Em làm công ty xây dựng ở Trung Kính, mà công ty cũng là xây dựng dân dụng đấy. Có gì cần hỏi cứ alo cho em chị nhá.
Giờ mới chạy vào đây chào các mẹ được, có em caothuy thấy vui nhộn hẳn lên nhỉ. Hii cảm ơn em nhé. Chị sẽ alo cho em sau.
Mấy hôm không vào mà nhà mình 888 giỏi thiệt. Em ở khu Đông chị ạ. Thôn Lộc em bít ạ, ngày trước ở trọ bên đó mãi . Vậy tính ra em nhìn thấy mấy người ở XD rồi ạ. Hôm nào rảnh rỗi rẽ qua nhà chị chơi chị nhé.
HI hi, thế nhà chị cũng hơi hơi gần nhà em rồi. AX em đang hết tất đây, 2 mua 2 đôi chị có free ship không ạ. Em ở ngay gần uủy ban xã Xuân Đỉnh chị ạ.
ok, tui rảnh rỗi mà, mechimri có e bé mấy tuổi rùi, có làm bạn với cu Tít ko?, tít được 1,5 tuổi rùi.
Nhà cháu cũng mới về nhà bà ngoại ở Cầu Diễn, các bác cho cháu tham gia với ạ. Tiện thể hỏi thăm các bác ở Diễn ,có bác nào tập erobic ko cho mẹ cháu đi tập với!
Mình trước có đi tập nhưng lại tập gần cơ quan, nên ở Diễn không biết địa chỉ nào. Nhà bà ngoại bé ở đâu Diễn vậy?
hihi, em bé nhà em là hĩm chị ạ. mới 4 tháng tuổi thôi ạ. hi hi, em mời bác hôm nào đó rẽ qua nhà em chơi nhé!
hi hi, ku con nhà chị đáng yêu quá (trộm vía cháu). em cũng đã chụp ảnh em chim ri rồi, nhưng máy ảnh lại mất dây cáp nối với pc.
Hiii mình không phải dân gốc CD nên cũng chưa hình dung ra được khu 5 tầng là ở đâu. Trước cầu hay sau cầu. Nhà mình ở đường sát sông, nhưng là đường bên kia, qua cầu ấy, không phải đường bên TT tài chính đi vào HVCS đâu. Em bé được về bè ngoại thì mẹ em bé sướng nhé. Bé con nhà em được bao tháng rồi?
Cảm ơn mẹ nó ủng hộ, một năm cố gắng chỉ quên 3 lần thôi nhé - . Mình cũng có thêm địa chỉ mua sắm cho con rồi, không mất công lượn lờ các topic LCM. Sẽ thu xếp thời gian thăm gian hàng của mẹ nó.
Quá gần bạn ạ. Nhà bạn có gần chợ sáng không? Có nhiều mẹ ở Đại Mỗ quá thế này thì phải tổ chức party ra mắt, làm quen thôi các mẹ ạ. :drinkers:
Hôm nay mới phát hiện ra topic này. Nhà mình cũng ở Đại Mỗ đây. Sáng nào cũng mất 40-45 phút mới đến cty được. Mấy ngày hôm nay đường tắc đi làm sợ quá. Con gái mình cũng hơn 4 tuổi rồi, đang học ở Vạn Phúc. Rất vui được làm quen với các mẹ.
Công nhận các mẹ Đại Mỗ nhiều thật. Hi hi, bên XĐ không sợ đường bụi và sốc nhé. Tất nhiên mẹ Tít ở bên Phạm Văn ĐỒng thì bị bụi rồi. Em mấy lần đi qua đó nhưng bụi quá, tthi thoảng lại tắc đường nữa nên dạo này có xa tí thì cũng đi qua đường Xuân La rồi tới điểm tập kết