Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp ôi cái link này nhiều đồ dễ thương nhỉ, giá cả vô cùng hợp lý nữa
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp em thì hơi vội vã tí, mua máy về, chưa có ai thọ giáo cắt may (biết máy từ hồi cấp 2 , nên cũng hiểu sơ sơ về cách ráp, hay cổ, nách, đũng ) thế là mua giấy về nhờ chị thợ may cắt rập mẫu đồ bộ của 2 mẹ con, xong chỉ việc đặt lên vải và cắt theo, rồi lấy quần áo của con ra, đặt lên vẽ và cắt....hi không đẹp lắm, nhưng cũng dám đem sp ấy ra cho con mình mặc, mình mặc và tặng 1 bộ cho bé con chị bạn....vừa thỏa chí khám phá cái máy may, vừa may, vừa đo, vừa tìm hiểu cách hạ cổ, nách đũng... bà ngoại nói, hi vọng tiến bộ dần dần, 1 năm sau thì may đồ cho bà được À lại còn mua sách về coi cách họ cắt, rồi mấy cuốn ''catalo'' nữa.....
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp không lâu nữa nhà mình sẽ có nhiều sp dễ thương như thế này chị ạ.....cả nhà cùng cố gắng lên nhé (u)(u)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp mấy cái quyển sách có lúc chị đọc cũng hiểu, nhưng nhiều lúc ko hiểu Cơ bản là mình phải có người chỉ bảo tận tình nữa, vẽ là 1 chuyện nhưng lúc cắt cũng có chỗ bị vấp, lúc may lại vấp nữa, nên tự mình làm e là khó
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Quần đùi dạng có túi chéo í meNghe ơi, vải cotton sợ chẩy lắm? Đúng vậy, mình thấy link, nhìn cách mà còn chưa làm được, đọc sách chắc tàu hỏa nhập ma lắm. Hôm nay có ai qua nhà me KA k nhỉ? Chị Tương ớt mấy hôm nay k thấy ol, chắc đang mải may quần áo cho gia đình để đi nghỉ mát rồi?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp dạ đúng rồi chị ạ, nhưng cái cuốn học "cắt may cơ bản " của Triệu Thị Trơi thì em thấy cũng dễ hiểu, cứ y như là em học hình học ấy, nhưng 1 mình nhiều lúc cứ vẽ vẽ rồi thấy sao ý theo kinh nghiệm " 1 mình ''của em là, đầu tiên phải biết cách đo, đọc kĩ họ hướng dẫn mẫu đó 1 lần, rồi vẽ ra giấy trước (tìm cái nào dễ dễ 1 chút để học trước ), rồi mới vẽ lên vải ( vải xấu xấu, cứng cứng, để học ''cách phá vải",xấu vì lỡ có hỏng, cứng vì mới học cắt nó sẽ ko bị xô vải như voan, hay thun...), rồi mang cái mẫu tương tự (mà con đang mặc ) ra "xăm soi "...học cahs cắt, cách may....cắt xong thì vừa may vừa sửa, may các chi tiết nhỏ rồi mới may các chi tiết lớn.vừa may vừa cho người mẫu thử, thấy ko vừa không đúng lại tháo ra may lại hi hi hơi rắc rối chị nhỉ, nhưng mà tự học thì phải vậy thôi..chứ có ai dậy đâu ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp chị cũng có quyển đó Lúc vẽ xong thì được, nhưng lúc cắt thì vướng, nhất là cái cổ tròn mà cứ bị cắt thành chữ V hụ hụ. Hôm nọ đi học được mẹ K.A chỉ cho rồi, từ giờ chắc chắn sửa đc lỗi này keke Nhân tiện cảm ơn mẹ K.A nhiều nhé
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp em ũng bị nè chị, thế là mang cái rập mẫu chị thợ may cắt cho để đặt vào cái cổ em cũng ko hiểu nguyên nhân, chị chỉ lại cho em với à hôm nay em mới mua cuốn "kĩ thuật cắt may cơ bản và thời trang trẻ em" của Cẩm Vân...để về nghiên cứu, như bà ngoại nói hi vọng chẵn 1 năm nữa may được cho bà, và sẽ tự do sáng tác các kiểu áo cho con,rồi khi nào có tập 2 nữa , tha hồ mà gửi trọn tình yêu cho con qua từng sp, đôi bao tay, cái mũ sơ sinh.... hic em ao ước nhiều...nhưng tóm lại giờ cũng đang thực hành, áo 3 lỗ, quần phồng và váy cho con.....dần dần sẽ....lên tay ?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp quyển này chị cũng có hihi Cái chỗ cổ, đoạn dưới phải cắt ngang ngang thì mới ko thành chữ V em ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp để về em thử, sáng nay em đi chợ gặp vải họ bán theo miếng, 5k, 10 k..., đa số là vải thun cỡ may được cái áo, hoặc cái quần cho con vải thô kẻ thì 25k/1m, hic 200k mà cũng được kha khá , thoải mái sáng tác, phá vải, chật nhà hi hi
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ôi vải rẻ thế hả em. Rẻ hơn ở NH đấy. Hôm qua mua vải cho mẹ chồng, vải thun cotton thôi mà 2 mảnh đã 180k, đắt lè lưỡi. Tối qua tìm được một em bán vải ol, thấy rẻ ơi là rẻ. Hôm nào qua xem để khuân vềvmay thử bộ lanh xem sao.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cái này họ còn ít nên bán vậy mà, để may đầm cho , hay quần đùi cho 2 mẹ con à em còn đi mua vải thế này nè chị, em mua 1 mảnh để may đồ và lân la hỏi chị bán vải về mấy cái vải lẻ, dư cuối cây khoảng 60, 70 cm là mình đủ may cho con 1 bộ rồi, mà vừa đẹp vừa rẻ khoảng 10k miếng (cái này họ cũng cần bán vì ít ai hỏi lắm, chị có chị em mình may đồ cho bé mới sd được)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp mấy đứa cùng công ty em hay đi Ninh Hiệp, cũng hay mua lắm. Các mẹ thích may vá thế thì tụ tập làm một chuyến đê. (em xin phép đưa ra ý kiến ý cò nhưng ko đi được, bầu hơn 5m ồi ạ!)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mọi người cũng hay rủ nhau đi mà, nhưng mà xa cũng ngại phết, mua ở Bạch Mai cũng rẻ mà gần