Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng thế, thi thoảng mới nịnh tí thôi, mà tôi có bệnh yêu chồng mới chết chứ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thấy có mỗi bà là chưa kêu ca về chồng, thậm chí còn có bệnh yêu chồng đó nhé. Bà suớng nhất hội rồi đó
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Này này, cuối tháng này tôi về Vũng Tàu, Bà có nhắn gửi gì anh xã tôi nhắn cho, anh xã bà đang làm ở sân bay Vũng Tàu hở? Bà bớt việc đi, dắt 2 con vào VT thăm ông ý, bà vào VT xong lại chả muốn về HN đâu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ạ, bà mà chán chồng tôi chả tin, hai vợ chồng bà tình củm thế cơ mà, chiện kia mà khỏe thế, tôi trộm nghĩ chẳng chán chồng đâu :-\"
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì hì, tôi đi chơi Vũng Tàu suốt rồi mà, ở trong đấy công nhận thích thật, thoáng, mát, đất đai lại rẻ chứ. Ở HN ngạt thở bà ạ, cách đây mười mấy năm, hồi tôi học cấp 2 - 3, HN đẹp và thanh bình biết bao. Bây giờ thì...... Lại nhớ hồi 4 - 5 tuổi, tôi toàn theo các anh trai lớn cùng ngõ leo lên tàu điện lên tận Bờ Hồ rồi lại về chợ Mơ, hihi. Cuối tháng này thì lão nhà tôi lại về HN rồi, đangh bảo lão mua mấy cân mực khô dẻo làm quà đây. Nhà bà đi chơi à? Xã bà sinh năm nào thế? Nhà tôi là Ngựa với Mèo đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Từ hồi mầm non tôi đã cho Nấm ở nhà một mình rồi. Buổi trưa thì ông bà nội gọi sang ăn cơm rồi lại về nhà ngủ và chơi đợi mẹ về.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lăn lội lại mười mấy trang đọc văn thơ và tâm sự của các bà, thấy nhớ ngày xưa thế, bây giờ cứ quay cuồng với đủ việc, ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thấy trách nhiệm với nghĩa vụ, chẳng lãng mạn được nữa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đi chơi về mà chả thấy khoe ảnh thế Thúy ơi, lúc nào qua nhà tôi lấy cái bình Lock về hộ tôi với nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ngựa Mèo thì có nhà tôi, nhà bà, nhà mexb, nhà huynhphuclinh, nhà bôngxinh bắc Ninh với mấy nhà ở wtt nữa... hì hì
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đi hỏi thủ tục chuyển trường cho con lớn nhà tôi đây, hôm rồi nhờ ôngbaf nội mà ko được nênnay tôi phải tự đi lấy, hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, Bố Mẹ tôi ở dưới Vũng Tàu. Nhà tôi từ Thái Bình thẳng tiến vào VT năm 1984, khi ấy tôi 6 tuổi. Năm 1997, tôi lên SG học Đại học, sau đó làm việc, lập gia đình rồi sống ở SG luôn. Chồng tôi quê Đà Nẵng, nhà tôi là Ngựa và Tí, Bà ạ. Tứ hành xung: Tí Ngọ Mão Dậu. Hehehe....