Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao cứ sồn sồn như [nhồn ] phải bỏng thế nhể,ngồi yên đấy thử thiếc cái gì,đợi vài hôm nữa,cho có chuyện mà lói,cho cả nhà ngóng tin lun thể.đừng có nghe CHÓA MÈO sui dại,người ló có thử đến chục lần máu cũng chẳng suy suyển đến 1 lai, đây người đã xanh xanh yếu yếu, mà đòi đi thủ máu,chưa cần thiết,mà có bầu rồi thử làm giề cho mất tiền và mất cả máu ra,chị thị rồi đấy ,giỏi thì cứ đi đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc chắn chưa? hay do đợt này uống thuốc nên thế, tớ cũng bị chậm mất 2 ngày do tháng này uống thuốc đó. Ko sao nhé, tin vui giờ thì mừng giờ, ko thì tháng sau ta lại mừng lớn hơn nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhuhuhu .... chị khóc cùng em nhé ! .... Ôm phát nào ... Thôi thì lại đi săn rắn với bọn chị nào. Con lại mải chơi rồi, em tâm huyết thế thì kiểu gì con cũng sớm về với vc em thôi. Đến ăn vạ ông Trí thì làm đc giề đâu, ông í 70 tuổi òi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, bận bịu suốt chẳng vào buôn bán với nhà mình được, thấy nhà mình lên tầng nhanh quá. Từ hôm em báo tin mừng đến giờ vẫn chưa vào thông báo giới tính cho cả nhà. Em giờ được 22w rồi, công chúa cả nhà ạ. Em làm theo tư vấn của chị mamdoanh nhưng vẫn là con gái. KCC của em là 11/12/2011, em sinh năm 87. Em bầu bí không bị nghén nhưng cũng không ăn được nhiều, hôm kia đi siêu âm chỗ bác sỹ Chương bé nhà em được 404gr thui, có hơi còi không hả các mẹ? Chị anna update danh sách vào giúp em với nhé! Chị sửa luôn giúp em. Chúc các mẹ đang bầu bí mẹ khỏe, con khỏe, các chị đang săn rắn thành công với 2v đỏ chói nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đừng khóc nữa nhé lụt nhà chị mất em ơi!!!!!!!!! đưng nản trí nữa mà phải kiên cường mới bắt được Rắn chứ !!!!! @ Zenda và cả nhà: khi nào em sinh xong nếu được rất mong cả nhà mình có buổi off ( ở nhà em thì tốt quá or off gần nhà em thôi nha) mà mẹ con em tham gia được thì vui quá ạ để các chị các em có thể bế Tùng Lâm nhà em thơm thít lấy Hên nhé Ôi nghĩ vậy thôi em cũng muốn được ôm con lắm rồi đây ạ!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nín ngay cưng, săn tiếp, lo cái giề nào!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng sa ở bs Chương à, chị cũng sa ở đó , bs nói gt con luôn hả em, hôm trước 12w chị k hỏi nên cũng ko thấy bs nói gì cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em có công chúa xinh đẹp nhé! trộm vía con PT tốt là vui rồi em ạ! tầm này 400g là BT em nhé! từ giờ trở đi con mới PT mạnh lên cân nặng chưa lo lắng đâu em!!! mẹ cứ vui vẻ ăn được và tẩm bổ cho con gái xinh đẹp nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui, chiều nay em ứ qua được roài, mai E cũng chưa chắc chắn lắm ạ. Tại em gái em lên hn, định mua cái điều hòa về lắp, vì dưới nhà em hơi nóng, cháu bị dính đầy rôm roài, cụ phải đi kiếm cỏ sài đất về nấu nước cho cháu tắm đới. Sorry chị nhé, chắc chắn em sẽ PM chị luôn ná. E đảm bảo nếu nhanh thì 30p, còn lâu thì 1h sẽ xong cho chị thôi ợ. Weo com nàng ná, nhà mềnh không từ chối sự đóng góp của ai cả. Hi vọng nàng sớm có 2V đỏ chót để cả nhà cùng chia vui. Của nàng số 33 ná! @Nhím & Bi: Ôm gái cái nào! @Mẹ Hải An: Chị ui, chóa mèo tháng đi thử máu 1 lần đới, đỡ làm sao nổi mí nàng í. @Chóa mèo: Chị hơi tò mò cái đoạn kết nhà em đới nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em gái lại bị mừng hụt giống chị hả? Thôi đừng khóc nữa ko chị lại khóc theo nè!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khóc đúng 1 lần rùi nín nhá, cứ chăm chăm đi hiến máu đê!! Thoai nó ra là chấm dứt cái sự nghi ngờ... Khóc lần này rùi tháng sau quyết chí túm được con Rắn con nha!!! Mẹ con cháu bụng to ôm chặt cô để cháu chạm hẳn cô là dứt khoát tháng tới có em Tỵ nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhim&Bi: Tháng sau bắt con rắn đầu tiên đi chị... Em cũng bị trượt tháng này rồi ạ, hí hửng y như chị đấy!!19h ngày 5/5 em đi siêu âm thì em trứng rụng roài, tối về 2 vc e xxx cố gỡ gạc cú chót!!! đợi đến 14 ngày sau xem có lên cơm lên cháo gì k?? sáng k thấy lại đợi đến trưa, trưa lại đợi đến chiều, bụng bảo dạ " 19h 5/5 đến 19h ngày 19/5 là tròn trĩnh 14 ngày, qua 19 giờ k thấy j chắc là...." đợi thêm đến tối chẳng thấy em í tới, lòng vui thầm.... đêm đêm đang ngủ tỉnh giấc thấy ẩm ẩm ướt ướt, bật điện lên lấy bỉm.... chồng em hỏi " đã thấy j chưa?? - rồi a ạ. - vỡ đê rồi à? thôi ngủ đi em." hôm nay sáng mùng 1 em ko dám than thở với cả nhà, đọc tin chị nhim&bi hồi hộp mà k ngoi lên. giờ em vào chia sẻ với cả nhà đây ạ. Huuuu. em buồn quá!! Hơn 1 năm tháng này đợi tháng sau, tháng sau lại đợi tháng sau nữa đến giờ vẫn xịt....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố gắng lên em, dù sao em vẫn khoẻ mạnh bt, ko bệnh tật gì là mừng rồi, chưa đến duyên con thôi em ạ, số em là có con tuổi Rắn chứ ko phải Rồng thì sao nào, vui vẻ lên để chiến đấu tiếp nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác doanh ơi! bác tính cho em tháng tới này nhé để em tiếp tục chiến đấu ạ. tháng này 19/5 ạ. thanh kiu bác nhìu nhìu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình tĩnh bình tĩnh, tiếp tục chiến đấu nào! Tháng sau bọn mình cùng báo 2v nhé. Báo cáo bác Doanh, em tạch tháng vừa rồi rồi ạ. CK này của em bắt đầu ngày 19/5. Em lại tiếp tục chiến đấu đây. Bác bấm cho em xem tháng nào có ku rắn với ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! óa óa óa....hahaaaaaaa. chít cười với chị. E đang khóc lụt nhà, nghe chị nói ông Trí 70t roài, hok lèm ăn được rì, mà e phì cười. Hi vọng e làm phát chốt hạ cổ động mọi người mà hok được. To all: Cám ơn cả nhà đã động viên iem. Haizzz, e thề, e hứa, e đảm bảo, e sẽ quyết tâm ạ. Tiếp tục chiến đấu tiếp thôi!!! Ơ, e muốn quote bài của nhiều người thì làm thế nào ạ? [ như e vừa quote bài của chị Thảo, vừa bài của chị Hải An, chị ThuMinh....ý]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ah, em cảm ơn chị..... săn mèo..... đợi mèo....trượt mèo....săn rồng.....đợi rồng....trượt rồng, hy vọng đến em rắn ko vướng phải điệp khúc đó ạ. nhiều đêm nằm mơ toàn thấy trẻ con, tỉnh dậy mà buồn kinh khủng... không biết bao giờ con yêu mới về với vợ chồng em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đọc những dòng này của chị, e thấy giống e ghê. Có lẽ thế chị nhỉ??? E có duyên đón bé Rắn chị nhỉ? to hoahongcat:Cố gắng lên e nhé! Chị cũng thế đấy. Tháng này hẹn tháng sau, tháng sau hẹn tháng sau nữa. Một dạo thấy mòn mỏi lắm cơ. Nhưng giờ ổn roài, e ý đến ko òa khóc như trước nữa. Bình tĩnh đón nhận. Tháng này hơi giật mình, bàng hoàng tý chút, bởi chị ít khi bị chậm, tháng này lại chậm mất mấy ngày. No vứn đề. Tháng tới tiếp tục nhá! Cố nhên nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihiii anh ku chém bão chạm vào cô là cô ngon roài. Tháng tới cô kiếm e Rắn cho mấy anh em chơi với nhau nhá! Teng kiu chị iu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, cho e hỏi với ạ. Mấy hôm nay e ngứa mũi, hắt xì hơi mấy cái, sổ mũi bên trái. Có fai e bị cúm k nhỉ. E lo quá. Các mẹ chỉ hộ em cách nào cho nó lành với ạ.Em đinh mua lá về xông có sao k các mẹ. E mới đc hơn 6w, lo chết đi đc.