okie thứ 5 thì thứ 5.....nhưng muh chiều chiều Lucifer mới vào hay vào từ trưa ? để tina biết muh hẹn hò với mọi người và để kiếm thực phẩm ngon ngon và địa điểm hẹn hò chính xác nữa khỏi mắc công chạy vòng vòng
Jumi ơi đi nhuộm tóc đỏ đi có Lucifer tài trợ kìa...ahhahahaha...cho tina ké 1 ít nhuộm 2 light.....kakakakakak
Em lướt qua diễn đàn thì thấy có topic hỗ trợ sinh con trai/gái kéo dài đến hơn 100 trang hihi. Và hình như cũng có nhiều chị em bị áp lực sinh con trai thì phải. Hehe cá nhân em thì em chỉ thích con gái, nếu có toàn con gái thì em càng thích Hay tại em không, hoặc là chưa chịu áp lực đẻ con giai nhỉ? Có mẹ nào đã có con gái và đang chịu áp lực phải sinh thằng cu từ chồng hoặc bố mẹ chồng không? Em không hình dung nổi nếu chồng em hay bố mẹ chồng mà gây áp lực hoặc nói thẳng ra là thích con trai thì em sẽ phản ứng thế nào :-? Chắc điên lên mất :-?
RADA...RADA....Hội Phó thân yêu đâu rồi.... bỏ nhà đi đâu lâu quá......RADA ơi... RADA ah.... mau quay về đi em.... Nhớ em quá nè.... cần có việc bàn với em nè....cho chị cái hẹn nha....nhanh nhanh gấp gấp nha.... ko thì ko kịp thời gian i'......
Khổ lắm em ko thích nhuộm tóc chị ạ (chắc thik đầu óc đen tối) lí do số 1 còn lí do số 2 là ngày xưa từng lên tivi phát biểu câu " yêu milan vì máu ta màu đỏ tóc ta màu đen" h nhuộm màu khác thiên hạ cười chết. 1+2 ----> quyết định đầu óc đen tối keke
hihih, chào chị... chị ơi em đang cần gặp rada bàn vụ trung thu đây nè... sợ chị đợi lâu trách em ko lo việc cho xấp nhỏ....
Chắc Khuya khuya một chút là RADA sẽ nghe được tiếng kêu của em thui mờ, cô nường hay vào nhà khuya lắm. Trước sau gì thì cũng nắm bắt được thông tin thôi
hihih...yes... thanks chị....em cũng nghĩ thế....muh hôm nay ko thấy Hada vào nhà mình nhỉ... tối nay cũng ko thấy Hội Trưởng,Bapluoc,metieucan....... vào 88888 nhỉ ..... Ah chị Jenny nè...em còn giữ nước mắm Rada gửi chị i'.... khi nào gặp em gửi chị nha
Công việc bận bịu quá nên đến giờ mới vào được nhà. Mẹ Tiểu Cần ơi : Đặc sản món Huế của mẹ Tiểu Cần quả là số 1, thưởng thức 1 lần 40 cái mà vẫn còn thòm thèm nè. Chắc hôm nào phải nhờ Ax đi công du thêm 1 chuyến nữa quá. He...he.....
Gởi đến cả nhà mẩu chuyện vui này để giảm xì trét nhé : NÓI CHUYỆN VỚI TRỜI Một cậu bé theo dõi một thợ sửa điện thoại trèo lên cột điện, nối mạch bộ đồ nghề kiểm tra vào thử liên lạc với tổng đài. Có một sự cố nào đó trong việc nối mạch liên lạc. Chú nhóc đứng nghe một hồi rồi chạy ùa vào nhà la lên : - Mẹ ơi, ra mà xem mau lên. Có một ông chèo lên cột điện thoại đang nói chuyện với trời. - Cái gì khiến con nghĩ là ông ấy đang nói chuyện với trời ? - Vì con nghe ông ta la lớn "A lô ! A lô ! Trời ơi, có chuyện gì trên đó, có ai chịu nghe không hả ?" Sưu tầm
cảm ơn chị Jenny, hôm nào phải "hành" a. Hải 1 bữa nữa đi chị - em lại có dịp đắt hàng @ tina : sao giữ chùa một mình hả, mấy hôm nay chị đứng ngoài hàng rào canh chừng thui, vì lu bu mà vào thì gắn mô tơ 2 ngựa cũng kg kịp 8888888
Hihi, qua đây gặp mẹ nì, chết cười vì một bài trị chồng của mẹ í, hihi món ngon cho em phải học hỏi nhiều đây. Hôm nay em mạn phép giữ nhà cho các mẹ và các con ngủ ngon nhé.:drinkers: làm ly coffee tỉnh ngủ cái nào.