Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bố khỉ, tuần trước chị mày ở HN thì lại im im chẳng nói gì, có để được đến tháng 6 không, chị lấy 1 chai, chị thích cái này lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 đang lội đến đây phải trồi ngay, k biết mọi ng đã chỉ cho e chưa, nhưng nếu chưa mà ku cần thì c bảo bác c làm cho, bác toàn làm ruốc cho đem đi nước ngoài đấy, bông và cực khô, hồi trước chồng c đi học nước ngoài, bác làm cho 1kg mang đi mà để hơn 1 năm chả làm sao, trong khi mc c gửi sang thì chỉ đc 1 tháng nó đã mốc xanh phải bỏ đi nếu gái cần thì cứ ới c nhá, c bảo bác làm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Bò Sữa ơi, nếu đã xác định bán nhà, rồi lại phải đóng tiền nhà thì gặp khách nên bán luôn, Chứ nhỡ lúc cần mà khó bán thì chết dở. Nhà em lúc mảnh đất lên hơn 3 tỷ mà người ta vật nài mua thì mình ko bán (em tham tiền xui chồng bán nhưng ông ý và CC chờ ra sổ đỏ cho được giá). Giờ mua nhà túng quá vay mượn khắp nơi, định bán đất đi thì chỉ còn giá 2 tỷ mà còn chưa biết bán được ko. Vừa tiếc tiền, vừa bí tiền vì phải đi vay đóng tiền nhà. Túm lại là khó khăn chất chồng khó khăn. Nhà chị tính kỹ nhé. Vụ quần áo nhà chị Limi: em phải đến tận nơi chọn đồ đấy chị ơi. Èo vợt được cái quần ý em ưng lắm ý, riêng nó sơ vin được với 4-5 cái áo khác nhau luôn ý, thích cực
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày lội đến chỗ chị đi cắt tóc hàng mày chỉ chưa. Chị chỉ nhớ mang máng cửa hàng mày bảo có tên là gì Huyền ý, phi ngay vào Minh Huyền, thấy mấy đứa thợ nó gọi chú Dũng là mình cũng yên tâm (vì nhớ mày bảo anh chồng tên Dũng chuyên cắt tóc dài mà)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ hôm qua ngừoi ta vừa dúi xong thì lúc chị ra e biết hú hí gì??? e sẽ giữ 1 chai làm quà biếu chị..hị hị...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà, em lội mướt mải mà vẫn không thấy bờ đâu, huhu, 2 ngày đi về quê mà lên tối tăm mặt mũi...Thế cả nhà không ai đi chơi đâu à? Ngày nghỉ chỉ tuyền ôm máy chém gió à, huhu . Em mời mọi người ăn sáng, cả nhà thông cảm, hôm qua em lên HN mệt quá, ngất lịm tới giờ mới dậy nổi í. Chả có gì nhiều nhặn, nhõn cái bánh mỳ Ngọc Hân mí lị bát chè sương sa ăn kèm với sữa ngô chan cốt dừa (cả nhà làm thử mà ăn xem sao, vị lạ lạ miệng hay phết í , mỗi tội em chụp lại bị xấu điên, lem nhem vì bưng bê chứ ko phải ăn chán mới chụp ảnh nhé, hức, cả nhà thông cảm đừng xát mứt vào nòng em, em hứa có Rebel T3i là em sẽ học chụp ảnh cho ló tử tế, chỉ sâu ảnh nuột nà có bố cục ) Nhân tiện Lỳ ơi vào bắt bệnh cho chị với nhá Trong ruột nó đây, ko thể nào chụp được ảnh tử tế vì hình như cái mắt đọc của máy có vấn đề, để marco giờ ko chụp gần nổi í, chắc bạn T77 sắp đai rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 kinh quá, e đóng cái vụ tương ớt nhá, hết rồi, có nhõn dăm chai mà sốt sồn sột. Đại ca Khét vừa mí nhắn tin order, nó gọi là chai Toshiba..ghớm e đoán mãi mí hiểu ý nó, tabasco mà bầy đặt thành Toshiba
Ðề: Bếp Kún tầng 7 con vợ trọc đầu, mồm thối mà ko rú rít ở dứoi ko khéo anh già cũng chễm chệ ngồi khoanh chưn ăn hẳn bữa cơm thân mật mí bác Hnat ròi ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế này nhé, đăng kí đăng keo làm mẹ gì cho mệt. bao giờ cá Basa nó bật đèn xanh, hàng về chân công trình thì mời cả nhà đến phá kho thóc của Nhật.Mạnh ai nấy vồ...thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái vụn bánh mì ấy, e cho vào MST mà làm đánh réo 1 cái, khỏi bảo bọt mẹ gì cho vất.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chị ko thấy hôm trc chị ấy bảo là lá dứa để làm thành màu xanh là mua lá của quả dứa hử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lại nằm nhà điều dưỡng , Sao cái chân em đóng vẩy Mãi chưa xong cứ co hết da vào đau ơi là đau
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái lá dứa từ quả dứa cũng đc gái ah. Trên chị nhiều người cũng làm màu xanh từ lá dứa mà...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nào có hàng về nhà chị Limi chúng ta lại off ở đấy 1 buổi đi. Tiện thể ngắm + vợt quần áo luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các chị ơi, thế lấy người trẻ trung, độ 17 -20 thì có nên không, em đang có 2 em tầm đấy, chúng nó đều biết trông em bé rồi. Em ngại người trung tuổi vì đến thấy 2 vợ chồng hiền quá, chả quát nạt gì, lâu lâu họ tưởng họ là mẹ chồng mình, lại còn dạy mình cách đối nhân xử thế chứ. ơ của nhà em nó dòn tan. Mà chị có máy nướng sanwich không, cái máy kia em chả thích, em thích máy sanwich cơ. Chị Kún ơi em Sa dùng bình gì, mua ở đâu, bao xiền hả chị? Thơm cái nào, chút chút.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác dìm hàng E nhá ... Anh già bẩu có cả zai nhớn nhà bác hnat ở nhà nên ko vào đấy. Chứ ko thì cũng chạ biết thế nào ....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ảnh 2 mẹ con tự sướng = WC, xấu òm mà...Khổ thân con gái, bị con bỏ mẹ muỗi đói nó chí cho 1 cái vào mà, giờ thành vết thâm, xấu điên cả mặt con bé, bực ơi là bực
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Như kiểu nhà máy thuốc lá í bà nhờ, lâu ko đi qua nhà máy thuốc lá, nhà lại ko có ai hút, quên cha cả tên