Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi cái gì mà First baby ấy, cái Vit nó cho mượn cả set, yêu nhắm dưng chị chỉ dám bóc ra 3 cái bình nhỏ này, còn cả 2 cái bình lớn nữa cơ.Vịt nó bảo ai biếu tặng gì hay gửi ở Mĩ về ấy. Salih thì chị được tặng 1 bộ bình Gerber vác ở Mĩ về.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày giả vờ hay mày cố tình? haha...ai mà chắt được mầu xanh từ lá dứa thật thì chị đi ngất. con bé cùng công ty sau cái hôm hì hục xay lá quả dứa ra làm chè sương sa, nó bảo: thề với chị, e ko dám nghĩ đến làm chè cháo gì nữa..haha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kinh, chồng sắp đi công tác có khác, ăn chơi xế bà . Mà mọi người chắc ộp bên nhà chị Khoai à? Nghe con Khét nó hú hét làm tôi dạo hết cả rực, cũng muốn sang đó quá, mà xaaaaaaaa...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 ôi e chả có thời gian chụp ảnh nó đâu, ở nhà toàn bà với Salih lôi máy ra tự sướng đấy, e có 1 kho ảnh của nó mà lừoi up
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi chơi mẹ màu thực phẩm cho nhàn bà ạ. Giờ gần nhà Jolis Chefs nên cứ thiếu cái gì là chạy ù ra đó mua luôn.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thì em chưa làm bao giờ nhưng mà thấy bảo cái lá dứa từ quả dứa nó ko tốt
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chiều qua e lội roài chị ạ, e thấy ảnh roài, nhưng vì e lội đt nên chả vào còm đúng cửa hàng roài nhá, mà trông đc lắm c ạ, sáng nay cái Ỉn nhắn cho e xin địa chỉ đấy, nói chung là e thấy cắt kiểu điệu đàng mà dịu dàng thì a Dũng cắt ok lắm, mà nhà ý chỉ có 2 vc cắt thôi nhá, tất cả bọn lau nhau đứng xung quanh chỉ để gội, sấy và học việc thôi c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì cắm phâm phập đi, thế mày tưởng nhà tao cứ ngồi nhìn nhau, nắm tay cười cừoi là con Sa nó nhẩy bổ ra khỏi dạ con cho đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À Chóe ơi, nhà bà đã có hộp cơm 4G chửa? Nếu có rồi mai tôi qua lấy nhé, cái như hôm trước tôi nói í.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay mày ở nhà à? vác đi cục bô ma thì khách lại đòi lấy, thế mai nhá? tương ớt thì găm 2 chai cho cả đại ca mày rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nói thật mà. Trên E mọi người làm màu xanh để đồ xôi ngũ sắc từ lá dứa thật mà chị, nói đùa đâu. Nhưng chỉ giã lá lấy màu thôi. Cái lá dứa trên nhà E lấy luôn từ cây nên nó dài nhoằng và to, chứ ở dưới này thì lấy từ cái phía đầu quả dứa, bé tí mà toàn gai ah. Bọn E còn toàn lấy lá dứa, lau hết cái phần phấn trắng rồi cuộn muối ăn cơ. Nó chua chua giòn giòn, ngon lắm ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đúng rồi, con này thuộc bài, con Sa chỉ mất nhõn 1 chai nước giặt Dnee loại 3500ml