Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thế hả, công nhận giống nhờ, chị cứ xuýt xoa mãi nhớ, xem bọn trẻ yêu nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô: chị làm salad táo dư lày các loại xà lách, chị vào Metro là gom đủ bộ những loại xà lách nào họ có, nào là xà lách tím, xà lách iceberg , romance....đủ cả. Mỗi thứ nhặt lấy độ 2 cây là ăn tóe khói cả tuần, mờ cũng mất nhõn hơn 20k cho cả tuần thôi vì cái của này nó nhẹ hều ấy mờ. Chị thích dùng nhiều loại xà lách để tăng hương vị, đỡ nhàm chán mờ lại bắt mắt. Táo thì bỏ vỏ ( sợ thuốc thang thôi chứ e cứ chơi nguyên vỏ đi), chị cùng cái bào ấy, bào lát mỏng, nếu chưa ăn ngay thì ngâm qua nước muối chứ chị thường serve trước khi ăn nên khỏi lo nó thâm. Chị ko có lò hay nồi nướng nữa nên mua cái bánh mì bít cốt của ông ngừoi quen tư làm, về thái nhỏ ra giả vờ làm crouton, ăn cũng vẫn ngon. Dressing có thể là blue cheese + mayonaise + dầu oliu + nước chanh hoặc đơn giản dùng balsamic + tỏi + đường+ dầu oliu ( cái này để vài ngày vẫn ngon nên làm cha 1 lọ ăn dần cho đỡ công rửa lọ mỗi ngày) hoặc chanh leo + dầu oliu + đường, cam bên e ngọt e thay = cam đi dưng thêm nước cốt chanh...nói chung là tùy khẩu vị. Nếu dressing có blue cheese rồi thì thôi chứ nếu ko chị gẩy ít blue cheese hoặc cheddar bào mỏng hoặc lừoi vẩy mẹ pamersan bột. Ngoài ra là thêm nut như almond, óc chó,macadamia.... Vì chế độ dinh dưỡng chồng chị cần có trứng nên bữa nào cũng có trứng, lúc thì trứng luộc chín hoặc luộc tái, bên ngoài lòng trắng cứng dưng lòng đỏ vẫn lỏng, khi ăn chọc cái nó vỡ, lòng đỏ nó chẩy ra quện mí rau ngon nhắm, chả tanh tí gì , lúc thì trứng poach. Đổi bữa thì thay quả táo = bơ, ngô...nói chung thiên biến vạn hóa. Giờ ngày nào cũng đi sưu tầm các món salad, mai sẽ thử tự làm sesame dressing, Lucky ơi, chai sốt ấy hết lâu lắm rồi mặc dù chị ăn cực dè sẻn, nó ngon vô đối...huhuhu..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị dùng xong thì dốc ngược lại rũ sạch cái bụi bánh đi thôi. dạo này lừoi dùng lắm, mí lại thằng con nó ăn mềm oặt nên vứt xó, chồng chị lại ko thích đồ cứng, cũng bỏ LVS mới chán chứ. mai có khi lôi ra làm nốt miếng bánh thừa, èo...toast mí bơ vẩy sữa đặc....cắn đánh rốp 1 cái...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi giời lại động vào nỗi đau của chị,chị và giai đã lên kế hoạch xuyên V hè này đấy thế là vỡ mộng rồi Nãy chị hỏi là bánh tráng chị mang đi thì hạn được lâu không mà không thấy giả nhời?20/6 chị đi thì lấy hôm nào được em?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngon chị nhỉ? mà cũng ko đắt đâu, khoảng 100K thôi. Ở nhà ko bít chỗ nào bán nhỉ? chị hay đi siêu thị Nhật có thấy nó bán ko? Nếu ko đến cuối tháng 6 có mấy đứa nó về e nhờ xách hộ mấy chai Nếu còn thèm e cho nốt chai e đang ăn dở vì nhà e ít ăn sa nát lắm , ko trộn dưa chuột cà chua ăn thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đúng là dân Việt ko ai dùng đâu, các nước khác nó dùng như mình dùng Nồi cơm điện hàng ngày ấy. mờ cái này bền cực, nhà tôi dùng sang năm là 9 năm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối 100k á???? thật ko??? huhuhu,,,mày xem làm cho chị 1 công ten nơ về đi. ở metro nó bán dưng nhìn ko được thiện cảm lắm, mờ to đến 2L nhìn như chai thuốc sâu ấy. sốt này ná, béo bùi, chua diu, ngòn ngọt và đặc biệt là thơm sực mùi vừng...nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày đầu, lương cao nên các thầy cô giáo toàn tuyển từ Pháp sang, dạy hay lắm ( thằng con bảo thế), càng về sau lương càng thấp đi nên phải tuyển các thầy cô ở các nước khác nữa và tăng thêm lượng các thầy cô Việt lên, chất lượng thế nào thì biết rồi đó. Ngày đầu lượng học sinh người Việt còn ít nên có cháu nào kém tí là một cô một trò ra một góc học riền, tự kèm cặp nhau nhé, bây giờ đong Việt quá nên toàn bắt bố mẹ thuê gia sư để kèm cặp thêm. Mà gia sư ngày đầu phải đươc trường Pháp test ok mới được dạy con mình nhé, hàng tháng gia sư phải liên lạc với trường để biết tình hình học tập của con mình và thỉnh thoảng nhà trường lại cho gia sư học vài buổi để biết phương pháp và cách kèm cặp con mình, giờ thì chỉ lệnh phải có gia sư kèm thêm, còn chấm hết, không có hỗ trợ gì cả. Ngày đầu cứ đến hè là lại có chương trình đi nghỉ hè ở một số nước, bây giờ chả có...vv Mới nhớ được có thế thôi em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế chị có để Bếp gặp gỡ chia tay 1 buổi ko? chị đi Mĩ à? đi được Mĩ thì ko phải dân thường rồi, chắc chắn là dân chơi...ha ha
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khoảng hơn gần 400 yên chả là khoảng 100K à E mê cái sốt này từ cách đây 5 năm, hồi đó e ăn suốt, chỉ đổ lên bắp cải sống ăn roạt roạt 1 đĩa to đầy bự. E thix mùi vừng vì vừa thơm vừa béo... chẹp chẹp Bao nhiêu lần e nhờ bọn nó mua toàn mua nhầm vì nhiều mùi vị lắm, lần này e sẽ chụp ảnh để mua cho đúng . Thôi hôm nào đi ọp e mang cho nốt cái chai dở của e. Gọi là dở vì e mới bóc, ăn dc đúng 1 bữa thôi ( gần như đầy nguyên đấy... hihihi)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cô ngừoi quen nhà e có 2 đứa học ở đấy bảo là :ối cháu ơi, 1 năm hết 500tr tiền gia sư vì chúng nó chỉ nhận Ô ba ma, nhiều năm trước là 20 Ô ba ma/buổi đâu 2 tiếng gì đấy. Thế có bỏ mẹ ko.... vụ lương thấp thì giáo viên bên L'espace cũng kêu lắm, biểu tình suốt...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi mày thích thì để mà ăn chứ cho chị thì mày ăn = gì? chị loay hoay đọc CT để làm mà túa mồ hôi, nào mirin, nào sake...tính ra đến nhõn 500k tiền NVL...huhuh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ em cũng làm salad, ăn trước khi ăn món chính nên là ăn được nhiều rau hơn. Hehe chị chăm chỉ post ý tưởng salad lên cho em học với đấy. Cái sesame dressing là dư lào? Tối em làm luôn món táo với salad đủ loại, hình như em còn ít hạnh nhân, và sốt cam cho nó máu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm trước bạn Cáo cũng đã hỏi chị là có ọp trước khi đi không ,chị vẫn chưa đủ dũng cảm để gặp mọi người. Chị là dân thường của dân thường cơ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E vẫn còn 1 chai để ngoài nhà mc e. Để e xem có ăn ko, nếu ko ăn thì e lại lôi về vì nhà mc e ko quen ăn sa nát đâu... keke Mà e dự là còn nguyên vì e chả ra hướng dẫn thì cũng chả bít làm thế nào mà ăn cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhưng vấn đề là nhồi nhét thế để làm gì? chả có nghĩa là con sẽ giỏi cầm kì thi họa hoặc xuất sắc tột đỉnh. Tôi thấy dở hơi...cái gì thì chỉ nên đầu tư hoặc hướng cho con 1 mối thôi, léo ai mà vừa oánh võ, vừa múa bale vừa hát ô bê ra vun vút được?