Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhím& Bi lại gặp đúng đối thủ chuyên thích cho máu đây rồi. hehehe ... gặp mợ này là đi thử máu ngay đấy ! Gái ơi, tềnh hềnh là chuối chín nhắm rồi ... huhuhu hôm qua con chuột ở CH nó xơi mất một quả rồi ....
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí e cũng bị cái bệnh nóng lòng sốt ruột ... Cả một thời gian dài tháng nào e cũng đi thử máu sau 8-10 ngày xxx Đến nỗi ông bác sĩ đó quen mặt luôn kaka ông ý hỏi là soa k để muộn hẵn thử kekeke Nhg mà tháng nào cũng thất vong hhuhuuh
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê măm hết thui c ơi, k con chuột nó măm hết mất kaka oánh nhau với con chuột đi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheee e cám ơn Mẹ Hải An và e choa meo ná. ĐÚng là 2 độ tuổi khác nhau, 2 ý kiến khác nhau nhỉ? hihiii Chóa mèo ah! Chị theo chị Hải An nha kưng. E cũng cố mà học hỏi theo chị nà. keke
Sáng nay chồng em đi chợ mua hoa quả gặp cô hàng xóm như này đây ạ !!! Cô hàng xóm (CHX) : nhà cháu có ông cụ nào k? Chồng em : dạ k ạ... Có chuyện gì thế cô? CHX : à k... Hôm nọ cô đi về muộn, cô thấy 1 có ông cụ thấp thấp, tóc bạc trắng cứ thò tay vào móc cửa lạch cạch.... Cô mới hỏi " cụ ơi ! Cụ tìm ai thế ạ?".... K thấy ông cụ trả lời..... Phải hỏi 3-4 lần thì cụ mới bảo : "tôi về nhà muôn lại quên chìa khoá"...... "thế cụ gọi chúng nó ra... Đèn trong vẫn sáng mà cụ" ..... Im lặng..... Cô sợ quá, chân cứ bủn rủn.... Chồng em : ......... Cười..... Chắc là ng khu này vào nhầm thôi cô ạ..... CHX: quanh khu này cô cũng biết nhiều.... Làm gì có ông cụ nào như thế đâu nhỉ... Thế cô mới hỏi cháu nhà cháu mới đến có ông cụ như thế k? Chồng em : (hơi lạnh đầu)... Cười...... P/s : gần nhà mới có ông cụ mới mất.... Sát ngay vách.... Và câu chuyện trên k có một chút mắm muối nào....... ."..........."........................ Huhu e k về đây ngủ nữa đâu huhu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị Hải An và e chóa mèo có vụ chuối chuối rì đấy ạ. Có ai buôn chuối hử??? E đăng ký mua với. Xã e thick ăn chuối lắm, cơ mà đi chợ e chả dám mua vì nó cứ vàng ươm, đẹp như tranh ý.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chomeo kia, đọc mà như kể truyện đêm khuya, ghéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt! Chắc là nhầm đấy! Thế CHX có kể tiếp đoạn sau ông cụ làm gì không em? Hay ông cụ bay vào nhà nhỉ ?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng muốn nghe đoạn kết..hem biết ông cụ đi đâu??tò mò.,...hihi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! EM mua chuối tây còn xanh, về để nó chín ăn là dc, mẹ chị toàn mua thế
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiếp sợ quá huhu. Tôi nhát chết lắm bà ạ hôm trước chồng về quê còn 1 mình tôi mà tôi thuê chung cư ở đấy thế mà tôi vẫn sợ ma ko thể ngủ được phải 1h sáng mới thiếp đi. Có thể mọi người ko tin cho nên e ko kể đâu ạ nhưng mà ngày bé ở quê em đã nhìn thấy ma buổi đêm rồi ạ. Bâyh nghĩ lại vẫn bị ám ảnh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình thấy có cái này hay nè các mẹ ơi: CƠ HỘI NHẬN BỘ GIƯỜNG CŨI CHO BÉ MIỄN PHÍ khi tham gia chương trình "Khoảnh khắc yêu thương" tại http://facebook.com/mevbe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em là thành viên mới, cả nhà cho em góp gạch xây nhà cho Rắn với nhé. Em tuy kinh nghiêm ít nhưng độ nhiệt tình thì vô biên mong các mẹ cho em gia nhập hội nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà 1 tháng 4 âm lịch nữa đều cầu được , ước thấy, trong đó có cả e nữa, e mong tháng này chu kì tốt đẹp để e chiến đấu lấy hai vạch cùng các mẹ, mong, mong, hi vọng, hi vọng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng chị ơi em vẫn theo dõi và chiến đấu với các mẹ nhà mình đến cùng ạ. Uống thuốc ông Trí và bác Doanh sát cánh lại được cả nhà động viên nữa nên yên tâm phần nào. Chị sắp đc gặp TL rùi, hum nào nhà mình đến thăm TL được chứ chị nhỉ, c mổ ở PSHN ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng đó chị ơi, chồng em cũng tuyệt đối ko cho ăn hoa quả bọn khựa. chỉ dám ăn những thứ chắc chắn mình trồng mà cũng khó lắm cơ. nhà toàn chỉ ăn bưởi,chuối ,mía, bơ.. hi, chị em nào có nguồn hoa quả sạch thì ới cả nhà dùng. à em chomeo còn chuối bán nữa ko nhỉ, hihi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuyện nghe như Nguyễn Ngọc Ngạn ế nhể hihi... hay cụ là .. " bụt" đến phù hộ cháu theo kiểu ..mới keke, không đi mây mà đi đường bộ cho an toàn ( đường mây bây chừ nguy hiểm lém)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nè đợi thêm 1,2 ngày có sao đâu em, sốt ruột làm chi?? Vừa tốn tiền lại mất máu, biết ăn đến bao giờ mới hồi lại chỗ máu đấy... Chóa Mèo kia đừng có xui dại ná..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Trời đang mưa to, e khóc to cho lụt luôn nè. E chán đời quá cơ! E ý đến thăm e rồi. huhuhuuu sao lại thế được ạ??? Ai bắt bệnh dùm e với. Tự dưng làm e hi vọng, sorry cả nhà! E đã làm cả nhà hồi hộp theo e. E ứ biết đâu, đợt tới e đến ăn vạ nhà ông Trí đây!!! Có ai đi theo e koooooooooooooooooooo?