em cảm thấy mệt mỏi lắm.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongminhdoan_559taxi, 29/3/2012.

  1. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    thời sinh viên và khi còn ở HN em sướng bao nhiêu thì lấy chồng em khổ bấy nhiêu.
    Lịch làm việc tại quán cơm của mẹ chồng em là 6h30 sáng dậy chuẩn bị rau và đi làm liền mạch( được nghỉ 15p ăn trưa) đên 15h30p. chở thức ăn ế, rau, đồ về nhà thì đi giặt quần áo của cả nhà, quét dọn nhà, nhóm lò để đun nước, nấu nướng bữa chiều, 19h tối ăn cơm, ăn xong thì rửa bát rùi lại đi làm rau, chuẩn bị thức ăn, vệ sinh cá nhân. 22h mới kết thúc 1 ngày làm việc không lương cho mẹ chồng.
    Sắp tới mẹ chồng em sẽ mua 2 con lợn để nuôi cho đỡ pí cơm thừa. em sợ lắm, chỉ giám khóc 1 mình
    Cứ như thế này ròng rã gần 3 tháng nay, có những lúc em muốn ra đi vì em không thể chịu nổi nhưng cứ nghĩ đến việc không thế xa được chồng em lại nén lại.


    Hiện tại gia đình e đã nuôi 2 chú lơn đc 30kg/1 chú. sáng dậy 6h, có hôm 5h30 dậy. CV ở hàng cơm thì vẫn vậy. Mới xảy ra chiến tranh và sau chiến tranh thì kiểu j vc e cũng ở riêng nhưng VĐ là ở chung nhà hay ra ngoài ở thôi.
    Ấn tượng về Mẹ ck ko đc như lúc đầu nữa, tháng 11 âm lịch thì bọn e có e bé.
    Em chẳng nghĩ nữa chỉ tập chung kiếm việc để tự làm chứ ko làm cho hàng cơm nữa, rồi việc gì đến sẽ đến. Em còn phải lo cho tương lai của e chứ cứ làm lụng vất vả ở hàng ccơm rùi lại nhận đựoc câu nói xanh rờn của mẹ ck : " m về nhà này , m đã làm đc cái gì cho nhà này chưa"
    Nhục lắm, vừa mang tiếng ăn bám vừa sống phụ thuộc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongminhdoan_559taxi
    Đang tải...


  2. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Em nên tìm việc khác làm cho đỡ bị phụ thuộc.
     
  3. vitbaucute

    vitbaucute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Bạn nên tìm 1 công việc riêng cho mình, sẽ không bị phụ thuộc, trước tiên là đi làm bạn sẽ có giờ giấc của cơ quan, chỗ làm của bạn, sau đó là có kinh tế cho bạn. Chứ cứ ở nhà, xoay vòng với mấy việc không tên thì càng chán, mêẹ mỏi, phụ thuộc.
     
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Ở nahf làm đủ thứ viêc nhưng chả bao h đc công nhận đâu bạn ạ, vẫn mang tiếng là thế nọ thế kia, yêu chồng thì yêu nhưng cần phải yêu mình trc đã bạn ạ!!!! Chúc bạn vững vàng để vượt lên chính bạn!!!
     
  5. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    em cũng thường xuyên lên mạng tìm việc và nhờ vả ng quen nhưng dưới HP khó và ít việc hơn HN nhìu. em đang chờ. có lẽ phải đi bán hàng thuê tạm 1 thời gian thôi
     
  6. dungnhinlaisaulung0609

    dungnhinlaisaulung0609 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    3,250
    Đã được thích:
    956
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    chia sẻ với chị nha,em mới là sv chưa phải va vấp chuyện gia đình,nhưng mà em cũng đồng ý vs các mẹ nên có công việc của riêng mình sẽ bớt bị phụ thuộc hơn chị ạ.chúc chị sớm tìm được giải pháp
     
  7. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    em học gì ra mà giờ cam chịu phục vụ nhà chồng không lương thế này...em ntn thì bố mẹ em xót em lắm đấy...Mình được ăn học thì nên đi làm em ạ, có thời gian mới giúp đỡ nhà chồng...em k thay đổi mà cứ đà này chị k chắc là em chịu đc mãi đâu kể cả em yêu chồng bao nhiêu đi nữa...........
     
  8. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Trước em học CĐ du lịch còn hiện tại thì chờ tháng 7 này lấy bằng ĐH ktqd. Kinh tế đang khó khăn, em mới chuyển về HP nên cũng ko biết nhiều cty đang tuyển chỉ lên mạng tìm thui. Bây giờ lại bầu bí nên càng chán. Ko đi làm ở đâu đc
     
  9. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Hôm thứ 5 em lên Hn có chút việc và tiện thể đi khám thai luôn. 17h chiều em gọi về cho me ck xin ở lại. me ck ok rùi thế mà 20h ck em gọi điện bảo em là ra bến xe về ngay đi. e bắt xe và về nhà lúc gần 23h đêm. Hóa ra là me ck em ở nhà chửi ck em là ko biết dạy vợ.
    Em có bảo ck là tìm phòng ra ngoài ở riêng, ck em ok và cũng tìm được phòng nhưng phải chờ chị chủ phòng ý đến tháng 6 chị ý sang TQ chi ý để lại cho phòng.
    Chiều tối hôm thứ 7, trong lúc ck chờ e tắm rùi ra ngoài ăn ở hàng chứ ko ăn ở nhà thì vô tình nói với e ck. Nó bảo ck nộp tiền điện là 180k trong khi đó tháng trước ck em cũng phải đóng cả nước + điện. tiền gì cũng đến tay bọn e. thế mà mẹ ck cứ rêu rao là bọn em chăg mất cái gì.
    20h bọn em về nhà trong cơn bực tức vì ck đòi đi ngủ qua đêm ở ngoài để xem giải cup C1 thì gặp me ck, em chào xong thì me bảo e ăn cơm nhưung e ko ăn, e bảo me ck là anh Tùng đưa tiền điện cho Ng rùi, me ko phải đưa cho nó đâu( nói rất nhẹ nhàng).
    bụt( tivi đã tắt).
    Me ck: Chúng m ra đây mẹ có chuyện muốn nói.
    Ck e:Vâng, mẹ cứ nói đi.
    Me ck: Me thấy cai Ng nói chúng m ra ngoai tìm phòng thuê ah, từ khi chúng m về đây ở mẹ cũng địh cho chúng m ra ở riêng vì mẹ ko đủ ktế để chăm sóc cho chúng m tốt. Sắp thành bố, thành mẹ cả rồi cũng cần được chăm sóc chư ở với mẹ thì mẹ ko đủ sức. chúng m ra ngoài mà sống chăm sóc nhau cho tốt, dủ lông đủ cánh rồi thì bay.
    Con cái Hương. tao nói cho m biết, m lên tự kiểm điểm bản thân m xem m về nhà này m đã làm đc cái gì chưa mà ck m mới nộp tiền điện có tháng này mà m mặt sưng má sị với t, t có xin của chúng m bao giờ ko?....
    m về nhà t thì ít m về nhà bố mẹ m rùi lên HN thì nhiều( từ tết đến giờ mình về quê đc 3 lần do có giỗ và thượng thọ). m lên HN thì m phải xin trước mấy ngày chứ ngày mai m đi thì ngay hn m mới xin pép. đi đâu cũng phải hẹn ngày đi ngày về, có chồg nó khác với ko có chồng đi phải về sớm lo việc gia đình.
    Tất cả các tội lỗi của ck bị chuyển hướng sang e và nói là do em.
    Em điên lắm.
    Bây giờ đi Vs hay đi mua bán đều phải xin pép.
     
  10. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    em suy nghĩ ít thôi để cho thai còn khoẻ- mai mốt em bé cũng đỡ ốm hơn
    em nên viết ra kế hoạch của em trong 3 tháng, 6 tháng
    thu- chi thế nào
    dự kiến ra sao
    để chia sẻ cùng chồng
    chứ bây h em đang có bầu thì cũng khó làm được j
    nên hoàn cảnh là do mình chọn lựa- mà đã chọn lựa thì ko kêu than nữa em ạ
    vd: qđịnh ở riêng- chi thế nào? ai chi? ăn uốg thế nào? tự nấu hay cơm hàng......
    sắm những gì? cần thiết hay ko.....
    mai mốt ko nhờ được ai trông con mình cũng phải chấp nhận vì đây là lựa chọn mình đã nhìn thấy
    chứ đừng quyết định điều gì theo cảm hứng, sẽ mệt lắm
     
  11. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Bạn nên đi tìm một công việc gì đó để đi làm, như thế sẽ thoải mái tinh thần hơn. Với lại cũng nên nói với chồng nhưng bức xúc đó để cùng nhau giải quyết, đừng giữ trong lòng không tốt đâu bạn...Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.
     
  12. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Chào em, vô tình đọc đc những dòng tâm sự của em; chị k định cmt nhưng nghĩ đi – nghĩ lại chị lại cmt 1 số điều hy vọng giúp ích cho em. Chị cũng lấy chồng xa, & làm dâu, & tự lực về mọi mặt
    Rất hiểu & thông cảm với những suy nghĩ của em bởi hiện tại cs. Em mới cưới, & đang chịu sự hẫng hụt sau cưới; ở giai đoạn này em k vượt qua đc em có thể mất tất cả or mất rất nhiều.
    Có câu “ tư tưởng không thông, vác cái lông cũng nặng”. Ở đây, chị thấy cơ bản là ở tư tưởng của em. Cần có nhất của em lúc này để giữ thăng bằng cho chính mình & cái thai đc pt tốt
    - Mọi sự so sánh đều khập khiễng: E đừng so sánh khi còn là sv, hay khi còn ở với bố mẹ đẻ thì thế này – khi lấy chồng thì thế kia. Vì: lấy chồng & hoàn cảnh nhà chồng em là người lựa chọn, cơ bản mọi thứ em đã biết trước khi em về làm dâu
    - Hãy coi nhà chồng là nhà mình, việc nhà chồng là của mình -> làm việc 1 cách tự nguyện sẽ k thấy vất vả nữa. Vì: không có mình các công việc đó vẫn có & vẫn đc gq hết, vậy có mình thì cv sẽ đc gq tốt hơn …
    Vì nhà chồng là nhà mình, cv của gđ chồng là của mình, vậy khi vắng mình thì ai gq cv của mình hàng ngày? Từ Tết tới nay em về quê 3 lần, chưa bàn tính là ít hay nhiều mà hãy xác định: khi đi lấy chồng (đk lại chưa có) thì chỉ về quê mình khi THẬT CẦN THIẾT, giả thiết em đi làm rồi, ngày đó em vẫn phải đi làm thì có về đc k, hơn nữa mỗi khi đi lại thì còn tốn kém về kinh tế.Giờ em chưa sinh hem bé, sau này em bé bé tí cứ đi đi lại lại quê quán còn ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé nữa, …
    => Lấy chồng xa tức chấp nhận thiệt thòi (về mặt tình cảm với người thân bên gđ mình) nhiều hơn. Có câu “ có con mà gả chồng xa, trước là mất giỗ, sau là mất con” mà.
    - Nhà chồng em mở CH ăn, nên cv nhiều & rất nhiều; với CH ăn mà dậy sáng lúc 6h30 là muộn, cv này yêu cầu thức khuya dậy sớm & vất vả. Mọi người trong nhà dậy lúc mấy giờ & có làm việc không? Ai cũng muốn nhàn hạ, tài chính đầy đủ, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, mình cần chấp nhận thực tế & hòa nhập cs
    - Việc đi đâu cũng phải xin phép là đương nhiên, nhưng xp với sự lễ phép, thật lòng (chứ k phải là thông báo nhé). Thể hiện sự tôn trọng với người lớn, & mọi người biết mình ở đâu nếu chẳng may có bất chắc xảy ra với mình.
    - 2 vc dẫn nhau ra ngoài ăn, ở nhà vẫn phần cơm (MC bảo em ăn cơm): là 2 vc sai
    - 2 vc ra ngoài thuê nhà ở riêng, BM chồng k biết – k có sự bàn bạc, thống nhất trước, đây là việc lớn: 2 vc sai lớn
    - Mới về nhà chồng, mà lại đang căng thẳng: chỉ nói khi cần thiết phải nói, giữ hòa khí cho tốt, luôn tươi tỉnh, thoải mái, nhẹ nhàng
    - Có thể để sau này em bé sinh ra đc 2y thì xin việc làm cũng k muộn, trừ trg hợp bj em xin đc việc làm tốt. Vì hiện tại em đang mang bầu, đi làm đc vài tháng lại nghỉ sinh em bé …
    “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” và “mình vì người trước khi người vì mình” thì gặt hái đc nhiều tốt đẹp hơn
    Mong em luôn hạnh phúc bên gđ!
     
  13. hanghyvong

    hanghyvong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Bỏ công sức lao động ra, vất vả như thế .. thì bạn bị bóc lột sức lao động à?
     
  14. Masafot

    Masafot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    2,725
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Đồng ý với chị .........................
     
    nha`dangminh thích bài này.
  15. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Chị ạ.
    Cảm ơn chị vì lời khuyên nhưng chắc c ko rõ hoàn cảnh nhà em. Khi em về nhà anh ý thì ko ai nói với e về tính nết me ck, ít tiếp xúc nên em cũng ko biết, nhà có 1 ông anh chồng đang ở trại cai nghiện, 1 ông bố dượng ck nhưng sống ở bên ngoài đang bị bệnh.
    Mùa đông thì cả nhà em đều dạy lúc 6h30 và bt là 7h kém nhưng mùa hè thì thường là 5h30 và đc ngủ muộn nhất là 6h10 nhà e chỉ bán buổi trưa chứ ko bán buổi chiều.
    Ban đầu em cũng coi mọi người như người 1 nhà nhưng cũng chỉ là con dâu thôi. mẹ ck rửa hộ cho mấy cái bát ở hàng cơm mà ng ta trêu hôm nay bà chủ rửa bát ah thì mẹ e bảo là hôm nay thay ôsin đây.
    Mọi lần đi đâu em đều xin pép như xp mẹ đẻ em nhưng cái chính của mẹ ck là báo sớm,đi bao giờ, lúc nào về, căn thời gian về nhà mà làm chứ nhà thiếu gì việc, mà chỉ sợ em đi chơi ỷ việc nhà cho em chồng.
    Em về ngoại 3 lần trong đó có : 3/1 âm là về chúc tết và nhận họ, 10 - 1là thượng thọ ông nội, 14/1 ngày giỗ bà nội em, 16/3 là giỗ ông bà ngoại em. sau đó e ko xin về nữa.
    Lúc 2 vc e ra ngoài ăn có bảo em ck là ko chờ cơm, a c đi có tí việc rùi ăn luôn ở ngoài. Nhà em bao giờ chẳng có truyền thống úp lồng bàn đến sáng ngày hôm sau.
    Còn bọn e đi tìm nhà trọ vì cả ck em cũng thấy mẹ ck khó tính với e. khi e ko có ở nhà mà trái tính thì hay mắng ck e là ko biết dạy vk. TS ko nói thẳng với e, nếu ck e là ng chỉ biết nghe mẹ ck thì chắc bọn e chia tay rùi. Thế nên cả 2 mới quyết định tìm đc nhà thì mới xp . sđó vài ngày thì chuyển.
    Sự việc trên cũng qua được 2 ngày nhưng c biết tối qua e tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy gì ko? Chiều qua e mua 1 kg mân về, e và e ck ăn cả chiều và tối qua cũng ăn nhưng để trên bàn học của e ck cùng ăn rùi xem phim.
    Em làm đến 9h33 thì xong việc nên tắm rửa và đi ngủ. cửa phòng e ko đóng vì chồng e ko về mà e mở rất to. 4h sáng e dậy đi vs thì đá phải túi mận nằm dưới đất, ko buộc, ko lỡ bứoc thêm 3 bước để lên cái tủ cho em. nếu chuột hay dán cắn vào thì sao? Em hiểu tính em ck nên ko bao giờ nó làm ntn? Nếu c là mẹ ck thì c có làm ntn ko?
    Nếu coi em như con đẻ thì mẹ ck e khi đi Lạng Sơn về ko có sự phân biệt là mua cho ck e 1 bộ quần áo mưa 70k ( mặc đc 2 hum thì rách) 2 vc e dc 1 đôi vỏ gối mà e mua ở HN thì chỉ có 10k/ 1 chiếc. còn e thì đc chia sẻ từ e ck và me ck đc 7 cái quần lót( có 3 cái dởm và 4 cái trị giá 14k). Còn e ck e thì đc mua: 1 cái túi xách 250k, 1 bộ máy sấy, uốn tóc mà e chỉ dc nhìn thấy 1 lần duy nhất còn cất đâu thì ko biết và hơn 1 lố quần lót( cho e 3 cái trong 7 cái đó). trong khi đó ck e cho e tiền đi cùng mà ko cho e theo.
     
  16. daututaichinh123

    daututaichinh123 Banned

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em cảm thấy mệt mỏi lắm.

    Qua bên mình đầu tư tài chính đi bạn!
    Mình tư vấn Freee!
     
  17. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này