Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah hôm nay lão kia về muộn tận 1 tiếng, máy đt hết pin, ko nhắn nhe gì cho chị, chị cáu quá nên ngủ dứoi này với 2 đứa nên là chém thoải mái ko ai í kiến
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối thưa bà, nhà tôi lôi ra là kêu dánh rốp đấy hay vì đồ thịn vài nghìn K nên nó xế??? hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em gái, hôm nay giai đến mang gạo cho chị, rất hiền và nhiệt tình. Chị mời vào nhà uống cốc nước mà cứ nhất định không chịu vào, đứng loay hoay ở cửa. Mày đặt hàng chị khoai béo ít nước mắm hay nước dấm uống hàng ngày để phục vụ chồng không nó chán nó đi kiếm niềm vui mới thì phí nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 có mà rơ le nó bị già quá í, nếu chồng bà k thích ăn giòn như thế thì mang ra bảo thợ nó chỉnh rơ le non đi 1 chút, ăn bánh mềm chả ngon hơn à ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cảm giác là thằng con e nó niềm đam mê nấu nướng chị ah. ai đời nó chỉ mê chơi game làm bánh, nó thuộc làu làu các trò làm bánh nhá, biết cả bấm số nhiệt độ lò nướng trong game nữa cơ..
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi chồng tôi ko thích ấy, bà biết chồng tôi ăn bida kiểu gì ko? tôi làm nhân nhá, phủ lên nhá, quảng vào LVS bắn 2, 3' . bỏ ra chồng tôi ăn chứ tôi mà nướng là gào lên ko ăn đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún nếu còn tương tabasco share cho chị 1 chai nhé, hôm tới đi off mang đi được không?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tình yêu lớn của e là khám phá các loại gia vị, nước sốt ...èo sao mê thế cơ chứ....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em Sa xinh đẹp quá mẹ Kún ơi, bác tặng thêm ảnh ngày đầu tiên bé đã biết cười này nhé:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 May thế, lội bếp muộn, vắng nên chưa bị chen lấn xô đẩy, thể nào mai cũng có đứa tiếc hùi hụi, Khâm phục cái khả năng lần mò gia vị của em thật đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận là đáng yêu, trộm vía bé thế mà các nét đã rất rõ ràng, sau này đại gia mới duyệt vào vòng trong nhé. Chắc phải kiếm anh dầu lửa Trung Đông
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah cảm ơn bác, e đinh ngủ mà ko ngủ nổi. hôm nay thằng anh mới nhắc cái chăn đấy bác ah, giữa mùa hè nóng dồ mà phải lôi ra cho nó xem lại.