Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng,chúc cả nhà tháng này may mắn,e đi lễ đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng này đi lễ sớm vậy? Nàng đi chùa nào đới?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mồng 1 đầu tháng chúc cả nhà mình bình an. Chúc chị Anna tháng này mẹ tròn con vuông. Chúc bác Doanh và các mẹ nhiều sức khỏe! Chúc các bà bầu luôn vui khỏe! Chúc các mẹ đang mong con yêu tháng này sẽ được toại nguyện!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hello cả nhà!!! hôm nay mùng 1 chúc cả nhà cầu may được may cầu con được con nhé!!! Nghe tin em Nhím Bi mà cả nhà hổi hộp chờ tin em ấy! em đã bỏ bao công sức chừo đợi săn Rồng từ đầu câud trời thương em ý tóm được đuôi em Rồng này nhé! ủn em Nhím Bi cái cho 2 vạch nét căng nào!!! @ cả nhà: em và Chồng đã quyết định chọn ngày 31/5 này để Tùng Lâm nhà em ra gặo bố mẹ ạ! nhà em đang hồi hộp quá cả nhà chỉ còn 10 ngày nữa thôi em hy vọng Tùng Lâm nhà em ngoan ngoãn chò đến ngày đó ra gặp bố mẹ ạ!!![-o< tháng này nhà mình vẫn còn chờ tin em Chomeo, chị Samhh và một số mẹ nữa nhỉ??? chúc các mẹ sẽ có 2 vạch trước ngày em lên thớ nhé! để em được chugn vui với các chị em ạ @ Zenda: em ơi em cố gắng kiên trì nhé! việc này ko vội được em ạ, vì chu kỳ của đàn ông dài hơn của chị em mình rất nhièu ( 70- 80 NGÀY) nên em cần kiên trì tẩm bổ và dùng thuốc của ông trí cần có thời gian để thuốc có tác dụng em ạ! Hy vọng em sẽ may mắn như em Huong Mio sớm đón con yêu nhé!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới tháng mới nhiều điều tốt lành, chờ em Nhím bi nổ phát súng chốt hạ đê!!! Mẹ con Anna đúng hẹn 31-5 gặp nhau khoẻ mạnh nhé!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chào cả nhà! Hnay đầu tháng e chúc cả nhà tháng này gặp thật nhiều may mắn. Những ai đang ngóng chờ như e sẽ được toại nguyện. Những ai sắp chiến đấu thì thật sung sức, một phát ăn luôn heheee. Những mẹ bầu bì thì mẹ khỏe, bé khỏe. Những ai sắp vỡ chum thì chuẩn bị sẵn sàng mẹ tròn con vuông, hạnh phúc ngập tràn khi ôm con trong lòng. hihii giờ thì đến e báo cáo ợ: Hình như mọi thứ đang trêu đùa e hay sao ý. hic hic cả ngày hqua e chả thấy tý ty nào ra cả. Tối hqua thì ra 1 chút dịch ạ, thành 1 vệt, ko nhiều ạ. Nói ra thì xấu hổ nhưng E thèm con quá, nên lấy hết tinh thần đưa lên mũi ngửi, hị hị theo thính giác của e thì ứ phải máu [vì e nghĩ máu nó phải hơi tanh], e phán đoán là dịch, nhưng lại chả phải dịch nâu. Sáng nay đi chợ về thì có thấy ra 1 tý ty nữa ạ. Ca này của e khó hiểu quá! Hình như e chưa thấy ai gặp ý. Sáng nay e thử thì vẫn 1v, chả thấy tăm hơi v2 đâu dù chỉ là mờ như sương khói. E cám ơn cả nhà đã động viên em. Hi vọng tháng này e thành công, cho bõ công cả nhà đã bên e và ủn mông cho e hihiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi cả nhà!!!! Hôm thứ 7 em đi khám mốc 12w (12w4d), bé nhà em khỏe và không phát hiện dị tật gì, độ mờ da gáy 1mm.....Nhưng mừ vưỡn chưa bít bé zai hay bé gái (bs ko nói mà chả hỉu sao lúc đấy em cứ mải xem màn hình, cũng quên ko hỏi, huhuhu) E tạm tính theo cách tính ngày sinh của chị Anna thì dự sinh 5/12 (Hai lần trước em đi khám bs Vỹ thì chả thấy có ngày dự sinh gì cả). Lần này đi khám bs Trâm, dự sinh 27/11. Hiện tại e đang uống Prenatal DHL, trước đây hồi 8w e có uống thêm Ferrovit nữa, nhưng đi khám bs Vĩ, mấy cô đo huyết áp, khám bảo e dừng Ferrovit. Thế là từ hồi 8w đến giờ em chỉ uống nhõn Prenatal DHA. Hôm qua bs Trâm kê cho e những thuốc sau, các chị cho e xin thông tin thêm về các loại thuốc này với, e cảm ơn các chị nhìu ạ. - Fhamom x 30v, uống 1v/tối - Cahi KUD x 1 hộp, uống 1v/sáng - MgB6 x 30v, uống 1v/sáng Em ko bít có viết đúng ko, vì chữ bs khó nhìn quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc chị ANNA cuối tháng đón Tùng Lâm mẹ tròn con vuông nhé ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em có kết quả tốt đeph ở mốc quan trọng này nhé!!! vậy là yên tâm đi được 1/3 chạng đường em ạ. về ngày dự kiến sinh của em thì em lấy ngày khoảng 27/11 đến 4/12 là đúng nhất đó em, cũng ko chắc chắn được bé sẽ sinh vào khoảng này em ạ, tùy vào từng bé PT khác nhau mà ra đời khác nhau hii mình lấy mốc này để chuẩn bị tinh thần.vậy nên em ko cần lo lắng nhé! còn vè thuốc : Fhamom: mà em nói chắc là Feramon em ạ đó là sắt và Acid Fonic đó em (chắc em chưa mua thuốc đúng ko?) còn Canxi KDV và Magie B6 mà BS Trâm ke cho em theo chị thì hơi sớm em ạ, em tập một nên chưa cần bổ sung Canxi sớm vậy đâu, tầm 16w là đẹp nhất đó em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đi khám về kết quả tốt e mừng lắm.... Em vẫn chưa mua loại nào bs kê cả, lên hỏi các chị cho tường tận roài mới mua chị ạ. Em còn có mấy viên Prenatal DHL nữa thôi, bs Trâm bảo uống hết thì chuyển sang đơn của chị kê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đầu tháng chúc cả nhà Rồng Rắn mình gặp nhìu may mắn nhé! Chúc Tùng Lâm ngoan ngoãn trong bụng mẹ 10 ngày nữa gặp nhau khỏe mạnh!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này nhà em định bắt rắn đầu năm cơ nhưng mà hụt rùi các mẹ ạ..hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngủ muộn mà dậy sớm thía em? Đi lễ ở chùa nào thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà 1 tháng mới suôn sẻ và như ý (u) Chúc các mẹ sắp vỡ chum vượt cạn nhẹ nhàng :heart: Chúc các mẹ bầu to bầu nhỏ, các bé khỏe mạnh bình an :heart: Chúc các mẹ đang mong con sẽ sớm toại nguyện 2v đỏ chói lọi (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí... chị đọc đến đoạn em hít ngửi thì bò lăn ra mà cười... Mong em bé sớm thôi trêu đùa mẹ để mẹ thử lên 2v đỏ chót nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi ông xã em cũng toàn đc mọi người nhờ đặt tên cho con. Anh ấy thích cái tên Tùng Lâm lắm chị ạ và nói nếu có con zai năm Rồng sẽ đặt tên con Tùng Lâm. hic em tự nhiên thấy tủi thân và thương ông xã quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng không nghĩ nó lại đều chằn chặn thế ( trộm vía phát nữa ) Em ún hết lần 1 thuốc ông trí rùi thì đến KQD đấy ợ. Đợi xong đâu đấy rồi em lại qua khám lại xem sao. Anna sẽ lên thớt 31/5 ... cả nhà cùng hồi hộp nhỉ ! Bác Doanh, bao tử ruột rà của bác ổn định chưa ợ ? vừa rồi em thấy mọi người khuyến cáo, ko nên ăn bất kỳ hoa quả nào của Tung của nhé. Vì nó toàn ướp/vẩy chất bảo quản gì đó gây ung thư, ngay bên họ còn nghiêm cấm ăn cơ ah, Đại sứ quán VN tại TQ cũng có lời khuyến cáo cho dân mình đấy. Mà Lê là quả lâu lắm rồi nhà em ko mua và ko ăn, vì có lần em mua lê để cực lâu mà nó vẫn thế, ko hỏng... sợ quá ! Các mẹ bầu nhà mình cũng nên lưu í, chỉ ăn những hoa quả quê mình trồng đc, và trc khi ăn nên ngâm rửa nc muối thật sạch vào. Phòng còn hơn chống nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân, mún nhanh khỏi thì vắt mấy giọt tỏi vào mũi nhé nàng!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà 1 tuần mới, 1 tháng mới nhiều thành công và hi vọng!