Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, khổ thân Cơm Nắm quá. Nhưng các con thi hết rồi thì còn phụ thuộc gì nữa hả chị? Thế bố Cơm Nắm thì phát biểu gì về vấn đề này hả chị?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 c ơi, cứ thử đến nhà cô tâm sự trò chuyện xem sao chị ah, 1 giỏ quà bình thường tình nghĩa thôi, phong bì cất trong túi xem tình hình cô thế nào rồi quyết là đưa hay k
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e sợ giống hôm e làm kem đào. 100ml siro đào, 100ml sữa, 150ml kem tươi oánh bông. trộn xong e mới nhớ quên đường nên rót thêm 20-30ml sữa để hòa tan đường cho vào. e sợ là sai tỉ lệ nên kem chả đông. để tủ lạnh mà cũng k đông mấy c ah.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái chính là chị ý ko muốn đi đêm cơ, khổ, chị ý đến SV đi đêm chị ý còn ngại cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cả nhà mình năm nay 1/6 mua quà j cho con rồi ạ, hnay bạn e giới thiệu cái vở kịch " nàng công chúa chăn ngỗng" e chưa xem nhưng e thấy bạn e bảo sở VH đánh giá cao lắm, mà giá vé thì phải chăng nhá, e cũng làm 2 cặp rồi, cả nhà mình cho con đi xem kịch đi mà cái này làm quà e thấy cũng khá ổn, giá phải chăng mà lại có ý nghĩa nữa http://mgod.web tre tho.com/forum/f2926/mon-qua-y-nghia-danh-cho-cac-be-yeu-nhan-dip-1-6-nang-cong-chua-chan-ngong-1245155/
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bài này tôi cũng xem trên cuộc thi làm kem hay Wtt thì phải, ko nhớ cụ thể định lượng vì tôi hay cho theo cảm tính, hình như 4 hộp sữa chua ba vì, 150ml kem tươi, 60gr đường, 4 quả chanh dây bà ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bố cháu đi trực nên chưa biết, thì thi hết rồi chị mới không hiểu phụ thuộc gì, hay là chị cố tình không hiểu? Bây giờ nên làm thế nào?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói thật là tính chị nó thế, khổ lắm ý, SV đi đêm là KHÔNG BAO GIỜ chứ không phải là ngại QQ nhé, mặc dù giúp hết tình hết lý. Ôi cái này cũng tự biết phải mềm dẻo một tý cho dễ thích nghi, nhưng mà cảm giác là không được, có lẽ vì bản thân chị chịu ảnh hưởng quá sâu sắc của bố mẹ chị là những người thầy vô cùng tốt, và những người thầy của chị cũng phải nói là đều là thầy của cuộc đời. Nên mình không thể chấp nhận hình ảnh người thầy méo mó hoặc làm méo mó hình ảnh người thầy, mặc dù, cũng tự biết là nó đã méo rồi, méo không chối cãi được ý chứ!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị có kem sorbet sữa chua với vỏ chanh bào đấy, như kiểu sữa chua đóng đá mà hơi dẻo dẻo ý. Công thức của 1 cô người Ý. Ko cho kem tươi mà cho dầu ô liu, cũng béo nhưng là béo tốt, hí hí. Cho 4 người: 300g sữa chua ko đường loại nguyên kem, 60g sữa + 50g đường hòa tan, 25g dầu ô liu extra virgin, vỏ của nửa quả chanh bào. Nếu sữa chua có đường thì cứ cho hẳn 400g sữa chua chắc cũng được,ko cần hòa sữa tươi với đường nữa. Chị chưa thử. Trộn đều nguyên liệu lên, để trong tủ lạnh 2h, lấy ra trộn đều rồi mới cho vào bowl quay khoảng 15p là được. Khi ăn có thể rưới thêm tị dầu ô liu với mấy lá rosemary, nhìn rất thanh cảnh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em nghĩ là cô dọa mẹ tí thôi, các cô cũng thành tích chết đi được, cháu nào kém thì mới tiên tiến chị ơi. Cơm Nắm thế thì sao mà tiên tiến được.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Làm đê, hôm cn chị phải vào Big C để mua WC, thế mà cái Anchor nó hết mí đau chứ, nhắm mắt mua loại đắt hơn 1 tí, chả hiểu nhãn mịe gì ấy, về lại tống vào tủ, còn chửa làm mẻ nào kìa. Đang đợi sữa ngon bổ rẻ làm luôn mấy mẻ cho hết. Trong mấy loại kem chị kết nhất cái nào có chanh leo nhé ( dưng ko nhờ mày nữa vì thấy siêu thị bán rồi, đỡ mất công mày mang vác), cái làm chán nhất là kem dừa vì hình như hôm trước chị cho ít đường nên ăn hơi nhạt và béo, còn lại nhanh nhẩt là mấy cái siro nhỉ. À, chị vẫn chưa làm kem rum nho, mày làm chưa? ngon ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Số là, độ hai tháng cuối năm, cô cũng tổ chức dạy thêm, khoảng 2/3 các con đi, nhưng Cơm Nắm thì không. Chị chả biết làm sao SP ơi, giá mà Cơm Nắm nó cứ hồn nhiên, thế nào cũng được thì chị chả nghĩ, đằng này hôm qua giục mãi mới chịu đi ngủ, lôi hết sách nọ vở kia ra học để không bị Chấp Chới nữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 bữa nào bắt phi công chở đi mua chanh vàng bào cho yên tâm, chanh ở nhà toàn thuốc sâu c ah mí cả vỏ chanh xanh thì đắng và k ngon = chanh vàng c nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Khoai ơi em là khách hàng thường xuyên của hương Tân Mỹ Thành đấy, thế có phải Kobana bán hoa quả là cháu của cô Yến có phải không hả chị, nhà e có mẹ nuôi ở 6 Quán Thánh, mua lại nhà của nhà ngoại cô Yến, hóa ra HN chật quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bé nhà chị có vẻ sâu sắc quá nhỉ. Khéo em ý biết mình đc hs giỏi vì mẹ có đến thăm cô thì có lẽ em ấy lại k vui ý chứ, trẻ con nhiều đứa nó chín chắn mình k ngờ đấy chị. Nan giải chị nhờ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 ngày xưa mẹ e có bài. đăng ký học, nộp tiền học đầy đủ. nhưng e học đc có dăm buổi lại ốm, lại nhà có việc. nói chung là cả tháng đi học đc có 1-2 buổi thôi. tiền vẫn đóng đủ cho cô. vậy cũng chẳng phải đi đêm c nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mitcoi iu vấu em làm 2 mẻ rhum nho rồi cho thêm ít nho khô vào trong hỗn hợp để lạnh 3h nó dẻo dẻo ăn ngon lắm