Đây là forum dành cho các gia đình đặc biệt .Vậy tôi thành lập một topic riêng dành cho các gia đình đặc biệt kiểu nửa vầng trăng tức là gia đình không còn được nguyên vẹn với đầy đủ bố - mẹ - con cái như những gia đình bình thường khác . Đó là điều bất hạnh không chỉ đối với người lớn mà cả với các con nhưng là điều đã xảy ra .Hãy ngồi lại đây cùng chia sẻ gạt bỏ những nỗi niềm riêng sau ly hôn để làm sao có được định hướng chăm nom giaó dục các con nên ngừơi .Để các con bớt nỗi buồn vì hoặc là thiếu cha hoặc là thiếu mẹ, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác .Và có điều kiện các bố mẹ cùng giúp đỡ nhau trong khó khăn cuộc sống . Để nơi đây thực sự là một ngôi nhà hạnh phúc dù trăng có không tròn . Tôn chỉ :Vì ngày mai của con yêu ! Điều lệ :Chỉ dành cho các bố các mẹ đã ly hôn hoặc các con có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn Bạn nào có cùng hoàn cảnh trên xin gửi tên tuổi ..., địa chỉ .., nghề nghiệp hoàn canh...thật đến email :thoidailama@yahoo.com cho mình nhé ! Xin lưu ý : Mong ai nếu không thông cảm thì cũng đừng đụng chạm thêm nỗi đau nữa nhé !
Mẹ Miên thân mến, em đã từng sống trong cảnh gia đình sẻ nửa, bố mẹ em ly hôn khi em mới học lớp 7, nói về tâm trạng của người làm cha mẹ thì em cũng không hiểu nhiều, nhưng tâm trạng của một người con thì em rất rõ. Rất thông cảm và muốn chia sẻ với chị. Chúc chị có nhiều nghị lực để nuôi dạy con thật tốt.\\/
Chào ban.. Cho minh mo hang topic cua ban nhẹ. Minh 29 tuoi, con trai 7,5 thạng. Chong minh bó dí ko co tin tuc gi truoc khi minh sinh con duoc 3 tuan . Minh dang dinh tinh chuyen ly dy nhung vi con con nho qua nen ben Noi bao la ke chong minh, khi nao ve thi tinh tiep vi ong ba con muon qua lai voi chau . Minh da tung rat dau kho, da khoc rat nhieu, khi con minh duoc 5 thang, minh da bi vao vien de mo u nang buong trung rơi ra vien, dau don ve ca the xac lan tinh than, nhung roi, nho co gia dinh, be ban, minh da vuot qua . Gio day, minh dang nuoi con mot minh + 1 nguoi giup viec, di thue nha .... biet la se co rat nhieu kho khan phia truoc, nhung mong rang minh se vung vang de nuoi day con khon lọn. May hom nay minh cu suy nghi mai, chau la con trai, ko biet co kho khan trong viec day do chau kọ... chung minh cung chia se kinh nghiem nhẹ.
Cám ơn bạn đã mở hàng cho mình ! Mình ko mong đắt hàng nhưng dù sao cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ nên trường hợp như chúng ta ngày càng nhiều thì phải ! Chỉ biết ngẩng mặt kêu giời và hy vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn !
Như Miên nói : cuộc sống muôn màu ! Ai đã từng trải qua rồi mới thấy khó khăn thế nào . Bạn ơi đừng buồn ! Phía trước là bầu trời, là tương lai của thiên thần nhỏ của mình . Cố gắng bạn nhé , tôi cũng đã từng tuyệt vọng , nhưng tôi có bạn bè, có gia đình, đặc biệt tôi có thiên thần nhỏ của tôi . Bạn cũng vậy , bạn cũng có gia đình , có bạn bè , có thiên thần nhỏ và giờ đây bạn có thêm tôi và Miên bên cạnh sẻ chia cùng với ban. Hãy vui lên nhé vì mình , vì con !
Rất cảm thông với nỗi buồn của 2 mẹ con! Chúc 2 mẹ con luôn vững vàng vượt qua khó khăn nhé . qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà .
Gia đình nửa vầng trăng không phải là chuyện gì ghê gớm trong xã hội bây giờ, dù thế nào mình cũng vẫn phải sống, mà đã sống thì phải đúng nghĩa là sống chứ nhỉ. Sống cho mình trước tiên để còn lo lắng cho con cái nữa phải không mọi người. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh. Có câu này mình thấy cũng hay hay "niềm vui do mình tự tạo". Chúc mọi người luôn vui.
Tớ cung đang chuẩn bị là gia dình nửa vầng trăng, tớ ko biết rồi đây sẽ thế nào, khó khăn thì ko có nhiều, chỉ có tớ chẳng biết làm thế nào để chuẩn bị tinh thần cho con tớ. Cảm giác ban đầu của tớ là trống rỗng. Nhưng tớ thấy rằng tớ không bị ai lừa dối, bị ai chà đạp, làm tổn thương tớ.. Cuộc sống vẫn ở phía trước . Tớ luôn tự nhắc mình: Sống vì con, vì chính bản thân mình và Tôi ơi ... Cười lên .
Cuối tuần rồi mọi người ơi, lên kế hoạch cho con đi chơi, cả mẹ và con cùng vui, chả việc gì phải suy nghĩ cả nhỉ.
Thực ra chuyện gia đình nửa vầng trăng không còn là quá đặc biệt rồi. Nhưng chắc chắn là không ít vấn đề tâm lý cần được giải quyết và đặc biệt là cách tổ chức cuộc sống để những đứa trẻ ít bị ảnh hưởng nhất. Chúc mọi người vui hơn, bình tĩnh ổn định cuộc sống và chăm sóc, nuôi dạy con thật tốt, cũng như có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống.
mình cũng sắp nửa vầng trăng và cùng có suy nghĩ như Mẹ Còi Xinh. Đau khổ và trống rỗng nhưng hiểu rằng cái mình được đó là người ta không thể hành hạ, chà đạp, lừa dối mình nữa, bên cạnh đó sẽ không phải trả những khoản nợ mà không phải của mình và con mình. Dù sao cuộc sống từ nay sẽ do mình quyết đinh. Nhọc nhằn và cô đơn thật đấy nhưng mà tự do, không phải chờ xin ý kiến hoặc phải xem thái độ của ai đó. Phương châm sống của mình là đừng bao giờ quay đầu lại. Cái gì qua hãy để cho nó qua, ngồi gặm nhấm quá khứ không được gì ngoài việc tự dằn vặt mình. Theo thuyết âm dương ngũ hành thì trong cái rủi sẽ có cái may. Trong cuộc sống mọi thứ đều có thể xảy ra, trời có thể lấy của mình tất cả: con cái, tài sản, hạnh phúc, sức khỏe, tính mang... Vậy hãy biết chấp nhận cuộc sống như nó vốn có. Chỉ cần mình đủ dũng cảm vượt qua, biết tìm được niềm vui với những cái hiện có. Như thế là mình hạnh phục Mình cũng dạy con trai mình như thế. Lúc này mình không được phép buồn, được phép gục ngã vì mình là chỗ dựa của con mình.
Mình chắc cũng sắp gia nhập hội rồi, bố của bé không muốn nhưng mình đã quá buồn rồi, bị lừa dối quá nhiều, thất vọng quá. Các chị có thể chỉ qua cho em các thủ tục để làm đơn ly hôn ko?
Cuộc sống bây giờ không như cuộc sống thời xưa, nếu cảm thấy không hợp nhau(tính cách, lối sống), không thể chia sẻ cho nhau, thì nên giải thoát cho nhau.
Mình cũng là gia đình nửa vầng trăng...1 mẹ và 2 con. Cuộc sống thật khó khăn, nhất là những lúc buồn chẳng có ai là một nửa để chia xẻ. Tuy vậy vẫn phải cố gắng vì cuộc sống và vì các con yêu. "Niềm vui là do mình" phải không các bạn. KHó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ hy vọng vào những điều tốt đẹp mà vững bước...
Tuy chi co mot me va mot con, nhung chung ta khong don doc. Ben canh chung ta con co nguoi than va ban be. Cuoc song van luon bien dong, cac me oi hay co gang len du gia dinh chung ta khong la mot vang trang tron. Hinh nhu tat ca cac me co mot minh deu manh me va can dam. Toi tin mot ngay mai tuoi sang, Cho toi gia nhap hoi voi nhe!!!