HÌ, nhóc nhà tôi ngày mai mới đi học chính thức buổi đầu tiên, oái oăm là hoc từ thứ 2- thứ 7 hic, ngày đâu tiên cô bắt mang hết sách vở học kỳ I, và toàn bộ dụng cụ học tập đi để kiểm tra, nặng khủng khiếp, tội nghiệp con bc vào thời kỳ học hành "gian khổ" học bán trú thực ra chỉ là hình thức khác của học thêm, nhà có người ở nhà mà tôi ko dám ko cho con đi học bán trú, chỉ sợ con mình là trường hợp cá biệt thì nguy, thôi thì con nhà người ta đi đc con nhà mình cũng đi đc, ....
theo ý tôi, mình để đến Trung thu cũng chưa muộn, còn cả ngày 20.11 nữa mà..bây giờ mới nhập học, khoan đã.
Con tôi cũng thế, hôm nay vác nặng quá đứt cả quai cặp, mai fải mua bù cho nàng ta cái khác đây, khổ chưa. Giờ vào lớp là 7.40 và tan lúc 4.10, nhà tôi chẳng thể nào theo được cái giờ đón con oái oăm thế, hix hix. VỤ này đúng đấy bà ạ, chờ ban phụ huynh họp xong có chương trình gì không rồi ta âm thầm tính nhỉ ? hihi. Chẳng biết các bà khác thế nào, tôi thì ghen tị với bà đấy, ít nhiều bà có thời gian làm việc riêg của bà, thích gì làm nấy ko bị vướng bận trẻ con, hihi, như tôi này, thèm đi cà fê lê la, fim ảnh, sách truyện.... mà có được đâu.
Đồng fục của trường con gái nhà tôi cũng xấu và nóng lắm, con thì nhiều mồ hôi, trường bắt mặc tuần 3 buổi cơ, các cô thì ko fải mặc đồng fục, hihi. Thế các bà cho con đi học thì ăn uống bữa sáng và sau khi đón như thế nào ? nghe chừng con tôi sẽ sụt cân mất vì sớm ra nó ăn ít quá, tới trường ăn cũng ko biết ntn, về nhà thì fải cho uốg ngay cốc sữa rồi mới ăn cơm, trước lúc đi ngủ làm cốc nữa cho yên tâm. Thế là cả ngày ăn có 3 bữa nhí nhố với 2 cốc sữa thôi, lại thiếu ngủ nữa. Tôi nhét sữa và bánh vào cặp mà nó cũng ko động. Ghét ghê.
Cái cặp của con tôi cũng nặng lắm, tối qua sau khi sắp sách vở cho thấy nặng quá mà thương. Giờ học của con tôi là 7h20 đến 16h20, cũng oái oăm chẳng kém, tạm thời phải nhờ ông nội đón (mà khổ thân ông đi từ trên Đào tấn xuống BK gần 8km, chờ đến 18h mình đi làm về thì ông lại quay về). Con nhà tôi cũng ăn uống cực tệ, phải nhét thêm 2 hộp sữa vào cặp cho con để phòng đói. Hôm nay về kể là buổi chiều nhà trường cho uống 1 hộp sữa cam, hỏi của hãng sữa nào thì cô nàng bảo con chưa nhìn thấy bao giờ nên bố đang dặn mai mang hộp sữa về nhà cho bố xem.
Khổ nhỉ, bọn trẻ con đi học vác balo nặng quá cơ, mà các bà mua cho bọn trẻ cặp Disney cho nó bền, cặp tàu dễ đứt quai lắm
Thế thì 20 năm nữa bọn tôi ngồi ca thán bây giờ con lớn nên nó chẳng đoái hoài gì đến bố mẹ nữa, còn bà thì lúc đó vẫn vui tươi vì có con cái quây quần nhỉ.
Hê lô các bà, tôi đi giải quyết hôm qua rồi, hix được 11 tuần mới hoảng chứ, tôi cứ nghĩ chỉ vài tuần thôi, thế là bị hút, nằm đến chiều thì ra máu nhiều thế là bị tiêm cầm máu, rồi nằm tiếp đến 5h thì về. Ngủ giờ mới dậy đây.
Tôi đây, dỗi bà rồi. Có thèm quan tâm đến tôi đâu, chờ tin của bà hết cả hơi. Cháu tôi năm nay cũng đi học lớp 1, nó bảo biết học khổ thế này thì chẳng lớn nữa. Cứ như e bé trong bụng cô Hà, sướng thế,mãi mà chẳng chui ra.](*,)
Trơi ơi, tôi ở nhà 1 mình , buồn thúi ruột ra, suốt ngày ăn chơi mụ cả người. Chồng tôi bảo phải kiếm việc gì để khỏi kêu ca. Đang định cho vợ đi buôn nên tôi phải vào đây tám với các bà để lấy kinh nghiệm đây.
Chẳng biết các bà khác thế nào, tôi thì ghen tị với bà đấy, ít nhiều bà có thời gian làm việc riêg của bà, thích gì làm nấy ko bị vướng bận trẻ con, hihi, như tôi này, thèm đi cà fê lê la, fim ảnh, sách truyện.... mà có được đâu.[/QUOTE] Hi, tôi thì chẳng muốn đi đâu, chán rồi. Chỉ mong cái bụng nó to ra để mặc váy bầu. Đăng kí váy bầu của bà HLK từ lâu mà vẫn chưa có dịp mua đây. Cung mong đc vướng bận như các bà 1 tí mà khó quá. Ai có bí quyết gì thì tư vấn cho tôi xem nào.
Cái gì càng mong nó càng chạy mất bà ơi, cứ kệ đi, 1gayd đẹp trời bà phát hiện ra thì bé khéo lại đc vài tuấn rôi ý chứ
Hì hì, chỉ được cái nói đúng, bạn tôi nhá, lấy chồng lúc học xong cấp 3, chẳng kiêng gì mà mãi tới 2004 có 1 đứa sau khi mất bao nhiêu tiền chữa, rồi thả, tới giờ tiếp tục được đứa nữa rồi, chẳng biết thế nào đâu, đứa thứ 2 tự nhiên có, chẳng nghĩ là có thì nó lại có, nên cứ thoải mái đi bà ạh, đời là mấy tí.
Tôi cũng đang nghe theo các bà đây. Đời là mấy tí, hị hị. Bà HLK đi ngủ đi còn có sức mà chăm chồng con nhé.
Nhà G đã giải quyết xong rồi à, ko làm thêm cu cậu nữa à! Nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức nhé, chắc chỉ 1-2 ngày là lại bình thường ngay thôi!