pho mai bọn trẻ con rất thích, ăn hết luôn rồi, rưới các sirup sô cô la rất là hợp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu Anh ơi công thức chifon sầu riêng trên blog em Hua Bin đây ạ, nguồn đáng tin cậy hiehie. Em không ăn đc sầu riêng nên không có kn thực tế ạ http://my.opera.com/trungbong/blog/2011/08/07/durian-chiffon-cake
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ngày đầu nó khác ngày cuối sao hả bác? bác làm e tò mò quá. mờ công nhận, ngày ngày đọc tin các trường QT giả cầy mà e cứ vuốt mồ hôi ko kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 là khoảng 2 triệu à ? C còn 3 cái kiểu đấy của Nhật xịn, có cái màu xanh cũng rất kuté, mà c thanh lý đâu có < 500k thôi. Căn bản là k còn vỏ hộp và nó cũng hơi có vết xước nhỏ, dù hàng mới 100%
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nghĩ chắc là đc bác ah. bác thái miếng nhỏ chắc máy tay nó vẫn xay đc. Mông hay thăn đều làm đc, thăn thì dễ làm hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác bảo bà chuyển qua mận Văn Chấn nhà E đi, rẻ hơn nhiều bác ah. Nhưng ko ngon = mận Bắc Hà ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con ranh đấy nó chỉ hát luyên thuyên thôi, dù giọng rất khỏe rất vang nhg hát toàn sai lời. Nó cũng thích đi học hát nữa đấy nhg tôi chưa kiếm đc lớp nào có lịch phù hợp, đg có lớp mà học từ 17h30 đến 19h nên tôi k cho học
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó cũng như cái mắc khén của Hòa Bình nhỉ, hoặc là như muối ớt chấm dưới xuôi. Hê hê so sánh thế có khập khiễng không nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày chăm quá thể đấy. Chân cẳng đau mà vẫn mò mẫm. Bảo sao chồng mày lại mong mày ăn nhiều để nhanh hồi phục
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 thời buổi bây giờ khó khăn, bán được là nên bán chị ah. Mọi ngừoi cứ động viên nhau là quí 3 sẽ ấm lên, ấm = niềm tin khi mà 1 khối lượng lớn tiền đọng ở BĐS. GIờ chợ chỉ có mấy ngừoi đi gom hàng rẻ thôi, kiểu ép cho chết hẳn mua cho rẻ, mà ko bán cũng chết, bán cũng chết. Hàng Bông mà còn có ngừoi bán 300tr/m2 đấy ah. Nói chung nếu bán rẻ, đúng thực trạng thì giao dịch nhanh lắm nhg phần đông là mọi ngừoi tiếc cái giá trị ảo nên cứ gan lì ôm hàng. Cái nhà e đang thuê ấy, 42m2 mà rao giá nhõn 12,5 tỷ 1 năm nay, giờ chưa ai trả quá 6 tỷ, hàng xóm cừoi khằng khặc bảo may ra bán được 5 tỷ dưng chị chủ nhà cháong váng với hào quang 1 thời sốt đất nên ko chịu bán giá bèo.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, thịt chua bác ah. Cũng ướp thính cho lên men, e cũng mê lắm nhưng pải mua đúng loại cơ. Ở chỗ nhà e ko pải vùng đó nhưng cũng có bán, nhưng e ăn ko thấy ngon. Còn đúng loại thì 1 mình e ăn 1 tẹo là hết 1 hộp, ăn mí lá sung và đinh lăng ngon bác nhỉ Còn cái món cá thính ý, 1/2 khúc e ăn dc mấy bữa cơm đấy, cái món đó mặn đến khiếp lên được, dưng ăn cũng ngon...hihihi