Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nhưng chị bị say xe khiếp lắm, đợt trước đèo nhau xe máy đấy chứ k đi đc ô tô ... hix Đồ hải sản chỗ chị ngon mà rẻ lắm, dân Nha Trang mà còn mê đồ chỗ chị mà, tại chỗ chị khách du lịch không nhiều, chứ ở Nha Trang thì dân gốc k thể ăn d8c con mực 1 nắng đâu, toàn đặc sản cho khác du lịch và vào nhà hàng , k có tiền mà ăn ấy chứ. Nên hồi có bầu đứa đầu toàn ăn tôm cua ghẹ, có cả tôm tít nữa nên bé đẻ ra đc 4kg, ngó như đứa 1 tháng tuổi , hehehe ... mà lại ít tốn xiền ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bảo trông nhà mà qua bên đấu giá vải nỉ thấy ẻm đang hăm hở bên ấy )
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic c bị say xe thì đúng là khó rồi xã e có ông bạn thân hồi đại học ở biển Tĩnh Gia - TH, biển ấy cũng chưa bị khai thác, khách du lịch chưa biết đến nhiều nên biển rất trong lành và đồ hải sản thì cực rẻ, mỗi lần ra đó ăn đã luôn chứ ăn ở Hn xã e toàn chê ko tươi. e thì thèm lắm rồi mà chưa qua 3th để ăn, mà đc ở gần biển như c mới đã Em định sang đó học hỏi vụ làm mấy con thú treo nôi ai dè đúng lúc thấy đấu giá nên hóng tý hihi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ngày xưa bầu thằng đầu nghỉ 1 tháng trước sinh ở nhà chị làm toàn mấy cái này cho bọn sinh viên nó đi bán đấy, vui nhưng nhọc công lắm em ui... em rảnh thì làm đi, chứ chị cũng thích lắm nhưng làm 1 cái là chồng chửi, bảo k có thơi gian nghỉ ngơi, đùn đẩy trông con lớn cho chồng vs bố mẹ chồng mà bày ra ngồi làm ba cái vớ vẩn... Hĩ, nhưng ban ngày thì mình khỏe, chỉ nghén từ chiều tới tối mà lúc ấy thằng cu đi trẻ về, nên toàn bị nói là giả vờ giả vịt thôi ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi c khéo tay thế, e có nhiều tg rảnh nên cũng muốn làm cái gì đó cho con nhưng sợ ko làm nổi, đợt trc rộ lên thêu tranh chữ thập e định thêu bức tranh 4 mùa tặng bmc vì nhà bm cũng rộng nhưng xã e cứ bảo "cả thèm chóng chán vài bữa lại bỏ mệt người" thế là e chẳng dám trái ý, giờ cũng ko biết ông ấy có cho e thực hiện ý định làm đồ chơi cho con ko hay lại bảo "mua cho nhanh" hihi c có e ku lớn rồi lại còn cv rồi bmc thì a lo cho c cũng đúng, sợ c ngồi nhiều mệt mỏi ko tốt
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hi hi mẹ này trùng ngày dự sinh với mình nè,mẹ nó đã SA 4D chưa
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Search google là có cái bảng này ngay mà,chụp vào đt xem cho tiện các mẹ ah
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 có BS thực ở lão khoa nhưng ko nói giới tính đâu, BS Vỹ có nói gt k các mẹ... mình đang phân vân hay là SA ở Thai Thịnh .... mẹ nào cho ý kiến với
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mình cũng bị ép ăn nhiều trưng ngỗng quá rùi, mới 11w mình đã ăn đc 5 quả rùi đấy. hic. nghĩ thấy sợ nhưng cố gắng thui
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mấy chị bạn e cho bảng lâu rồi mà e lười ko lưu Bs Vỹ hình như có nói giới tính ấy chị, e thấy mọi ng bảo SA ở TT nét nhưng bs ko tận tình lắm
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ngưỡng mộ chị thế, e mới xơi đc 2 quả thôi, mà mọi ng bảo trứng ngỗng khó ăn và thành phần ko tốt = trứng gà và trứng vịt lộn. e cũng cố cách 2 ngày ăn 2 quả trứng gà luộc đấy nhưng đc 1 tuần ngán tận cổ chẳng cố nữa
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình thì ko ăn được trứng ngỗng nhưng sáng nào cũng 2 quả trứng gà luộc. Ăn xong chỉ muốn ọe mà vẫn cố phải ăn. Chẳng bù đợt mình chửa bé đầu cứ 2 tuần mình xơi hết 50 quả mà vẫn chẳng thấy gì.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 cái vụ trứng ngỗng mí lị cá chép là các bà muôn thưở bắt mình ăn, khiếp đảm. Trứn ngỗng thì hồi ấy nghén ăn nên xơi tơi tới còn bây h trứng gà còn ngán nói j trứng ngỗng. Cá chép thì lạy từ xa, nghe cái mùi sợ quá đi. Mà nghe bảo trứng vịt lộn 4 tháng mới ăn phải k các mẹ? trong 3 tháng k ăn vì nó mát quá hay sao ý, nghe ai nói mà quên rồi. Bà bấu mất trì nhớ mà mình lại bầu lần 2 nên mất gấp 2 luộn =,= ... k nhớ gì, chỉ nhớ .... tiền
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 à định nói cái này mà quên, hôm qua mới lượn thấy có bạn bán đồ sơ sinh hàng Nhật = cân kg lên bán, tính mua mà mua 1 kg thì hơi nhiều nhỉ vì đồ con trai trước vẫn còn. Khoảng 5,6 tháng chị em nhà mình mua chung cho nó rẻ đi các mẹ...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình hồi bé đầu cũng ăn dc đến 5 quả trứng ngỗng vì bị ép. trộm vía bé rất lanh lợi nhanh nhảu, thế là ông bà bảo đứa này phải ăn bằng đấy nhé. Mình ko tin vụ trứng ngỗng làm bé thông minh lắm. Trứng gà bé đầu mình cũng ăn mấy trăm quả ấy nhưng bé này chẳng có mà ăn vì gà của bà ngoại ko nuôi dc nữa mà mua trên này thì sợ. vụ cá chép: mình thấy cháo cá chép khá ngon nếu nấu đúng cách Mình hay nấu thế này: luộc cá, để nguội gỡ thịt, ướp thịt cá với hành khô, hạt tiêu, mì chính, nước mắm, dầu ăn. 15 phút thì xào lên đến khi cá vàng. Xương cá mang xay lọc lấy nước. cháo nấu riêng ra 1 nồi, ăn dc bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. giả sử ăn dc bát tô thì múc bát tô cho vào nồi riêng, cho cá đã xào vào nồi cùng với cháo, nước cá đã lọc, đun 1 lúc cho ngấm, khi được thì cho thì là vào. Đảm bảo ăn cá sẽ ko tanh và ngọt. Mình hay làm cho ku lớn ăn thế và mình cũng ăn ké cùng luôn. cháo lươn, cháo cá chép, cháo cá quả đều đều rất bổ cho bà bầu các mẹ nhé.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chào cả nhà, cho e góp viên gạch xây nhà nuôi rồng T12 với a. Em vừa đi siêu âm đc 8w1d nhưng thai dài đc có 1,5 cm thôi a, không biết có nhỏ quá ko các mẹ nhỉ. E tập đầu nên còn chưa có kinh nghiêm, mong các mẹ giúp đỡ e a! Chúc các mẹ 9th10ng thật khỏe.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng là chỉ có các bà bầu đang nghén mới hiểu được... mà mẹ chồng ấy cũng đã từng nghén rùi mà.......
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em ghét các loại có có xương dăm lắm, làm mắc công mà khó chịu nữa. Tính vốn nóng nảy nên ăn cá biển ít xương là thik thôi . Bé nhà em nó cũng chẳng ăn cá, tới cá thu nó còn nhè ra nữa mà, đủ cách nhưng nó vẫn k ăn cá... chắc giống mẹ nó hehe chúc mừng mẹ nó, bé còn nhỏ tứ từ từ nhé, 8w5 mà như vậy thì cũng hơi bé vì hồi tớ s.â đc 2,5 rồi. NHưng quan trong là ăn uống cho con nó khỏe từ từ nó sẽ to ra thui, k phải lo đâu mẹ nó k có đâu chị o8i, bà ấy k biết nghén là j luôn. Sinh đúng 1 mụn con là chồng em bây h r k sinh nữa, bà ấy bảo chả thấy nghén ngấm gì, cứ đi làm phây phây, 4 tháng còn đi ô tô xa lắc để chữa bệnh cho người ta mà. Mẹ chồng chặng biết nghén nên k hiểu cho con dâu, ai ỏi thăm gì em là toàn nghe bà ấy nói "Đâu, có thấy nó nghén gì đâu, k ói k mẹt gì cả, chỉ có làm biếng ăn thôi chứ cũng bình thường , nó k thích đi làm nên làm bộ xin giấy nghỉ ..." Haiz ... mình ở trên lầu mà bà cứ oang oang để mình nghe thấy cho tức chơi ....
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi nghe chị nói chửa bé đầu ăn đc vậy mà e choáng Em ăn đc 3 bữa cháo cá chép trong tuần 4-5 nhưng giờ hãi rồi với cả e sợ mùi nên chẳng nấu đc, món phức tạp thì xã e ko biết làm nên thôi kệ. e cũng thấy ngta bảo sau 5th hãy ăn trứng vịt lộn, giờ thì cứ ăn trứng gà thôi nhưng e cũng ko ăn đc, chị ko lẫn tiền là thích rồi hehe Đồ đẹp ko chị? cho e cái link e vào xem với, nhà e thì bảo sau 7th mới đc mua cơ, các cụ kiêng mà với mẹ đẻ e nhận mua hết đồ cho cháu rồi nên e chỉ quan tâm đến cũi, tủ cho con thôi