Ðề: Bếp Kún tầng 7 Huhu sao em ko khoe cái ý tưởng bếp lòe loẹt sớm nhỉ? Bây giờ thì làm sao mang đi được? Cái này mấy kg hả chị?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Bác ơi e lai nghĩ là lúc mình cần bán thì hay bị ép giá lắm, còn nếu bi h có người cần mua thì mình bán, giá cả mình vẫn ko bị ép mà. Thôi đằng nào cũng pải bán, bác cứ quyết nếu dc giá
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Nếu vc em đã quyết bán thì lúc này gặp khách cũng bán được cũng khó đấy. Từ giờ đến cuối năm em đừng nghĩ là còn nhiều thời gian nhé. Thị trường mà sôi động thì bán nhanh chứ với thị trường này, cảm thấy được là bán thôi em ạ. Bán mà được việc của mình thì rẻ đi tý cũng được.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thix các loại mắm, và e ăn được tuốt. Cứ mắm chưng là e ăn cơm ko nghĩ là đang ăn bát thứ mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 giờ đấy bận quắn đít lên, cho nó đi học tức là bố hoặc mẹ phải đi cùng và đợi ở đó cho đến khi nó tan học. Mà 7h về mới tắm rửa, ăn uống thì k biết mấy giờ mới đc nghỉ ngơi. Có phụ huynh ở lớp học múa con Chíp trong 2 ngày cuối tuần mà cho con chạy sô học vẽ, học múa, học MC, học CLB người mẫu nhí.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Để hôm nào ta thử vậy. Thế thì sẽ gửi 1kg me chứ ko gửi 1kg ruốc nữa. Chết vì ăn.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng chưa làm ruốc bao h và cũng ko ăn món đó. Ngày xưa e đi N 1 năm, mẹ e kỳ công làm cho e 1 kg ruốc rõ ngon, e mang sang đến ngày về vẫn còn nguyên trong tủ lạnh pải vứt đi, ko ăn bữa nào mặc dù tiếc công mẹ làm cho lắm... nhưng khô e ko nuốt được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có cái máy xay cầm tay, mà có cái lưỡi ko sắc. Hôm nào đẹp giời em thử.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thịt nhợn trần sơ qua, gọi là chín tái thôi. Trộn cùng gia vị, thính nem rồi ủ cho nó chua em ạ. Nói đến thính nem, hôm trước chị mua 1 gói to đùng về trộn tai lợn làm nem tai, cuốn lá sung đinh lăng... ăn. Giờ gnhix đến lại thèm. Ở NĐ có hàng bán thính nem thơm ngon lắm nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng rồi em ạ, thằng con chị nó bảo sữa này có vị giống như sữa nó uống bên đó, còn các loại khác kể cả Úc..vv nó không uống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái này c đưa trên bếp lâu rồi ấy, thực ra ở VN mình k chuộng dùng cái này lắm nên bán chậm. Nó hợp với kiểu ăn bên Tây, sáng ra nướng nhanh vào lát bánh mì làm bữa sáng rất tiện, chứ nếu khởi động cái lò nướng to uỵch thì vừa lâu vừa tốn điện nhỉ ? Chắc nó khoảng dưới 2 kg
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận nhiều ng chịu đầu tư cho con thật nhg dày đặc như thế thì tôi cũng ko thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đc cái bọn trẻ con nó học mấy cái này cũng như đi chơi ấy, nó k thấy mệt đâu, chỉ có bố mẹ là mệt vì phải đưa đi đón về và chờ đợi thôi. Nó đang có lớp học hát thứ 2 và thứ 5 đây mà tôi lười quá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e cũng xem, công nhận giống chị nhỉ? Lão nhà e còn bảo con bé này giống con chị Chóe thế
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Năm nay dự là còn khó khăn hơn năm ngoái em ạ. Dự thôi nhé vì bây giờ có vay được tiền NH với ls thấp đâu mà đầu tư. Thế nên năm nay BĐS không thể có đột biến được. Thêm nữa các dự án em phải tính là KHÔNG BAO GIỜ đúng tiến độ nhé. Tính đến cả khi bán rồi ở đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại sao hả Chóe?Chị thích trẻ con lắm mà chẳng có phúc để được chăm con của chính mình đành xin đi chăm con thiên hạ vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái chính là nó to nên nếu ko phải là em đi thì em ngại nhờ lắm. Hôm nào có dịp có thể vác được em ý thì em hú chị. Em hoãn cái máy kia lại. Máy của em vẫn dùng được. Chỉ tội là dùng nó được 7 năm rồi, mà khi mua đã cũ rích rồi, đâm là bây giờ cái vụn bánh mì nó bay khắp nơi Cái máy này tiện lắm vì bánh mì để qua đêm hơi cứng thì cho vào là ngon lành cành đào. Bật lò lại phải chờ lò nóng.