Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chán thật ấy chứ, chuyện kia thì dù chán vẫn fải dùng, ko nhịn đc, hi hi. VC tôi mà tình củm cái nỗi giề, chỉ gặp nhau, nói chuyện lúc làm chuyện đó thôi, còn lại thì thôi khỏi fải nói gì cho mệt, thêm bực mình.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ơ , nhưng mà khi chiến thì có chuyện gì để nói hả mày ? tập trung vào chuyên môn đã đủ mỏi mồm rồi , hờ hờ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có lần chồng tao đi làm về tao xông ra anh ơi , anh hỡi , chồng tao sợ vãi chó hốt hoảng " em làm sao đấy ? hiện nguyên hình hộ anh cái , sợ bỏ mẹ " Hahaha, nên có muốn cũng ko có cơ hội mày ạ .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 lâu lắm ko vào thăm nhà, lội lại mấy trang thấy vui vẻ quá cơ, dạo này cơ quan tôi cấm internet rùi, bực mình quá, đang định mua cái 3G nhưng Bác Hồ chết lâu rùi, hic.... dạo này stress wa mà chẳng có bạn để tâm sự,hic......cuộc sống nhiều khi bức bối quá........ chúc các bạn vui
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ngày mai tôi đi công tác VT 2 ngày, có nghĩa là tối mai tôi ngủ ở VT nhé, có cho tôi mượn chồng bà hông đây????????))))
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ Kutit ở quận mấy SG nhể? tôi đang ở đường Thủ Khoa Huân có gần bà không?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ha ha, sáng ra đọc đến đoạn này cười sảng khoái quá. Đúng là Lan danh bất hư truyền
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Mụ Thoanguyen ơi: Giờ đã có hàng ở chỗ làm chưa? để tôi còn phi qua nào!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng vào nhà đựoc trận cười rồi đây, hy vọng hôm nay được cười cả ngày hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà một ngày dễ chịu. Tối qua tôi đi chùa lúc trời mưa, chắc mẩm chắc cả tháng này mưa rồi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thủ Khoa Huân, Quận 1 phải không Bà? Tôi đang đi làm ở quận Tân Bình, cách nhau đâu cũng 7 - 8km gì đấy Bà ạ (u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà bảo tôi, tập trung chuyên môn mỏi mồm là thế nào? Bà vừa chiến vừa la oai oái à??? :Cuoi