Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó ơi, hôm qua em mới đọc qua về mấy cơn gò, thường thì hơn 20 tuần mới bị gò nhưng nếu bị sớm tầm 14 tuần thì cũng phải để ý đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó tìm hiểu nhé. Mẹ baobaoboiboi làm tập 2 rồi thì cho chị em kinh nghiệm vụ này nhé, hum qua em đọc mà cũng hơi hoang mang. Em nằm thẳng thì cũng bị cứng bụng 1 tí nhưng là ở cạnh rún nên em nghĩ chắc ko phải, nếu ở tử cung thì phải dưới rún 1 đoạn chứ nhỉ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 T SA ở dốc ps thì thấy các c bầu to sắp đẻ vẫn xn nc tiểu mà, t thấy như vậy là tốt chứ vì thử nc tiểu mới biết m có bị dư đường hay thiếu gì ko để bổ sung hoặc giảm đi Mọi ng bảo qua Trung Hòa đợi lâu lắm nên t toàn khám ở dốc ps, t thấy nhiều ng khen bs Vỹ lắm, thấy nv ở đó cũng nhiệt tình chu đáo nên chắc t cứ theo chỗ này
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Haha chị nói giống y xã em, suốt ngày xã e bảo gấu từ mẹ đến con Cuối tháng e mới đi chị ơi, hôm nay e mới đc 11w5d, e để t2 tuần sau đi cho chắc và đỡ đông đúc Nhà e bị hỏng bộ phát wifi nên dùng đc mỗi máy của xã em, lúc nào ông ấy ra ngoài gặp khách e mới có máy dùng nên cứ nằm ôm tv và khò khò thôi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 đúng là thai nhỏ mức độ gò thường xuyên xuất hiện thì phải hỏi bác sĩ họ tư vấn cho các mẹ ạ. Vì khi thai có to cũng thi thoảng gò bụng chứ k có thường xuyên và lâu như vậy đâu. 12w thì túi thai cũng to và tràn nhiều r em ạ nên k nhất thiết cứ nằm dưới rốn, hôm qua đi siêu âm để xem cái u xo thế nào mà bs bảo túi thai to k thấy được. Chị cũng ngạc nhiên vì mới hơn 12w mà to che cả u xơ, bs bảo túi thai phình to nhanh lắm để bé còn cử động đc mà ... cứ thấy âm ỉ bụng đâu quá thì phải tư vấn nhỡ sau có gì k kịp em ạ, bs họ con cho thuốc uống hay đặt thuốc nữa chứ ....
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em cứ ở nhà khò khò thế à, k đi làm à sướng nhỉ. Chị cũng sắp nghỉ hè r hehe, đang suy nghĩ xem nghỉ hè mà lại mang bầu k du lịch đc thì làm cái giống gì cho qua ngày đoạn tháng đây.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 haha, e cũng sinh tháng 12 này, lạc vào topic nàyl ại muốn có bé ẵm quá !
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em từ ngày cưới xong ở nhà chồng nuôi ăn học thôi chị ạ :"> cũng gần 2 năm rồi nhiều lúc chán lắm muốn đi làm nhưng xã thương nên cứ bảo học xong, sinh con cho lão cứng cáp xong làm gì thì làm c là giáo viên ạ? hè là qua 3th đầu rồi đi biển đc mà c, vc e hè năm nào cũng đi biển, năm nay cũng tính đi nhưng e đang đau đầu vụ đi xè nhiều
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi ôi sao hôm nay mình sang tuần thứ 13 rồi mà vẫn thấy khó chịu thế nhỉ Có mẹ nào hết nghén chưa?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 các nàng tám ác thế, có 2 ngày nghỉ ở nhà mà leo mãi mới đến nơi....Mình đang tuần thứ 9, trộm vía đỡ nghén hơn tý rồi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình từ ngày lấy chồng đến giờ cũng 7 năm rồi đi làm cũng phập phù lắm. Phần lớn thời gian là nghỉ ốm với nghỉ ko lương à. Hễ có bầu cái là nghỉ ko lương luôn. Đến lúc con 1 tuổi mới đi làm lại.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 à, hôm nay 21-5, họp quốc hội sửa đổi các luật trong đó có luật lao động đấy. Ko biết các mẹ sinh rồng tháng 12 này có may mắn dc nghỉ sinh 6 tháng ko nhỉ?hichic.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cầu trời phật phù hộ cho các mẹ mẹ tròn con vuông 9m10d...........................
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 có chồng tâm lý thế bảo chả sướng ^^", uh chị làm giáo viên tiểu học, nhà chị ngay biển mà đi làm gì nữa, sáng biển chiều biển muốn phát chán . Hè năm nay mà k vỡ kế hoạch là đc đi Đà lạt chơi r, 2 năm r từ khi sinh thằng nhóc chả biết du lịch là gì, hè đi đà lạt mát sướng phải biết, tính hè thằng nhóc 29,30 tháng r tha nó đi luôn mà cuối củng là 1 thằng nhóc trong bụng nũa. Thế là vỡ mộng... vẫn u như kỹ chả thấy hết nghén, có điều ham ăn hơn trước nhiều, k ăn k chịu đc vấn đề là chủ top nó cũng lặn mất tăm chỉ có mình em là 8 thôi chị ạ , đỡ nghén là nhừng r, nghén ngẩm chán quá ....
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 do các chị k làm nhà nước, còn em xin mãi mới chen đc 1 chân nên sinh con 4 tháng , xin giấy bv thêm 1 tháng nữa là lại đi làm. Sợ nghỉ mất việc thì khốn. Đa phần chồng đều làm ăn có của mới nuôi đc vợ con chứ như em đây, cưới chồng kém tuổi, mình đi làm cả năm r chồng còn tò te đi học đại học. Vứa mới xin đc việc 1 tháng nay chứ mấy. Cũng may xon đc việc chứ lương nhà giáo nuôi sao đủ 1 thằng chứ đừng nó thêm thằng trong bụng và thằng to xác nữa ... haiz ... hix,e đang mong đây. đc nghỉ 6 thàng thì em lại leo tới hè năm sau hehehe, con tha hồ cứng nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 nhìn các mẹ được chồng nuôi cũng thấy thích thật, xã em cũng làm cùng chỗ với em, được cái 2 vợ chồng cùng đi cùng về. Em cũng muốn nghỉ thêm 1 tháng ko lương nhưng chắc là ko được, em làm ngân hàng CP, phòng em cũng chả có ai back up nên nghỉ nhiều cũng khó. Hic. Nghỉ 6 tháng thật thì chị em ta ăn mừng nhá , mà chả biết có kịp tháng 12 k hay lại chòi sang năm sau (
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cứ dc nghỉ 6 tháng là thích rồi. Mình ko dc thì các mẹ sinh sau dc. Phụ nữ vốn vất vả mà, con 6 tháng thì cứng cáp hơn rất nhiều, đỡ khổ mẹ khổ con.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em mấy htrc đỡ đỡ tưởng hết rồi ai dè mấy hôm nay lại đâu vào đấy, mệt dã man con ngan
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em trc ở nhà thấy chán lắm nhưng giờ có bầu mới thấy sung sướng hihi Chị ơi chỗ c lên Đà Lạt cũng gần mà, qua 3th đi cho thay đổi ko khí, nhà c gần biển thì thích nhỉ, e thích biển lắm thích đồ hải sản nữa chứ Dạo này e chẳng thấy đói gì cả, chẳng ăn đc bữa phụ cứ bữa chính mà xơi thôi nghe chị nói ham ăn mà xèm Hnay e canh nhà nè chị, sợ các c lại bảo chủ top lắm mồm ý chứ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Cái này hay nè các mẹ ơi: CƠ HỘI NHẬN BỘ GIƯỜNG CŨI CHO BÉ MIỄN PHÍ khi tham gia ch/trình "Khoảnh khắc yêu thương" tại http://facebook.com/mevbe
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ở các nước khác toàn được nghỉ 6 tháng, nước mình cái gì cũng đi sau .... hic hic...