Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lội miệt mài, trong lúc lội bao nhiêu chủ đề muốn nhảy vào, lội xong thì lại chẳng nhớ cần nói những gì nữa @Chị CC: tóc cắt đẹp lắm chị ạ @chị nào hỏi đc mua đồ ss: Hồng Minh Baby trong Thành Công nhé, em đã mua đồ ss ở khá nhiều đại lí to nhưng giá cả ở đây ổn nhất, tuy ko có nhiều lựa chọn như ST mẹ & bé ở BM
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cũng k nhớ chính xác cái tên lắm, nhưng là quà của bà chị e xách tay từ Mĩ về cho con Vịt dùng ạ, nhưng cái đầu ti nó cứng quá con Vịt nhà e nó k hợp tác nên là để không cả bộ đấy, lúc sinh con Ngan thì e quên tiệt là còn bộ ý nên là còn mới nguyên, hôm Kún cbi sinh em Sa thì e lại về dọn tủ ở nhà bu nên dọn ra cái bộ ý, chuyển cho Kún luôn, đc cái bộ ý có các kiểu bình từ to, nhỏ đến nhỡ, mà hình như có cả cái ti giả nữa ý, đúng k hả chị Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah ko biết có lên lạng nào ko dưng chị phải đổi bỉm size M rồi đấy. Èo bọn bầu ơi, chị ôm cái bỉm Bibabibo ấy, chuẩn từng li, mói dùng hết tuần vừa rồi, chuyển sang cỡ M ngon lành luôn, ko thừa tẹo nào, còn đống miếng lót mà chị căm ghét năm nao, giờ hè đem ra đóng mí quần chip lại khá ổn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tưởng bà Chi Còm bẩu ọp ở NTD bà nhỉ? TQH xa lắm...Mí lị lẩu ứ ngon, ăn gà nướng mí xôi thì ngon...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà iem cũng phầm phập ấy chứ. soi siếc rồi canh trứng các kiểu mà vưỡn im re. Chạ hỉu...:(
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chắc giống ông cụ thân sinh. mày đi đâu? buồn phiền gì mà ko vào nhà cả tuần nay thế???
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bông: nhổ cái răng đấy đi nhé, thằng em tôi mấy tháng trước cũng phải đi nhổ vì đau quá. Về nghe nó kể cũng khiếp nhưng ko đau lắm đâu, nhẹ cả người
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihih...tao nhớ lắm, mai mấy giờ gửi về quê để tao ra tận bến xe tiễn bánh?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bạn e vừa gửi cho e 1 loạt đồ, nhờ mấy đứa cty chồng e cầm về hộ: - 4 cái bình sữa Pegion - 3 Set núm ty thay thế size S, M, L - 1 cái đo nhiệt độ đặt lên trán ý… hix đắt lòi ra ý ah Vì là đồ bên đó ( lại thế rồi) nên e cũng yên tâm lắm, đợt vừa rồi loay hoay mãi vụ bình sữa thì giờ có tài trợ nên cũng xong. Bà ý còn định gửi cả set đồ ăn dặm mà e pải panh vì hơi to, nhờ người cầm cũng ngại mà con e thì còn lâu mí dùng dc Chị MinhTom ơi, hno e qua nhà chị Limi thấy chị ý bảo đang có ít bình NUK đang sale đấy, hỏi chị ý xem có loại nào mua cũng dc chị ah. E qua chỗ chị Limi vợt được cái chăn lưới hồng rõ xinh, định mua tặng con cháu 1/6, nhưng hôm nọ đi mua đồ chơi cho nó rồi nên lại ko cho nữa, để con gái e dùng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hqua e lội = đt nên k nhảy vào còm đc chị Thuhang ơi: nếu c chưa mua đồ sơ sinh thì ới e nhá, cô e chuyên đóng hàng đổ buôn hàng sơ sinh đấy, có đủ mọi thứ hết, nếu c k ngại thì ới e, e đưa chị đi nhé, e đưa c đi thì đảm bảo mua với giá ưu đãi ạ, nhà cô e bán ở 46 Hàng Ngang, e đẻ 2 đứa toàn mua đồ nhà cô e bán hết, toàn mua lố thôi, rẻ hơn là đi nhặt từng thứ 1 ở Hà Diện - Lã ông c ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cô E toàn lấy lá dứa rồi cho vào cái cối đá giã thôi mà. Chỉ cần giã 1 tí là nó đã ra màu xanh lét rồi ý. Có là giềng dùng lá giềng, có lá dứa dùng lá dứa. Cầu kỳ hơn thì giã lá cơm đen mí gio để tạo màu xanh tươi. E ít thấy mọi người dùng lá nếp nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Răng khôn à, bác cũng tòi đủ 4 cái, muốn nhổ đi quá mà hãi đau, nghe nhiều người kể vụ rạch toét cả lợi mà hốt, vẫn chửa dám, nhưng để lại nhiều lúc điên cái đầu.