Ðề: Bếp Kún tầng 7 mới 1 tháng thì chưa lòi đuôi đâu chị ah, GV mới nhà được hơn 2 tháng, đuôi đã hé lòi rồi..
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái chai e cho chị là size to, gần 500 yên tính ra là khoảng 125K thôi, rẻ nhờ. Chốt nhé, hôm nào đi ọp e mang cho chai của e
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ô tê, chị lại biếu mày chai sốt chị tư tay nấu ) size 1000ml cho mày ăn đến khi con đi tiêm 6 in 1
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đấu tranh tư tưởng rồi, tiệt nhiên là e ko mua , e đi nhặt vỏ chai,vỏ hộp về cho con e chơi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tớ còn theo Kún từ hồi Bếp Kún còn là mỏ khoét cơ,bắt chước Kún tớ đi QC cũng chụp ảnh món ăn,KÚn con kêu lại mỏ khoét từ QC cơ đấy
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm, hàng đổi hàng đấy ah Cái bọn này nguyên dressing pải có hơn 10 loại rồi ah, còn cái loại sốt khác thì vài chục loại, e mới thử dc vài loại thôi, loại nào cũng ngon nhưng hơi péo, có mỗi cái này là mê nhất. Tiếc là chả có nhiều người bán ở HN nhỉ... hay là chị tìm cách nhập đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chóe ơiđể cho chị 1 cái máy nướng bánh mỳ thanhlý màu xanh chói lọi ấy nhé. Cái máy cũ của chị dùng 11 năm rồi, năm ngoái dở chứng cho bánh vào nướng nó không chịu nhảy lên nên cháy khét lẹt, không biết đồng nát nó có chịu khuân đi không nên đang phủ bụi nằm yên chật tủ. Từ năm ngoái đến nay toàn phải nướg bánh mỳ bằng cách cho vào cái kẹp chả hơ trên lửa bếp ga. Nhà chị 6 người chỉ ăn sáng ở nhà, dùng máy này và máy kẹp sandwich rất tiện. Mỗi người 2 lát bánh mỳ, 1 quả trứng ốp lếp hoặc pate, 1lát bơ, ketchup, đường, tương ớt tùy khẩu vị, 1 cốc sữa, vừa nhanh vừa đủ chất. Thường thực đơn sáng cho 1 tuần là 2 ngày bánh mỳ, 2 ngày xôi, 2 ngày bún miến phở mỳ các loại, 1 ngày cơm rang với trứng hoặc với thức ăn thừa sắp ôi thiu trong tủ lạnh.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 thồi, cái đồ nhập này cách rách lắm, chị ko đủ lưc mà làm ấy, làm phân phối vốn cũng khỏe lắm vì phải găm bom đạn nhiều, lúc trước chị cũng tính toán mãi rồi. ở HN bọn Enishi ở Nghi Tàm là thống lĩnh đồ Nhật nhập khẩu nhg chán bỏ mẹ, dăm 3 thứ vớ va vớ vẩn, cũng vì mình đi NN rồi nên mình thấy chán chứ ở đây ối ngừoi vẫn hào hứng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihih...chị ơi, chị cho lên chảo om là được rồi, cần gì dùng kẹp chả kẹp chiếc cho nó vất?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cu Bia ơi, tức là các chị có thể lấy dài dài sữa này hả? nó có những loại gì hả em, chị muốn lấy cái low fat high calcium để uống và ít full cream làm sữa chua. Số lượng thì có hạn chế ko? đký qua cầu Limi hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy, đến dự sinh nhật đi rồi 2 chị e dắt nhau ra 1 góc mà khoe tầu ngầm từ khi nào
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 này chị ơi, chị mua cái Devon giá bao nhiêu? con mẹ bán tạp hóa gần nhà e ấy, tối nay e ra, vì bà ấy biết là e rành 3 cái thứ linh tinh mí bẩu e là đợt vừa rồi cty nó cho chị bán giá 25k, chị ko biết để bảo Tr ôm về mà uống. Date còn tận 3 tháng.....dư xế là rẻ or đắt ah? bà ấy đnag bán date dài là 40k. MỌi thứ bà ấy bán rẻ gần = Metro hoặc thậm chí có món rẻ hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí, đi đi chị ơi, ko có qua bển rồi lại hối hận đấy. À mà em si mê nó từ cái top mua bánh 5 sao cơ nhé, rồi lê la sang mỏ khoét. mỗi tội em ko theo nó cái chụp ảnh món ăn đc vì em ko biết chụp ảnh, chụp ảnh cho con cái nào cái đấy xấu ỉn chả dám khoe ai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Cá Ba Sa ơi,chắc đợt đầu em qua nhà chị lấy sữa nhé,em muốn xhij tư vấn tí tẹo,xấu hổ quá loại cancilum thì em bít chứ low fat hay sữa gầy sữa béo là em tịt.Mà k biết 1 thùng là bao nhiêu hộp nhỉ?em cũng muốn con em uống theo nhà chị nên tính xem 1 tháng hết bao nhiêu sữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Devon chị mua cái Low fat high calci là 43k, full cream là 42k, có vẻ hơi đắt nhỉ, mua ngay gần nhà chị cho tiện. Hnay sang nhà con em gái nó bảo hàng tạp hóa ở cổng chợ Châu Long bán có 40k thôi, đang điên điên vì vừa khuân 2 thùng. Date của chị đến cuối tháng 11.